Thứ hai, 20/05/2024

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật III Thường Niên A

Cập nhật lúc 22:45 20/01/2023
 

Ánh Sáng Tình Yêu

WMTGHH - “Đoàn dân đang ngồi trong tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần, nay ánh sáng bừng lên chiếu rọi” (Mt 4, 16).
Thử tưởng tượng trên trái đất này nếu không có ánh sáng mặt trời chiếu soi thì cuộc sống con người sẽ ra sao? Tất cả sẽ đảo lộn hết, ánh sáng mặt trời rất quan trọng nhưng lại quá quen thuộc nên con người thường coi đó như một điều hiển nhiên, một điều thiết yếu của đời sống, mà chưa biết sống tâm tình tạ ơn Thiên Chúa. Cũng vậy, tâm hồn con người sẽ trở nên tăm tối, ghen ghét nếu không được ánh sáng tình yêu Thiên Chúa soi sáng. Qua các bài đọc của Chúa Nhật  III thường niên hôm này, giúp mỗi người khám phá và cảm nghiệm sâu sắc hơn ánh sáng tình yêu Thiên Chúa trong chính cuộc đời mỗi người.
Từ khi nguyên tổ phạm tội, con người trở nên xa cách với Thiên Chúa, phải sống trong bóng tối của tội lỗi, bất trung. Thiên Chúa vẫn luôn muốn cứu độ con người, Ngài muốn rọi chiếu ánh sáng của tình yêu và lòng thương xót để nối lại mối tương quan với con người. Qua bài đọc 1, ngôn sứ Isaia đã diễn tả: “Dân đang lần bước trong tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, đám người ngồi trong bóng tối, nay được thấy ánh sáng bừng lên chiếu rọi” (Is 9,1). Thiên Chúa ban tặng ánh sáng tình yêu không chỉ riêng cho dân Israel, nhưng ánh sáng tình yêu chiếu sáng đến con đường ra biển và vùng đất dân ngoại. Nhờ nhận ra ánh sáng tình yêu Thiên Chúa, đã giải thoát con người được giải thoát khỏi cảnh khốn cùng của bóng tối, với biết bao loại áp bức thống trị, nghèo đói, bệnh tật, mất niềm hy vọng sống. Nhờ ánh sáng tình yêu của Thiên Chúa giúp con người được chan chứa niềm hoan hỷ, tăng thêm niềm vui mừng và giải thoát được những gánh nặng trong tâm hồn. Qua bài đọc 2, thánh Phaolô đã đưa ra lời khuyên thật hữu ích giúp xây dựng tình hiệp thông, bác ái cho các tín hữu Côrintô: “Thưa anh em, nhân danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tôi khuyên tất cả anh em hãy nhất trí với nhau trong lời ăn tiếng nói, và đừng để có sự chia rẽ giữa anh em, nhưng hãy hòa thuận, một lòng một ý với nhau” (1Cr 1, 10). Chính sự bác ái, tình yêu thương chân thành giúp thắp sáng lên ánh sáng tình yêu Thiên Chúa trong đời sống.
Mơ ước lớn nhất của người hỏng mắt là được nhìn thấy ánh sáng, được ngắm nhìn người thân yêu, cảnh vật thiên nhiên, hay tự tin bước đi về phía trước mà không phải băn khoăn, lo sợ bị ngã… Biết bao những thiệt thòi, khó khăn, thử thách xảy đến với người khi bị bóng tối thể lý của đôi mắt bao phủ. Bóng tối tội lỗi nơi tâm hồn con người còn đánh sợ hơn thế rất nhiều. Chính tội lỗi đã đẩy xa con người ra khỏi ánh sáng tình yêu của Thiên Chúa, đóng cửa lòng mình với tha nhân. Lời mời gọi sám hối tội lỗi như là ánh sáng dẫn đường cho con ngừi trở về với tình yêu của Thiên Chúa: “ Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần” (Mt 4, 17).  Chính lòng khiêm nhường nhìn nhận thân phận yếu hèn, tội lỗi giúp người kitô hữu đón nhận được ơn tha thứ của Thiên Chúa, giao hòa với tha nhân và chính mình. Ánh sáng tình yêu Thiên Chúa đã chiếu soi vào tâm hồn bốn môn đệ đầu tiên là Phêrô, Anrê, Giacôbê, Gioan khi các ông can đảm thưa lời xin vâng trước lời mời gọi của Đức Giêsu. Cả bốn môn đệ đã chấp nhận từ bỏ tất cả gia đình, công việc, quê hương, những thói quen trong cuộc sống…để bước đi theo lời mời gọi của Đức Giêsu. Trên hành trình đó, không ít lần các môn đệ phải trải qua bóng tối của thử thách đức tin, thử thách, vấp ngã với đầy những yếu đuối bất toàn. Tin vào ánh sáng tình yêu của Thiên Chúa giúp các môn đệ vượt lên tất cả, để dấn thân phục vụ tha nhân, đón nhận mọi bách hại, gian khổ để nhờ đó loan báo ánh sáng Tin Mừng Đức Giêsu cho mọi người được biết.
Lạy Chúa Giêsu! Xin chiếu ánh sáng tình yêu của Ngài vào tâm hồn mọi người chúng con. Để nhờ ánh sáng tình yêu giúp xóa đi đêm đen của sự ích kỷ, hận thù, những tính toán nhỏ nhen của cái tôi cá nhân. Xin giúp chúng con biết chia sẻ, lan tỏa ánh sáng tình yêu của Thiên Chúa qua những việc làm tử tế, đặc biệt là giúp đỡ những người khó khăn, thăm hỏi người bệnh tật, người già cô đơn để dịp Tết Nguyên Đán này, tâm hồn tất cả chúng con sẽ cảm nhận được ánh sáng tình yêu của Thiên Chúa và lòng bác ái của tha nhân. Amen!

Cộng Đoàn Hà Nôi
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log