Thứ hai, 20/05/2024

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XV Thường Niên A (Mt 13, 1-23)

Cập nhật lúc 15:33 14/07/2023

 
Mỗi một mảnh đất đều ẩn dấu một tiềm năng của sự sống và những mảnh đất của tâm hồn được Chúa gieo vào những mầm sống cũng như vậy mỗi người chúng ta trổ sinh như thế nào thì tuỳ thuộc vào cách ta đón nhận và cho đi như thánh Mátthêu cho chúng ta thấy trong bài Tin Mừng hôm nay: người đi gieo giống tung gieo khắp nơi có hạt rơi vệ đường, có hạt rơi vào bụi gai và cũng có hạt rơi nhằm đất tốt…
Hạt rơi bên vệ đường đó là những mảnh đất tâm hồn trước những sóng gió và thời đại công nghệ thông tin thì mảnh đất đức tin của chúng ta bị bao phủ của những  đòi hỏi hưởng thụ, những bụi mờ trần gian những ham muốn vật chất một số người biết Chúa đấy nhưng không dám theo Chúa. Vì theo Chúa phải bỏ đi những  cái gì mình đang cố níu giữ lại, cắt bỏ đi những cái mình còn mang bên mình lỗi luật Chúa. Nên họ làm ngơ không dám đến với Chúa thế nên hạt giống đâm chồi nảy lộc bị những thứ đó chèn lên không thể tươi tốt và sinh hoa trái được và nó đã bị chết khô. Do vậy để có được mảnh đất tươi tốt ta phải vun trồng cày xới đời sống bằng những chuỗi  hy sinh những tình thương ta đem gieo rắc nếu ta gieo tình yêu ta sẽ gặt nụ cười, gieo sự quảng đại ta sẽ gặt ân sủng, gieo nghi kỵ ta sẽ gặt ghen tuông bất hoà. Gieo sự tha thứ thì sẽ gặt tâm an bình…và ta cũng nhìn lên Chúa quảng đại vãi gieo khắp nơi, bên vệ đường, nơi sỏi đá, bụi gai…Chúa biết từng mảnh đất từng hạt giống nhưng lớn lên và trổ sinh như thế nào cho dù nó chết khô Chúa vẫn tung gieo khắp nơi không dè sẻn chi…
Qua đó Chúa muốn khuyên dạy chúng ta: hãy khiêm tốn nhìn nhận xem mình thuộc thể loại đất nào: đất vệ đường, đất có bụi gai, đất sỏi đá hay đất màu mỡ. Đương nhiên, Chúa mong muốn và kêu gọi chúng ta hãy trở nên mảnh đất tốt, để Lời Chúa được gieo vãi sẽ sinh nhiều bông hạt là lương thực linh hồn, nguồn sống thiêng liêng, tinh tuyền và trường cửu cho con cái Giáo Hội.
Đón nhận Lời Chúa và cộng tác phần mình làm cho Lời Chúa sinh hoa kết trái đó là một chuỗi những nỗ lực cố gắng hy sinh. Tâm hồn nào bề bộn những toan tính mưu đồ, không còn có chỗ để đón nhận Lời Chúa. Thánh Phaolô khuyên chúng ta những đau khổ hiện tại không thể sánh được với phần thưởng và vinh quang Chúa ban. Như người nông phu phải vất vả mới có