Thứ hai, 20/05/2024

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật II TN Năm A  (Ga 1, 29 – 34)

Cập nhật lúc 09:01 14/01/2023
Lời tuyên xưng mà thánh Gioan nói với các môn đệ xưa  cũng nhắn nhủ với chúng ta hôm nay là một sự nhìn nhận đúng về thiên tính của Chúa Giêsu. Thánh Gioan có thể nhận ra thiên tính của Chúa Giêsu đó là nhờ kinh nghiệm được đích thân gặp gỡ với Người

          
 
 " Đây Chiên Thiên Chúa, Đây Đấng Xóa Tội Trần Gian." (Ga 1, 29).
 
WMTGHH -  Bàn tay yêu thương và quan phòng của Đấng Tạo Hóa đã tạo ra muôn điều kỳ diệu cho thế giới xinh đẹp này cho con người. Dù là một bông hoa nhỏ, một tiếng chim hót, hay tiếng róc rách chảy của dòng nước…cũng đủ để nói lên tình yêu của Thiên Chúa dành cho họ. Dù được Thiên Chúa rất yêu thương, nhưng con người chỉ mãi mê chuyện trần thế, con người đã đi xa ra khỏi Thiên Chúa. Thế nhưng, Ngài đã không bỏ rơi con người. Thiên Chúa luôn yêu thương, luôn một lòng chung thủy, ngay cả khi con người vô tâm từ chối tình yêu của Ngài. Vì thế, Ngài đã ban chính Con Một của Ngài đến để cứu chuộc nhân loại. Thật vậy, lời thánh Gioan Tẩy Giả tuyên bố hôm nay đã làm chứng cho điều này: “Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian." (Ga 1, 29).
Trong Thánh kinh, từ Cựu Ước cho đến Tân Ước, đã rất nhiều lần hình ảnh Con Chiên được nhắc đến, hình ảnh đó không còn xa lạ nhưng đã trở nên thật gần gũi, quen thuộc và là biểu tượng độc nhất. Sự xuất hiện của con chiên trong Thánh kinh là một hình ảnh đẹp. Nó được ví như là con vật hiền lành và khiêm nhường. Nhìn lại những trang lịch sử cứu độ của dân tộc Israen, khi Thiên Chúa chuẩn bị đưa dân của Ngài ra khỏi Ai Cập, Ngài đã hướng dẫn dân lấy máu chiên bôi lên khung cửa, làm dấu cho Thiên Chúa, để được Người cứu độ. Máu của con chiên đã trở nên vai trò cứu thoát, làm cho con người trở nên những con người tự do, được đưa ra khỏi miền đất nô lệ. Trong Cựu Ước, máu của con chiên đã cứu dân Israen, giờ trở nên trọn vẹn trong Tân ước khi Thiên Chúa đã sai chính Con của Người- là Con Chiên đến để cứu độ nhân loại, là Con Chiên được hiến tế cho Thiên Chúa. Đức Giêsu chính là Con Chiên của Thiên Chúa - Người Con yêu dấu, duy nhất được sai đến thế gian để giải thoát con người khỏi ách nô lệ của tội lỗi.
