Thứ hai, 20/05/2024

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XVII Thường Niên A (Mt 13,44-52)

Cập nhật lúc 08:47 28/07/2023

NƯỚC TRỜI

“Nước trời giống như chuyện người kia…”
1. Nước Trời
“Trời” là nơi chốn đã được nhắc đến ngay từ trong công trình tạo dựng của Thiên Chúa:Thiên Chúa làm ra cái vòm đó và phân rẽ nước phía dưới vòm với nước phía trên. Liền có như vậy. Thiên Chúa gọi vòm đó là "trời". Đó là ngày thứ hai” (St 1,7-8). Từ đó, trời đã trở nên nơi chốn mầu nhiệm trong công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Tuy nhiên, nhờ mạc khải của Đức Giêsu, “trời” không chỉ còn là nơi chốn nào đó, nhưng được xác định cụ thể:  “Trời” là một đất nước dưới quyền cai trị của Thiên Chúa, được gọi là “Nước Trời” hay “Nước Thiên Chúa”. Nước ấy, Thiên Chúa đã không giữ cho riêng mình, nhưng Ngài ban cho tất cả những ai tin và sống theo những đòi hỏi của Tin Mừng.
2. Giá trị của Nước Trời
Nước Trời vốn không thuộc về thế gian, nên không ai có thể mua được bằng tiền. Nước Trời, vốn không thuộc quyền cai quản của con người, nên không ai mua được bằng quyền. Nước Trời, vốn không phải do khoa học tạo ra, nên không ai có thể hiểu thấu bằng tri thức. Con người không thể định giá Nước Trời là bao nhiêu và cũng không thể trao đổi mua bán bằng bất cứ điều gì. Đúng hơn, Nước Trời không ai phải mua, nhưng Thiên Chúa đã tự trao ban và mỗi người phải lo tìm kiếm, gìn giữ và bảo vệ Nước ấy.
Chúa Giêsu đã ví:“Nước Trời như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng” (Mt 13,44). Chúa Giêsu muốn nói đến Nước Trời là ân huệ Thiên Chúa ban cho mỗi người, trước khi con người được tạo thành trong lòng mẹ. Cũng như thửa ruộng kia trước khi sử dụng, thì đã được người khác chôn giấu kho báu, chờ người nông dân khám phá và tìm kiếm. “Nước Trời cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp” ( Mt 13,45). Điều quan trọng là, sau khi người nông dân tìm thấy kho báu trong ruộng, người ấy đã đi bán tất cả những gì mình có mà mua lấy thửa ruộng ấy; nhà thương gia sau khi tìm thấy viên ngọc đẹp, cũng đã đi bán tất cả những gì mình có mà mua lấy viên ngọc ấy.  Cả người nông dân nghèo khó và cả nhà thương gia giàu có đều bán tất cả những gì mình có để mua lấy “kho báu và viên ngọc”. Phải chăng, họ đã xác định được rằng, tổng  giá trị của kho báu và của viên ngọc kia, đáng giá hơn tổng giá trị của tất cả những gì họ đang có? Chắc hẳn họ là những người sành sỏi, biết nhận định hơn hay kém, thật hay giả nên đã chọn lựa khôn ngoan là sẵn sàng bán đi tất cả để quyết mua cho bằng được.
Như thế, qua dụ ngôn Nước Trời, thánh Mátthêu muốn nói với chúng ta rằng, tất cả những gì chúng ta có đều là để mưu ích cho sự tồn tại và phát triển của Nước Trời. Mỗi người phải đem tất cả những gì mình có để tìm kiếm và bảo vệ. Nước Trời vẫn tồn tại ngay trong cuộc sống của chúng ta, nhưng không phải ai cũng nhận ra giá trị của Nước ấy. Ngày hôm nay đối với chúng ta, kho báu và viên ngọc Nước Trời chính là Lời Chúa và bí tích Thánh Thể. Lời Chúa và Thánh Thể như kho báu được chôn giấu trong ruộng Giáo Hội. Vì tin rằng, ở nơi Thánh Lễ, chúng ta sẽ kín múc được nguồn suối là chính Đức Kitô. Người là kho tàng chứa đựng mọi ân sủng để cho chúng ta được sống sung mãn. Người nông dân tình cờ phát hiện ra kho báu trong ruộng, còn người thương gia may mắn tìm được viên ngọc quý. Tình cờ và may mắn là nét đặc biệt của câu chuyện, vì người ta không biết được trước điều mà họ tìm thấy được. Cũng vậy, Nước Trời là chính Chúa Giêsu, Ngài là kho báu, là viên ngọc quý mà Chúa Cha ban cho nhân loại, chỉ những người được tiền định và yêu thương, những ai dám hi sinh, liều mình tìm kiếm chân lý thì mới thấy được. Có người đã thấy Chúa nhưng không nhận ra Chúa là kho báu, là viên ngọc, không coi là có giá trị đặc biệt. Chính vì thế mà nhiều Kitô hữu ngày nay chỉ chú trọng đến tiền bạc, của cải và tiện nghi. Họ quan tâm đến những thú vui, giải trí, những đam mê dục vọng nên không còn cảm nhận được giá trị của Lời Chúa nữa. Những thực tại thế gian, tất cả đều sẽ trôi qua đi, không có gì tồn tại mãi. Do đó, mọi sự chỉ có giá trị hữu hạn. Nói đúng hơn, chúng chỉ là phương tiện để giúp con người sống trên thế gian này mà thôi. Khi chúng ta nhận ra giá trị của Nước Trời hay cảm nhận được sự hiện diện của Chúa, thấy Chúa là lẽ sống của mình thì chắc hẳn chúng ta sẽ không còn cần đến điều gì nữa, vì có Chúa là có tất cả. Chúa hằng ở với mỗi người chúng ta; cách riêng, Ngài đang nói cùng mời gọi bạn và tôi hãy tái khám phá, nhìn lại để nhận ra rằng: chúng ta đang nắm giữ kho báu, đang có trong tay viên ngọc quý mà bấy lâu nay chúng ta không ý thức, không nhận ra giá trị cao quý. Mỗi người cần trở về với lòng mình để dám quyết tâm bán đi tất cả là chấp nhận hy sinh, từ bỏ những gì mình có để có được kho tàng quý giá là chính Chúa.
Lạy Chúa! Nước Trời thật cao sâu mầu nhiệm, xin Chúa cho chúng con biết dùng tri thức Chúa ban để tìm kiếm Nước Trời, chứ không phải dùng tri thức để khẳng định mình biết về Nước Trời. Nước Trời không phải do bàn tay con người tạo dựng, xin Chúa cho chúng con đừng tự hào về những gì chúng con đã làm cho Chúa, cũng đừng thất vọng về những thất bại, nhưng khiêm nhường phục vụ và phó thác mọi công việc xây dựng Nước Trời trong bàn tay quan phòng của Chúa. Nước Trời đánh đổi bằng sự hiến mình trên thập giá, xin Chúa cho chúng con biết đón nhận mọi đau khổ làm bài học về Nước Trời. Trên hết mọi sự, xin Chúa cho chúng con biết không ngừng tìm kiếm Lời Chúa và Thánh Thể là kho báu Nước Trời đang ở giữa chúng con. Nơi đó, chúng con biết chấp nhận đánh đổi tất cả để tin, để theo và để phục vụ vô vị lợi. Amen.

 
Cộng Đoàn Mến Thánh Giá Tạ Xá
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log