một mùa bội thu, người tín hữu phải dầy công tôi luyện mới sinh hoa kết trái thiêng liêng. Chúng ta không chỉ chờ đợi phần thưởng Chúa ban ở đời sau, khi đã kết thúc hành trình trần thế. Trái lại, người công chính được đón nhận phần thưởng ngay ở đời này, khi họ chuyên tâm thực hành Lời Chúa mà họ được nghe. Cuộc sống của họ an bình, bác ái. Nhưng thực tế nhiều người trong chúng ta còn chưa coi trọng thánh lễ còn được mệnh danh là thánh lễ ôm, thánh lễ gốc cây, đi lễ trọn bóng râm, ngồi trên xe…thử hỏi như vậy Lời Chúa có đâm rễ được không? Lời Chúa có là nguồn sống, là hy vọng, đổi mới tâm hồn và đem hạnh phúc cho trần gian được không? Những người này chưa phải là mảnh đất tốt để đón nhận Lời Chúa nên khó sinh hoa kết trái.
Như đã nói ở trên muốn có mảnh đất tốt phải đào sâu vun xới chính mảnh đất tâm hồn đó là cần lắng nghe và đón nhận Lời Chúa cách thâm sâu mỗi ngày. Chỉ có Người, Đấng biết và yêu chúng ta tận thẳm sâu, giúp chúng ta bước ra biển đời. Do đó, chúng ta cần lắng nghe Lời Chúa giữa hàng ngàn tiếng nói mỗi ngày. Lời Chúa không nói với chúng ta những sự kiện nhưng nói về sự sống.
Với một số người, vì muốn giữ giá trị của chính mình, họ đón nhận Lời Chúa với lòng yêu mến thế là đơm hoa kết trái là trăm số việc lành, cho dù phải hy sinh. Chúa Giêsu nói: “Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu nó chết đi, nó sẽ sinh nhiều hoa trái” (Ga 12,24). Chúa Giêsu đã  cho chúng ta biết, con đường dẫn đến sự cứu rỗi là con đường vào qua cửa hẹp (Mt 7,14): tất cả đều có giá của nó. Chúng ta sẽ không bao giờ có giá trị nếu chúng ta không cố gắng.
Thiên Chúa không đòi hỏi nơi chúng ta những điều không thể: chúng ta hãy gieo cách hào phóng bằng lời nói và gương sáng, ngay cả trong sự khác biệt; hãy tin rằng sẽ luôn có cái gì đó thúc đẩy hạt giống mọc lên đúng thời vụ. Bởi vì Lời từ miệng Chúa phán ra sẽ không trở lại với Chúa nhưng theo ý Chúa mà sinh hoa kết quả (x. Is 55, 10-11).
Như vậy được mời gọi trở nên mảnh đất màu mỡ để đón nhận Lời Chúa, người tín hữu cũng được sai đi để gieo hạt giống Tin Mừng trong môi trường mình đang sống, tùy hoàn cảnh, khả năng Chúa ban. Đừng bận tâm và bức xúc về những thể loại đất xung quanh ta. Điều quan trọng là ta có nỗ lực và miệt mài gieo giống hay không? Gieo là bổn phận của chúng ta. Làm cho lớn lên và sinh hoa kết quả là hoạt động của ơn Chúa.
 