Là một vị Thiên Chúa uy quyền, toàn năng, cao cả, cai trị muôn loài muôn vật, nhưng Đức Giêsu đã từ bỏ ngôi vị đó để đón nhận Thánh ý Chúa Cha mà xuống thế làm người để cứu độ nhân loại. Không một lý do nào có thể giải đáp thỏa đáng, ngoài tình yêu vô biên của Ngài, một tình yêu đã khiến Ngài hoàn toàn từ bỏ tất cả để xuống thế làm người và ở với nhân loại. Một Thiên Chúa cao sang đã ngỏ lời yêu với nhân loại hèn kém. Một Thiên Chúa có tất cả, nhưng đã đón nhận cái nghèo nơi hang đá bò lừa khi nhập thể làm người.
Từ khi khởi sự sứ mạng rao giảng Tin Mừng, cho đến lúc chết đi trên thập giá, Ngài đã dạy mọi người yêu thương, một tình yêu sẵn sàng hiến dâng mạng sống mình cho bạn hữu, và cái chết của Ngài là một minh chứng cho tình yêu. Vâng, Con Thiên Chúa đã vâng lời Chúa Cha, để nên như Con Chiên được hiến tế đền tội cho nhân loại. Chính nhờ cái chết của Ngài mà nhân loại được sống, được cứu thoát khỏi mọi tội lỗi, để con người trở nên tự do. Ngài đã cứu chuộc chúng ta khỏi làm tôi thế gian như làm tôi Ai Cập. Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi làm nô lệ ma quỷ như khỏi tay Pharaô. Ngài đã dùng thần khí mà đóng ấn vào linh hồn chúng ta, và lấy Máu Mình mà đóng ấn vào các chi thể trong thân xác ta. Con Chiên của Thiên Chúa là Đức Giêsu đã mang lại sự sống cho nhân loại và làm cho ta trở thành dân mới được tuyển chọn.
Đức Giêsu là Chiên Thiên Chúa, Ngài là hình ảnh gợi nhớ Con Chiên bị sát tế rất hiền lành và khiêm tốn, một con chiên bị đem đi xén lông mà không kêu ca mở miệng. Đức Giêsu cũng đã từng mời gọi các môn đệ: “Các con hãy học với Ta, vì Ta có lòng hiền hậu và khiêm  nhường trong lòng”(Mt 11, 29). Đây cũng là bài học căn bản nơi Đức Giêsu. Ngìa là Con Chiên bị sát tế trên thập giá. Đức Giêsu đã đi bước trước để chúng ta bước theo Ngài. Thật vậy, cuộc sống nơi trần thế đầy những khó khăn, trông gai và thách đố…nhưng chúng ta được mời gọi hy sinh để dâng lên Thiên Chúa, làm của lễ, như chính Đức Giêsu đã hiến mình vì tội lỗi nhân loại. Chúng ta được mời gọi cùng đóng đinh những tội lỗi, những đam mê, những quyến luyến sai lạc…vào thập giá, để mai ngày được hưởng ơn cứu độ với Ngài.
 Lạy Chúa Giêsu là Chiên Thiên Chúa, Chúa đã yêu loài người chúng con, Chúa đã trở nên Con Chiên hiền lành và khiêm nhường. Xin cho chúng con cảm nghiệm sâu xa được tình yêu của Chúa đã dành cho chúng con đặc biệt qua hiến tế trên thập giá, xin cho chúng con cũng biết dâng mình cho Thiên Chúa qua những hy sinh nhỏ bé trong mỗi ngày sống. Amen.    
 
