Thứ năm, 18/04/2024

Tĩnh Tâm Tháng 04.2021: Sống Niềm Vui Phục Sinh

Cập nhật lúc 15:44 07/04/2021

SỐNG NIỀM VUI PHỤC SINH
********
Trong Mùa Chay, Giáo Hội mời gọi các kitô hữu sống tâm tình sám hối, trở về để được giao hòa với Thiên Chúa và sống tương quan thân tình với anh chị em mình. Giáo Hội cũng mời gọi mỗi con cái mình sống mầu nhiệm Phục Sinh với một tâm hồn tràn ngập niềm vui. Nhờ đó, mỗi người sẽ được ơn phục sinh thấm đẫm vào cuộc đời, vào cách sống, vào tâm tư, để thực sự vươn tới đời sống mới và canh tân toàn diện con người mình.
  1. Niềm vui có Chúa đồng hành (Lc 24, 13-35 )
Suy gẫm trình thuật Tin Mừng (Lc 24, 13-35) cho chúng ta thấy thái độ của hai môn đệ trên hành trình về Emmau được thay đổi khi họ gặp Đấng Phục Sinh.
Sau ngày Chúa chịu chết, tâm trạng của các môn đệ rơi vào tình trạng thê thảm: buồn rầu, sợ hãi, chán nản, thất vọng. Còn đâu niềm vui tự hào khi được ở bên một người Thầy đầy quyền năng: những người đói khát được ăn no, những người bệnh tật được chữa lành, kẻ tội lỗi được nghe lời tha thứ...Tất cả đã chìm vào quá khứ. Giờ đây sự ác đã chiến thắng, sự dữ đã thống trị. Tâm hồn các môn đệ như đã chết, niềm tin yêu hy vọng của các ngài như cùng bị chôn táng trong mộ với Thầy. Nhưng Chúa Giê-su Phục Sinh đã khiến cuộc đời các ngài thay đổi. Khi gặp được Đấng Phục Sinh, tâm hồn các ngài bừng lên một sức sống mới. Có thể nói Chúa Giê-su đã phục sinh tâm hồn các ngài. Sự sống mới của Chúa đã tràn vào tâm hồn các ngài. Ơn phục sinh đã được ban cho các ngài để biến sự sợ hãi trở thành mạnh dạn, sự yếu đuối đã trở nên mạnh mẽ. Sự thất vọng đã trở thành hy vọng, nỗi sầu khổ đã biến thành niềm vui. Cảm nghiệm được ơn phục sinh, các môn đệ không còn sợ hãi nhưng hăng hái ra đi loan báo tin vui cho các môn đệ khác và mọi người.
Còn chúng ta? Cuộc sống đời thường không ít lần chúng ta cũng đã trải nghiệm tâm trạng  như các môn đệ: buồn rầu khi thất bại; sợ hãi trước khổ đau bệnh tật của mình hay của người thân; thất vọng khi điều mình mong muốn không thành hiện thực... Người ta gọi là những tâm trạng tăm tối trong tâm hồn. Có thứ bóng tối tội lỗi nhận chìm linh hồn ta trong những vực sâu không  lối thoát. Có thứ bóng tối đam mê dục vọng ru linh hồn ta trong cơn mê ngủ miệt mài, mất hết ý chí phấn đấu tiến lên. Có thứ bóng tối tham lam ích kỷ làm lu mờ lương tâm, lý trí. Có thứ bóng tối ghen ghét oán thù làm tâm hồn ta không bình an, vì chìm ngập trong nỗi hận thù dai dẳng. Có thứ bóng tối tự ái kiêu căng khiến linh hồn ta không tìm thấy niềm vui trong sự khiêm nhường tha thứ. Tất cả những bóng tối đó đang khiến linh hồn ta suy yếu, chết dần chết mòn. Tất cả những bóng tối đó ngăn chặn ánh sáng của Chúa, ngăn chặn dòng suối ơn lành của Chúa đổ vào hồn ta. Để ánh sáng Phục Sinh của Chúa tràn vào tâm hồn, ta phải quét sạch những bóng tối còn vương vấn trong ta. Đó là cách duy nhất để ta sống niềm vui phục sinh.
Cũng như hai môn đệ đã cảm nghiệm được ơn phục sinh, những người sống đời thánh hiến cũng được mời gọi sống niềm vui ấy trong cuộc đời của mình. Có thể nói, cuộc đời của những người sống đời thánh hiến sẽ trở nên tù túng, ngột ngạt và sẽ không cảm nghiệm được niềm vui khi không đón nhận nguồn ân sủng từ nơi Đức Ki-tô Phục Sinh. Nhưng một tâm hồn luôn biết mở lòng đón nhận ân sủng, để cho nguồn ân sủng tuôn chảy trong đời mình, sẽ là một tâm hồn đầy ắp niềm vui. Nhà văn Friedrich Schiller chí lý khi quả quyết rằng: “Người nào đã nhận được sứ điệp Phục Sinh không thể nào còn bước đi với bộ mặt bi thảm và sống cuộc sống không có niềm vui của một người không có hy vọng”.  