Chúa nhật, 19/05/2024

Suy Niệm Chúa Nhật 14 TN A

Cập nhật lúc 10:48 08/07/2023
ĐẾN VỚI CHÚA
Mt 11, 25-30
 
 “Tất cả hãy đến với ta hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi” (Mt 11,28)
Trước cuộc sống hưởng thụ và tiện nghi, con người dần đánh mất cảm thức về Thiên Chúa. Họ không còn thấy Thiên Chúa cần thiết cho cuộc sống của họ. Khi mệt mỏi đã, họ có những dịch vụ giúp thư giãn. Khi muốn một điều gì đó, họ chỉ cần một cú nhấp chuột, một cuộc điện thoại là có ngay, có liền. Tuy nhiên, tất cả những thỏa mãn hay hưởng thụ đó chỉ làm cho con người có được thứ bình an và hạnh phúc tạm thời mà thôi. Còn thứ bình an và hạnh phúc đích thực chỉ có ở nơi Thiên Chúa, và những ai biết đến với Chúa thì mới tìm được sự bình an đích thực.
Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã cảm tạ Thiên Chúa Cha vì đã mặc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những người bé mọn, cho những người đơn sơ mà không phải cho những người tự mãn kiêu căng. Mầu nhiệm Nước Trời đã được mặc khải cho những người nghèo khổ để họ biết đến với Chúa, biết tín thác và cậy trông vào Chúa.

Vậy những ai thì cần đến với Chúa?
Chúa Giêsu mời gọi tất cả hãy đến với Chúa, đặc biệt là những ai khó nhọc và gánh nặng. Thực sự, trong cuộc sống, không ai là không có gánh nặng, cho dù giàu có hay túng nghèo, cho dù địa vị cao sang, quyền chức hơn người hay ở đáy xã hội…Ai cũng có nỗi lo lắng và những gánh nặng phải vác. Ai cũng có những nỗi ưu phiền phải mang theo. Vì thế, Chúa Giêsu đã cho chúng ta một giải pháp, một cách thế để chiến thắng và vượt qua được những khó nhọc và lo lắng; đó là hãy dâng tất cả cho Chúa, hãy đến với tình yêu của Chúa để học cùng Chúa.

Người môn đệ đến với Chúa
Nhìn vào cuộc sống của người Môn đệ theo Chúa Giêsu, tưởng chừng như chẳng có gì đau khổ, chẳng có gì khó nhọc và gánh nặng khi những giờ kinh nguyện với những giờ lao động được sắp xếp theo đúng thời khóa biểu qua chương trình sống một cách hợp lý. Người môn đệ của Chúa Giêsu chẳng phải lo lắng với sự đời, chẳng phải bon chen với thế tục. Có lẽ vì thế nên người ta mới nói “Tu là cõi phúc tình là dây oan”. Đời tu có vẻ như một dòng sông không gợn sóng. Thế nhưng đâu phải như thế, đời tu cũng có những lúc thăng trầm lên xuống, cũng có lúc đau khổ mệt mỏi và buông xuôi, cũng có lúc thất bại muốn bỏ cuộc. Những gánh nặng ấy có thể đến từ đời sống cộng đoàn, hay đến từ công việc mục vụ hay đến từ chính nội tại của tâm hồn… tất cả những gánh nặng đó làm cho người môn đệ muốn dừng lại. Hôm nay, Chúa Giêsu đã cho người môn đệ của Ngài một lời an ủi thật ngọt ngào, khi gặp khó nhọc và gánh nặng, khi đau khổ trong cuộc sống thì người môn đệ luôn có một chỗ cậy dựa thật chắc chắn. Người môn đệ có một nơi để đến và được nâng đỡ bổ sức, nơi đó chính là tình yêu của Thiên Chúa được thể hiện qua Đức Giêsu, Con của Ngài. Bởi vì, chính Chúa Giêsu đã khẳng định: “Ai đến với Ta, Ta sẽ không loại ra ngoài” (Ga 6,37). Đây là lời khẳng định chắc chắn và một lời mời gọi yêu thương của Chúa Giêsu dành cho người môn đệ của Ngài. Điều quan trọng là người môn đệ lựa chọn đến với Chúa hay đến với những phương tiện giải trí tạm thời, đến với Chúa hay đến với những an ủi của thế gian. Chỉ khi nào đến với Chúa thì tâm hồn mới thực sự được bình an và hạnh phúc sâu thẳm.
“Lạy Chúa Giêsu, tình yêu của chúa dành cho nhân loại thật khó có thể đo lường, thật khó có thể diễn tả và thật khó có thể hiểu thấu hết. Chúa đã đến với chúng con là con người bé mọn của Chúa và đã mặc khải cho chúng con về mầu nhiệm nước trời, về kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa Cha và đặc biệt, Chúa còn cho chúng con một an ủi lớn lao, khi chúng con biết đến với Chúa, dâng cho Chúa những khó nhọc, vất vả và những gánh nặng của chúng con, để nhờ đó, chúng con sẽ được bổ sức và nghỉ ngơi. Điều quan trọng Chúa dạy chúng con là phải có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Vì chỉ khi hiền hậu và khiêm nhường thực sự, chúng con mới quỳ gối dưới chân Chúa, đến với Chúa và học với Chúa. Xin cho mỗi người chúng con biết cảm nhận đâu là bình an đích thực cho tâm hồn chúng con, để chúng con thực sự đến với Chúa với tất cả tâm hồn và thân xác chúng con trong những giờ kinh nguyện và thánh lễ hằng ngày. Amen
BTT Cộng đoàn MTG Lao Chải
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log