Cộng Đoàn Mến Thánh Giá Tuyên Quang
 


MẢNH ĐẤT TÂM HỒN
 

Mỗi một con người chúng ta được sinh ra trên thế giới này đều là hồng ân của Chúa. Chúng ta đã đón nhận hồng ân sự sống từ Thiên Chúa ban cho chúng ta qua cha mẹ. Hơn nữa, Người còn ban cho ta một ơn gọi cao quý hơn đó là được làm con cái của Chúa. Người ban cho chúng ta có của ăn lương thực hàng ngày để nuôi dưỡng thân xác của ta, còn tâm hồn chúng ta thì được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa và Mình Máu Thánh Chúa để ta được lớn lên trong ân sủng và kết hợp mật thiết với Chúa.
 Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy đâu phải lúc nào ta cũng dễ dàng đón nhận Lời của Chúa để sinh hoa kết quả trong đời sống thiêng liêng. Vì trong dụ ngôn “Người gieo giống”, Chúa Giêsu đã cho ta thấy được hình ảnh của bốn mảnh đất mà hạt giống Lời Chúa được gieo và đem lại kết quả khác nhau. Tâm hồn mỗi người chúng ta thuộc mảnh đất nào? Chúng ta hãy dừng lại một chút để nhìn lại mảnh đất tâm hồn chính mình? Qua dụ ngôn “Người gieo giống”, chúng ta thấy hình ảnh một Thiên Chúa quảng đại đã gieo hạt giống của Ngài khắp mọi nơi mà không chọn lựa. Hạt giống ấy chính là Tin Mừng của Chúa, Tin Mừng ấy không chọn lựa đất sống. Tất cả Lời của Chúa đã được gieo nơi tâm hồn mỗi người chúng ta qua từng ngày sống, trong từng phút giây của cuộc đời. Nhưng chúng ta đã có thái độ và tâm tình nào trong việc đón nhận và sống Lời Chúa?
 Đã bao lần chúng ta để cho tâm hồn mình như mảnh đất bên lề đường khiến hạt giống rơi xuống bị chim chóc đến ăn mất, chúng ta đã thấy dấu chỉ của Chúa trong đời sống, nghe và đọc nhiều lần Tin Mừng của Chúa, nhưng những lời hằng sống đó như “nước đổ lá khoai” chẳng tác động gì đến tâm hồn chúng ta. Chúng ta mang thái độ dửng dưng, cứng cỏi không muốn thay đổi bản thân mình.
Hay đã nhiều lần chúng ta biến tâm hồn chúng ta như mảnh đất nhiều sỏi đá khiến hạt giống không thể đâm rễ sâu, chết khô héo khi gặp nắng. Đó là thái độ tin nhất thời, là những cảm xúc yêu mến mau qua khi nghe Lời Chúa để rồi những quyết tâm thay đổi đời sống mà chúng ta đưa ra đều bị mai một theo thời gian vì những bận rộn của đời thường…chúng ta có giờ để làm tất cả mọi thứ nhưng lại thiếu giờ dành cho Chúa và cho đời sống thiêng liêng của chúng ta.
Và có khi nào chúng ta cũng để cho tâm hồn mình trở nên mảnh đất đầy gai góc bóp nghẹt khiến Lời Chúa không sinh hoa kết trái. Đó là thái độ  thiếu lòng trung tín, thiếu quyết tâm của chúng ta, vì những lo lắng trần thế, những khó khăn của cuộc sống đã làm chúng ta lãng quên chính Chúa, chúng ta đặt Chúa vào vị trí thứ yếu mà không phải là duy nhất và cứu cánh của cuộc đời chúng ta.
 Đó là ba mảnh đất mà tâm hồn chúng ta dễ rơi vào, nhưng Chúa luôn mong muốn và khao khát chúng ta sẽ trở thành mảnh đất thứ tư “mảnh đất tốt” để Thiên Chúa quảng đại gieo hạt giống Tin Mừng của Người, còn chúng ta thì sẵn sàng lắng nghe, đón nhận và đem ra thực hành bằng cách sống theo đường lối của Người, dù cho cuộc sống này có những khó khăn trở ngại thì chúng ta luôn tín thác vào tình thương của Chúa. Và chính thái độ yêu mến, tin tưởng, phó thác mới khiến chúng ta từ bỏ chính mình, từ bỏ những cám dỗ trần thế để sống cho Chúa và tha nhân. Đây chính là khao khát mà một vị Thiên Chúa - một người gieo giống quảng đại mong muốn cho những hạt giống Ngài đã gieo vào lòng thế giới này đều rơi xuống những mảnh đất tốt tươi và sinh hoa kết trái dồi dào.
Ước chi mỗi ngày chúng con cũng biết cố gắng để thực hiện khao khát ấy của Chúa, biết mở rộng tâm hồn để đón nhận Lời Chúa và đem ra thực hành bằng những quyết tâm cụ thể để làm cho đời sống và ơn gọi của chúng con có giá trị hơn nữa trước tình thương cao cả của Chúa.
Lạy Chúa, xin cho tâm hồn chúng con luôn là mảnh đất tốt, sẵn sàng đáp trả lời mời gọi dấn thân cho Chúa để hạt giống Lời Chúa được tăng trưởng viên mãn trong cuộc sống và ơn gọi của chúng con. Amen!
 
Cộng Đoàn Mến Thánh Giá Yên Bái
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log