Thứ ba, 14/01/2025

Ấp Ủ Một Ước Mơ

Cập nhật lúc 08:42 09/01/2025

 
Bầu trời trong xanh cùng những tia nắng đang dần vụt tắt… Hoàng hôn đã buông xuống và màn đêm bắt đầu bao trùm cả bầu trời, khiến không gian thêm nhẹ nhàng và ảm đạm hơn.
Bên nhà Tạm! Một ánh sáng tỏa lan từ ngọn nến lung linh, đã xua tan bóng tối đang bủa vây nơi đây. Cùng những bông hoa bé nhỏ đang tỏa ngát hương thơm dưới chân bàn thờ đã đưa tôi chìm sâu vào tình yêu nồng nàn của Thiên Chúa. Nhà Nguyện tuy đơn sơ, nhưng lại vô cùng ấm cúng… Quỳ trước Thánh Thể Chúa, tôi thấy lòng mình bình an và hạnh phúc!
Hôm nay, lần đầu tiên tôi được được tham dự nghi thức lên “Tiền Tập Viện” của các chị trong Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa. Không còn là một cô đệ tử nhỏ nhất trong nhà nữa, nhưng giờ các chị đã trở nên một Tiền Tập sinh trong cuộc đời dâng hiến - là dấu chứng tình yêu của Chúa Giêsu. Bước lên cung thánh đường với ngọn nến cháy sáng trên tay cùng chiếc áo dài trắng tinh và chiếc lúp trắng nguyên tuyền, niềm hạnh phúc vỡ òa với những giọt nước mắt trên bờ mi của các chị không sao dừng lại được. Khoảnh khắc đó quý giá, trang trọng và linh thiêng biết chừng nào!
 “Khăn lúp trên đầu con mang đây, kể từ nay nhắc con quên mình,                          
Khăn lúp trên đầu con mang đây, đã trở nên dấu chứng ân tình.
Dù trần thế muôn ngàn khổ đau, thì lòng con vẫn luôn thủy chung.
Vì tình yêu Chúa luôn bên con, lòng phó thác một niềm kiên trung…”
Lời bài hát cứ thế vang lên rồi nhỏ dần lại. Có lẽ trong cuộc đời thánh hiến, người nữ tu nào cũng có cảm xúc hạnh phúc và mừng vui như vậy. Tôi biết các chị đã can đảm rất nhiều, để từ bỏ những ước mơ bên ngoài đang đợi chờ các chị. Nhưng tiếng gọi tình yêu của Thiên Chúa lại lớn hơn gấp bội những thứ đó, để giờ đây các chị quảng đại, sẵn sàng dâng mình cho Chúa trong ơn gọi thánh hiến.
Còn tôi - một thanh tuyển sinh nhỏ bé cũng đang ấp ủ ước mơ đơn sơ cho cuộc đời mình. Là được trở nên người nữ tu của Chúa trong Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa. Nhìn lại quãng đường tôi đã đi, tôi cảm nhận rằng Chúa vẫn luôn yêu thương tôi và tình yêu của Người dành cho tôi huyền nhiệm biết chừng nào. Tôi không sao hiểu hết được…!
Bước chân tới Thủ Đô Hà Nội, tôi đã tham gia nhóm Sinh Viên Công Giáo – là ngôi nhà thứ hai của tôi. Nơi đây tôi không còn thấy cô đơn, lạc lõng và xa lạ khi xa nhà để tới Hà Nội học Đại học. Nhóm Sinh Viên Công Giáo là cái duyên, là sợi dây giúp tôi thêm gắn kết với Chúa hơn qua những giờ chia sẻ Lời Chúa hàng tuần, những Thánh Lễ dành riêng cho sinh viên, những dịp tĩnh tâm và cả những dịp vui chơi nữa. Đặc biệt là sự quan tâm, giúp đỡ nhiệt tình của anh chị dành cho tôi. Biết bao kỉ niệm còn in sâu trong tâm hồn tôi. Thời gian cứ thế trôi qua, và ngày tốt nghiệp Đại học của tôi cũng đã tới. Với tấm bằng đỏ trên tay, tôi bắt đầu lo lắng cho con đường tương lai phía trước của mình. Trong lúc tôi loay hoay đi tìm câu trả lời cho mình, thì Chúa đã đến bên tôi. Người như ánh sao dẫn lối và khơi lên cho tôi một tia hy vọng trong đời. Lời mời gọi của Chúa vang vọng trong tâm hồn tôi là bước theo Người trên con đường dâng hiến. Đây là món quà quý giá và là ân huệ lớn lao mà Ngài đã trao ban trên cuộc đời tôi. Tôi bắt đầu tìm hiểu Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa cùng với sự hướng dẫn và đồng hành của quý Dì, đã giúp tôi lớn lên từng ngày và xác tín hơn vào lời mời gọi của Chúa.
Tôi hiểu rằng con đường nào cũng sẽ có những niềm vui nỗi buồn, những thách đố, những hạnh phúc khác nhau. Nhưng con đường nào cũng tốt đẹp và cũng đều nên thánh nếu chúng ta biết tin tưởng phó thác cuộc đời mình cho Thiên Chúa.
Giữa bộn bề của cuộc sống về học tập, làm việc, sự nghiệp, danh vọng, tình cảm,… Bạn hãy dừng lại đôi chút, để nhìn lại thời gian qua Chúa đã  gìn giữ và thương yêu bạn như thế nào. Thiên Chúa – Ngài biết rõ lòng bạn hơn ai hết. Ngài vẫn đang dang rộng cánh tay để chờ đón bạn trong vòng tay yêu thương và bao dung của Ngài.
 Còn tôi, tôi đã đến với Chúa và đến với Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa, để bước theo lời mời gọi của Người – “là đối tượng duy nhất” của lòng trí tôi.
 
 Tiếng “keng” 21h00 vừa điểm nơi Nhà Nguyện, đã làm tôi bừng tỉnh và tôi thầm cảm tạ Thiên Chúa đã gìn gữ và thương yêu tôi trong suốt thời gian qua. Để khi nhìn lại, tôi vẫn thấy bình an và hạnh phúc trong cuộc đời dâng hiến. Là “Thanh tuyển sinh” của Hội Dòng, tôi cũng đang ấp ủ cho mình một ước mơ được trở nên dấu chứng cho tình yêu của Chúa Giêsu trên con đường thánh hiến. Ơn gọi của tôi là vậy! Ước mong sao, ngọn lửa tin yêu ấy luôn rực sáng trên nền trời “Tình yêu” mà Chúa đã gieo mầm trong tâm hồn tôi, để tôi vững bước và trung thành với Ngài trên con đường phía trước.
 
Têrêxa Nhỏ - CĐ Sơn Tây
Thông tin khác:
Không Nhuốm Màu (16/12/2024)
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log