Chúa nhật, 19/05/2024

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật II Mùa Vọng – Năm A (Mt 3,1-12)

Cập nhật lúc 08:55 01/12/2022


SÁM HỐI

Mùa Vọng là mùa chuẩn bị mừng lễ Giáng Sinh, kính nhớ việc Con Thiên Chúa đến lần thứ nhất với loài người. Với việc kính nhớ này, các tín hữu hướng lòng trông đợi Chúa Kitô đến lần thứ 2 trong ngày tận thế. Vì thế, mùa Vọng được coi như mùa sốt sáng và hân hoan mong đợi, cùng chuẩn bị tâm hồn để xứng đáng đón chờ Chúa Kitô đến như Thánh Gioan Tẩy Giả đã mạnh mẽ kêu gọi: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã gần đến” (Mt 3,2).
Sám hối là điều đầu tiên mà Thiên Chúa mong muốn nơi mỗi người, là trọng tâm đời sống mọi Kitô hữu, là bước đầu của hành trình để trở nên một con người tốt đẹp hơn, theo ý định tạo dựng ban đầu của Thiên Chúa. Đức Giêsu - Con Thiên Chúa quyền năng, dù vô tội, nhưng khi Ngài bắt đầu sứ vụ công khai của mình, đã cùng hòa vào đoàn dân đông đảo, đến xin Gioan làm phép rửa tỏ lòng sám hối. Ngay khi Đức Giêsu chịu phép rửa xong, vừa ở dưới nước lên, thì các tầng trời mở ra. Người thấy Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên Người, đồng thời có tiếng từ trời phán: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người” (Mt 3,16-17).
Ngược lại dòng lịch sử thời Cựu ước cho chúng ta  thấy một điều đó là: Tội- Phạt-Hối- Cứu. Biết bao lần dân It-ra-en đi ngược lại lề luật Chúa, loại bỏ Chúa để thờ ngẫu tượng, tà thần, thì Thiên Chúa đã quyết định luận phạt trên dân, nhưng khi dân nhận ra lầm lỗi của mình mà ăn năn sám hối quay về, thì Ngài lại tha thứ và thu hồi án phạt (x. Xh 32,20). Trong Giáo hội, biết bao vị thánh từng là những con người tội lỗi, nhưng nhờ sám hối mà Thiên Chúa đã yêu thương, họ đã trở nên những vị thánh vĩ đại như: Phêrô chối Chúa nhưng nhờ sám hối, Chúa Giêsu đã chọn ông làm đầu Giáo hội; Phaolô bắt bớ đạo Chúa nhưng khi được ơn soi sáng ông đã hoán cải và được chọn làm tông đồ dân ngoại; Maria Mađalêna từ cô gái điếm đã được chọn làm người phụ nữ đầu tiên loan tin mừng Chúa Phục sinh nhờ biết quay về với Chúa; Augustinô từng phạm biết bao tội lỗi nhưng đã trở thành một vị thánh Tiến sĩ Hội Thánh nhờ sự canh tân đời sống của mình. Những điều này thật đúng như lời Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong bài giảng thánh lễ sáng thứ 3, ngày 19.01.2016, tại nhà nguyện thánh Mátta đã chia sẻ rằng: “Chẳng có vị thánh nào không có một quá khứ, cũng chẳng tội nhân nào không có một tương lai.”
Trong cuộc đời chúng ta cũng vậy, hàng ngày chúng ta phải đối diện với biết bao cám dỗ, bon chen, tính toán. Trước những mời gọi ngọt ngào mà chứa đầy nọc độc nguy hiểm, chúng ta dễ bị ngã gục và đánh mất chính mình. Nói cách khác, chúng ta dễ phạm tội, xúc phạm đến Chúa và mất lòng anh chị em mình. Vì vậy, Giáo hội luôn mời gọi chúng ta mỗi ngày, đặc biệt trong mùa Vọng này, chúng ta hãy biết sám hối cách chân thành, khiêm tốn nhìn nhận những tội lỗi của mình, nghiêm túc theo ánh sáng lương tâm soi rọi vào tâm hồn. Nhờ đó, chúng ta có thể lượng giá được những hành vi, cử chỉ là tốt hay xấu để sẵn sàng đón nhận ơn tha thứ của Chúa, cũng như sự thông cảm của anh chị em. Đồng thời, chúng ta hãy biết thay đổi cuộc sống, từ bỏ tội lỗi và quyết tâm trở nên hoàn thiện hơn, hầu đón nhận Vương quyền Chúa đã gần đến. Lòng sám hối đó được thúc đẩy bởi lòng yêu mến Chúa, cố gắng xa lánh các dịp tội, biết san bằng tính kiêu ngạo như san bằng đồi núi; biết bồi đắp những khiếm khuyết như bồi đắp lũng sâu; biết phá đổ bức tường thù hận chia rẽ trong tâm hồn và mở rộng con đường hòa giải với tha nhân.
Lạy Chúa Cha toàn năng, chúng con đang buồn sầu vì tội lỗi đã phạm, và hết lòng sám hối ăn năn. Cúi xin Chúa đoái thương thánh tẩy tâm hồn chúng con khỏi mọi vết nhơ tội lỗi, để chúng con xứng đáng đón chào Con Chúa đang ngự đến xét xử trần gian, nhờ đó, chúng con sẽ được Người cho ở bên hữu và gọi vào hưởng phúc Nước Trời. Amen.
 
Ngô Mai
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log