Cộng Đoàn MTG Camelo
 
 Giúp Cho Người Khác Nhận Biết Chúa
 
Tin mừng Chúa nhật II thường niên năm A hôm nay Giáo Hội nhắc nhớ chúng ta một lời tuyên xưng về mầu nhiệm cứu độ: “Đây là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa bỏ tội trần gian”. Trong mỗi Thánh lễ, lời tuyên xưng này đã được lặp lại bốn lần: sau lời chúc bình an, cả cộng đoàn phụng vụ đọc hay hát: Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian…(3 lần). Lần thứ tư khi linh mục giơ cao Mình Thánh trên chén thánh công bố: “Đây Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa bỏ tội trần gian.”
“Đây Chiên Thiên Chúa” (câu 35) là lời giới thiệu  mà Thánh Gioan Tẩy  giả nói về Chúa Giêsu cho hai môn đệ  khi ông thấy Đức Giêsu đi qua và cũng là lời mà thánh nhân nói với chính mỗi người chúng ta hôm nay. Lời giới thiệu ấy của Thánh Gioan Tẩy Gỉa muốn cho các môn đề và cho mỗi người chúng ta biết sứ mạng cứu thế của Chúa Giêsu là cứu chuộc nhân loại. Người là Đấng muôn dân hằng trông mong và nay đã đến và ở giữa nhân loại. Những lời ấy không phải tự Gioan lí luận, nhưng do mặc khải của Thiên Chúa cho ông biết: Tôi đã không biết Người. Nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: “Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần. (câu 33).
 “Đây Chiên Thiên Chúa” là chính Chúa Giêsu, Con Chiên vô tội, nhưng chấp nhận mang vào mình tội lỗi của từng người và cả loài người chúng ta, như một người tôi tớ  để rồi trao ban chính sự cứu rỗi là sự sống muôn đời cho con người.
Lời tuyên xưng mà thánh Gioan nói với các môn đệ xưa  cũng nhắn nhủ với chúng ta hôm nay là một sự nhìn nhận đúng về thiên tính của Chúa Giêsu. Thánh Gioan có thể nhận ra thiên tính của Chúa Giêsu đó là nhờ kinh nghiệm được đích thân gặp gỡ với Người. Ông đã mở lòng mình khiêm tốn để cho Lời Chúa soi sáng để rồi ông nhận ra và giới thiệu Chúa cho người khác. Mặc dù, những ai đến với ông đều cho rằng ông là Đấng Mêsia, hay là một ngôn sứ. Nhưng, ông phủ nhận điều đó, vì ông biết mình và khiêm tốn nhận mình chỉ là tiếng hô trong hoang địa (câu 23), nhận mình đi trước để dọn đường, nhận mình không xứng đáng cởi dép cho Đấng Cứu Thế (câu 27). Sự khiêm tốn và chân thật của thánh Gioan đã đổi mới cách nhìn cho đám đông dân chúng, và Gioan đã giới thiệu cho đám đông dân chúng về Chúa Giêsu.
Qua Lời Chúa hôm nay, qua lời giới thiệu của thánh Gioan, chúng ta đã biết về Chúa Giêsu như thế nào? Chúa Giêsu có chỉ là con người của lịch sử  hay còn là Đấng cứu độ?
Chúng ta có tin tưởng Chúa Giêsu là Đấng xóa bỏ tội trần gian và trao ban cho chúng ta sự sống qua giá máu mà Ngài đã lãnh nhận nhưng không mà không oán trách, kêu than? Chúng ta có đang sống niềm tin ấy không? Chúng ta có kinh nghiệm gặp gỡ Thiên Chúa và lắng nghe được tiếng Ngài nói với chúng ta qua các biến cố trong đời sống, qua thiên nhiên, vũ trụ, vạn vật hay không?
Như vậy thánh Gioan là cầu nối, là trung gian để mọi người biết về Thiên Chúa. Còn chúng ta hôm nay thì sao? Chúng ta có đang là cầu nối, là trung gian giới thiệu Thiên Chúa đến cho những người chúng ta gặp gỡ mỗi ngày, những người cùng làm việc với chúng ta trong một môi trường, với những người đang cùng sống với chúng ta trong một gia đình, một hội đoàn, một dòng tu, một giáo xứ không?
Mỗi người hãy trở thành những người biết giới thiệu về Thiên Chúa cho người khác bằng chính đời sống bác ái, yêu thương, sống khiêm nhường và chân thật. Đó sẽ là cách giới thiệu Chúa tốt nhất cho anh chị em sống xung quanh chúng ta là những người đã biết Chúa và chưa biết Chúa.
Chúa Giêsu là Đấng xóa bỏ tội trần gian để cứu chuộc con người và trao ban sự sống. Mỗi người chúng ta là hình ảnh của Thiên Chúa, Ngài cũng mong muốn chúng ta  sẽ trở nên những Chiên con xóa bỏ những nghi ngờ, những thù ghét, những hiểu lầm, những toan tính ích kỉ, những chia rẽ,… để cùng nhau xây dựng một thế gới hòa bình, tràn đầy tình yêu và sự sống trong tinh thần hiệp thông và liên đới.
Lạy Chúa! xin Chúa khơi dậy trong lòng mỗi người chúng con lòng ao ước trở thành những nhân chứng sống động của Chúa Giêsu như thánh Gioan Tẩy Gỉa, bằng cách đón nhận sự sống Chúa trao ban, sống kinh nghiệm gặp gỡ Chúa qua việc năng đọc và suy gẫm Lời Chúa, tham dự Thánh lễ và Rước lễ mỗi ngày.
Lạy Chúa, xin cho chúng con lòng khao khát muốn được gặp gỡ Chúa, hiểu biết và yêu mến Chúa để chúng con có thể có những kinh nghiệm thực tiễn về Chúa. Qua đó, chúng con có thể nói về Chúa cho người khác bằng chính những cảm nghiệm của chúng con mà không phải chỉ nói bằng lời sáo rỗng và lí thuyết. Vì không ai có thể cho người khác những gì mình không có. Xin Chúa ban ơn để chúng con sống và trở nên những chứng nhân của Chúa giữa đời. Amen.

 
Cộng đoàn MTG Vĩnh Lộc
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log