Chúa nhật, 19/05/2024

Suy Niệm Tin Mừng  Chúa Nhật XVI Thường Niên A (Mt 13,24-43)

Cập nhật lúc 09:04 21/07/2023
 
CỎ LÙNG VÀ LÚA TỐT
 
Chúng ta biết, ở Chúa nhật trước Chúa Giêsu đã trình bày cho chúng ta dụ ngôn “Người gieo giống”, điều đó cho ta thấy, hạt giống đã được gieo nhưng lòng người chưa đón nhận. Chính vì thế, hôm nay Chúa tiếp tục dùng ba dụ ngôn với ba khía cạnh - một mầu nhiệm của Nước Thiên Chúa. Như vậy, Chúa Giêsu đã cố tình sử dụng các dụ ngôn để nói với dân chúng, chứ không nói một cách trực tiếp. Cách giảng dạy này khiến người nghe có thể dễ dàng hình dung những điều Chúa Giêsu muốn nói, nhưng cũng đòi hỏi phải suy nghĩ để hiểu được những ý nghĩa sâu xa của dụ ngôn.
Các môn đệ đã tới hỏi và chính Chúa Giêsu đã giải thích về dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng: trong ruộng lúa, Chúa chỉ gieo những hạt giống tốt, nhưng ma quỷ đã lén gieo vào đó cả cỏ lùng. Trong cuộc sống, rất nhiều khi chúng ta cũng tự hỏi: tại sao có những người làm rất nhiều điều thất đức, tại sao có những người làm đủ điều xấu xa, tội lỗi, mà Chúa lại không ra tay phạt họ. Thậm chí, những người đó còn gặp những điều xem ra là may mắn hơn những người sống tốt nữa? Tại sao thế? Tại sao Thiên Chúa xem ra chẳng nhìn thấy sự bất công đó? Tại sao Thiên Chúa lại ngồi im, tại sao Thiên Chúa lại cứ để cho những kẻ xấu xa đó tồn tại trên thế giới này? Những lời giải thích của Chúa Giêsu về dụ ngôn cỏ lùng trong Tin Mừng hôm nay có thể giúp chúng ta tìm ra câu trả lời và những bài học từ cách hành động này của Thiên Chúa.
Trước hết, ông chủ không muốn gia nhân nhổ ngay cỏ lùng, vì sợ làm ảnh hưởng tới những cây lúa. Cũng thế, trong cuộc sống, không phải là Thiên Chúa không nhìn thấy những hành động xấu xa, tội lỗi của người này người kia. Thật ra, Người biết rõ ngay từ trong tư tưởng của họ rồi: chẳng có gì có thể che mắt được Thiên Chúa. Thế nhưng, Thiên Chúa không ra tay đánh phạt họ ngay, vì không muốn làm ảnh hưởng cả những người vô tội khác nữa. Ví dụ: một người cha chuyên lọc lừa, chuyên tìm cách để hại người này người khác. Chúa biết rõ, nhưng nếu Chúa cũng hành xử như chúng ta hay nghĩ là tiêu diệt người xấu đó, thì những đứa con vô tội của người đó sẽ như thế nào?
Tiếp đến, Thiên Chúa muốn dành cho những người đó những cơ hội để có thể nhận ra những tội lỗi của mình mà ăn năn sám hối và sửa chữa lỗi lầm. Thiên Chúa muốn cho con người hối cải ăn năn để được sống, chứ không muốn cho một ai phải chết đời đời. Đó là tình yêu của Thiên Chúa. Chúng ta phải tạ ơn Chúa vì tình yêu và sự kiên nhẫn đó. Bởi vì, nếu Thiên Chúa cứ trừng phạt ngay lập tức khi người ta phạm tội, thì thử hỏi, mỗi người chúng ta, liệu có còn ai được sống ung dung tới lúc này không. Ngay trong con người chúng ta cũng luôn tồn tại những ý nghĩ tốt và xấu. Rất nhiều khi chúng ta cũng đã xa Chúa mà làm những điều tội lỗi. Nhưng rất may, Thiên Chúa còn cho chúng ta cơ hội để hối cải và trở về với Chúa.
Tuy nhiên, nếu có ai đó lại nghĩ rằng: “Thiên Chúa sẽ không ra tay ngay đâu, nên mình cứ làm điều xấu đi, rồi khi nào về già, mình sẽ hối cải cũng chưa muộn”, thì phải coi chừng! Bởi lẽ, không ai biết giờ nào Chúa sẽ ra tay. Và hãy nhớ một điều: tất cả những hành vi xấu xa, tội lỗi đều có án phạt của nó. Khi sám hối, tội sẽ được tha, nhưng hình phạt sẽ còn đó! Tất cả sẽ phải trả lẽ trước mặt Chúa!
Nhiều khi, những người xấu, những người làm những điều tồi tệ thường có ý nghĩ: chẳng có Thiên Chúa đâu, bởi vì, mình vẫn gặp những điều may mắn đấy thôi. Nghĩ như thế thật là sai lầm! Và nhiều khi chúng ta cũng nghĩ như thể Thiên Chúa không công bằng. Chúng ta cũng sai lầm nốt. Thiên Chúa biết hết. Chẳng qua là Người chưa ra tay mà thôi. Lại có một số người khác, khi thấy những người làm những điều xấu xa thì lại có cuộc sống sung túc, tốt lành hơn mình, thì lại bị lôi cuốn cũng làm những điều xấu giống họ, bởi họ nghĩ: làm điều xấu đó cũng có bị sao đâu! Thật là sai lầm!
Chúng ta phải đọc kỹ dụ ngôn để nhận ra rằng: ông chủ không để yên cho những cây cỏ lùng kia; và Thiên Chúa cũng không tha cho những kẻ làm điều bất lương! Vấn đề chỉ là ở thời điểm Thiên Chúa ra tay trừng phạt mà thôi. Khi đến mùa tức là khi con người trở về trình diện trước mặt Thiên Chúa, lúc đó, họ sẽ phải trả lẽ, phải đền tội vì tất cả những điều xấu xa họ đã làm, không sót một điều nào. Số phận của những kẻ làm điều xấu không biết hối cải sẽ giống như những bó cỏ lùng kia: loại ra khỏi nơi hạnh phúc, cho vào lò lửa mà đốt đi.
Lạy Chúa! sống giữa dòng đời với muôn mầu vẻ đẹp đang diễn ra, và đó cũng chính là cơ hội để ma quỷ rình rập gieo cấy cỏ lùng vào tâm hồn con người. Quả vậy, nếu mỗi ngày con không tỉnh thức thì chính bản thân con cũng là kẻ tiếp tay rắc cỏ lùng, không những trong cuộc đời mình mà còn rắc vào cuộc đời người khác nữa. Trên bước đường dâng hiến, xin Chúa đừng để con bị ảnh hưởng bởi những cây cỏ lùng, và cũng đừng biến mình trở nên giống cỏ xấu và có hại cho thế gian. Xin Chúa sai Thánh Thần đến ngự trị, cai quản và thánh hóa tâm hồn con. Xin cho con biết bắt đầu và lại bắt đầu lại mỗi khi cuộc sống không còn nở nụ cười với mình, để mỗi ngày sống con có thể chiến thắng bản thân, sẵn sàng thiêu đốt những cây cỏ lùng có thể làm con xa cách Chúa. Có như thế con mới có thể cùng bước đi với Chúa trong mùa gặt mai sau. Amen.
 
Cộng Đoàn Mến Thánh Giá Yên Thế
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log