Thứ ba, 14/01/2025

Không Nhuốm Màu

Cập nhật lúc 08:52 16/12/2024
 
“Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng,
Nhị vàng bông trắng lá xanh
              Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”. (Ca dao)
 
Đẹp làm sao khi chúng ta được ngắm nhìn một bông hoa sen, và không thể không thốt lên rằng thật kỳ diệu làm sao dưới bàn tay của Đấng Tạo Hoá. Quả vậy, nói đến sen chúng ta thấy có thật nhiều công dụng: làm thuốc, làm thức ăn, trang trí, làm đẹp…
Bản chất của loài sen là đẹp, toả hương thơm ngát và sống ở bùn lầy. Khi có nụ, nó được che chắn, bảo vệ dưới lớp lá to và xếp xít nhau, như một hàng rào che chắn, đến khi ra hoa nó vượt qua những lớp lá dày nghịt đó, bỏ lại sau lưng vùng an toàn của mình để vươn cao lên trên cho dù có lẽ bông hoa ấy sẽ phải tự mình đương đầu với những nghịch cảnh nhưng điều đó không quan trọng  cho bằng việc nó được đón lấy những tia nắng bình minh thật nhẹ nhàng, thật ấm áp làm sao. Nó hân hoan vui sướng đung đưa như đang chơi đùa với làn gió nhẹ. Và rồi nó từ từ bung ra những cánh sen mềm mại, thoả sức toả ra để lan toả hương thơm. Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn chút nào! Ngược lại nó còn toả hương thơm thật đặc trưng của loài hoa thoang thoảng mà nhẹ nhàng. Vẻ đẹp đó! một cách tự nhiên thật làm cho người ta say mến và hấp dẫn, bên cạnh và đi song hành với điều này là vẻ đẹp tâm hồn của những tu sĩ, những người bước theo Thầy Giêsu. Giữa một thế giới ồn ào, náo nhiệt và có vẻ như thu hút và lôi cuốn người ta lao mình vào những gì là thoải mái, dễ dàng, là tầm thường và dường như đã bị nhuốm màu của thế gian.
Quả thật, những người tu sĩ là những người môn đệ của Chúa. Họ không phải là những người xa lạ hay tách biệt khỏi thế gian nhưng là đang sống trong thế gian với một tinh thần và lối sống đặc biệt. Được gìn giữ trong bàn tay của Thiên Chúa ‘sống trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian’. Cuộc sống ấy như khiến họ phải chiến đấu thật nhiều trước sự dễ dãi, thoải mái, phải lội ngược dòng chảy; có khi phải trầy da chóc vảy, phải từ bỏ, uốn mình và vươn lên chính mình. Như bông sen kia phải vươn lên để toả hương thơm thì người tu sĩ cũng phải vươn lên như vậy để mùi hương nhân đức của họ bay cao - bay xa. Sống gần bóng tối nhưng không nhuốm màu bóng tối mà được ánh sáng Chúa hướng dẫn và gìn giữ: “Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần” (Ga 17,15).
Ôi thật đặc biệt và thật hạnh phúc biết bao với một cuộc đời là người môn đệ theo Thầy Giêsu, theo Ngài trên khắp mọi nẻo đường dù khó khăn, trắc trở hay những thử thách và cả những lúc hân hoan vui sướng trong thành công. Hình bóng Giêsu vẫn luôn ở bên và theo sát những bước chân của người môn đệ và luôn vọng vang lời nói yêu thương “Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20). Để từ đó động lực và cùng đích cuối cùng của người tu sĩ là chính Chúa và mỗi ngày càng làm cho ánh sáng của lòng thương xót Chúa lan toả đến mọi người như đóa sen đậm sắc hương.
                                                           
                                                                                                            Bằng lăng tím
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log