Vì thế, chúng ta được mời gọi cảm nghiệm thấy Chúa Phục Sinh đang chúc phúc và đang ở với ta trong mọi biến cố, mọi khoảnh khắc của cuộc sống: Dù sáng sớm, Chúa vẫn bên ta; dù chiều tà, Ngài vẫn ở giữa và ban lời bình an của Ngài cho ta; dù chiều tối, Ngài vẫn đồng hành bên ta trên mọi nẻo đường, để giúp ta luôn cháy bừng ngọn lửa hy vọng, bình an và hạnh phúc. Do đó, niềm vui trọn vẹn của những người sống đời thánh hiến là niềm vui để cho Đức Kitô Phục Sinh dẫn dắt đời mình. Để đời sống của họ lan tỏa niềm vui ấy cho những người chung quanh.
  1. Đời sống mới trong Chúa Phục Sinh
Sự kiện về cái chết của Đức Kitô trên thánh giá là một cuộc khủng hoảng lớn lao đối với các môn đệ, thì cuộc Phục sinh của Ngài lại mang đến ý nghĩa lớn lao cho các ông và biến đổi toàn bộ đời sống của họ. Các môn đệ không thể không loan báo Tin Mừng trọng đại này. Những ai đã gặp được Đức Kitô Phục Sinh đều trở thành những sứ giả của niềm vui. Sống niềm vui Phục Sinh, người tu sĩ không được khép kín mình trong bức tường Hội dòng như một pháo đài của sự an toàn vì ở đó họ được cung cấp đầy đủ phương tiện, cũng không trở nên xa lạ với tha nhân. Nhưng khi sống niềm vui Phục Sinh phải hướng tâm hồn người tu sĩ biết mở ra, hăng say dấn thân trong sứ vụ, nhạy bén trước nhu cầu của tha nhân. Chúng ta xác tín rằng, chính Chúa Giêsu Phục Sinh mời gọi người tu sĩ tỏa lan tâm tình này cho thế giới, khi hiến dâng cuộc đời để thực thi ý muốn của Ngài.
Đức Ki-tô Phục Sinh là để ban ơn cứu độ cho chúng ta. Bởi thế, thay vì vẫn loay hoay trong “nếp sống cũ” thì chúng ta được mời gọi bứt phá khỏi sức khống chế của tội lỗi và ma quỉ để tiến vào cuộc sống mới. Trong Chúa Phục Sinh, chúng ta được sống đời sống mới, trở nên con người mới trong hân hoan, tự do và hạnh phúc đích thực. Đức Giêsu sống lại là để đem lại cho chúng ta sự sống mới, và trở nên những con người mới, như thánh Phaolô đã nói: “Nếu Thần Khí ngự trong anh em, Thần Khí của Đấng đã làm cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết, thì Đấng đã làm cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết, cũng sẽ dùng Thần Khí của Người đang ngự trong anh em, mà làm cho thân xác của anh em được sự sống mới” (Rm 8,11).
Đức Giêsu chỉ sống lại sau khi trải qua cuộc khổ nạn và cái chết, muốn có sự sống mới, muốn trở nên con người mới, ta cũng phải cùng chết với Đức Giêsu, chết đi cho cái tôi còn nhiều đam mê, ích kỷ, huênh hoang tự đắc, chết đi những thói hư tật xấu của con người cũ, để mặc lấy con người mới là con người vị tha, luôn sống chan hòa yêu thương phục vụ tha nhân. Như lời thánh Phao-lô đã dạy: “Anh em phải cởi bỏ con người cũ với nếp sống xưa, là con người phải hư nát vì bị những ham muốn lừa dối, anh em phải để Thần Khí đổi mới tâm trí anh em, và phải mặc lấy con người mới, là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa để thật sự sống công chính và thánh thiện” (Ep 4, 22-24). Một khi gặp gỡ được Đức Kitô Phục sinh, cuộc đời người ta sẽ thay đổi. Như các tông đồ xưa, khi đón nhận được ơn của Chúa Phục Sinh họ không còn sợ hãi, chạy trốn nữa nhưng can đảm mạnh dạn, đánh đổi tất cả đến hy sinh mạng sống để làm chứng về sự Phục Sinh của Đức Giêsu. Như thế, cuộc sống mới trong Chúa Phục Sinh sẽ không còn khổ đau, buồn sầu hay thất vọng nữa; thay vào đó là niềm vui, bình an và lớn lên trong đời sống tin cậy mến.
Chúng ta đã sống niềm vui Phục Sinh và lan tỏa niềm vui ấy trong cuộc đời của mình như thế nào?
Lạy Chúa Phục Sinh! Xin ban cho con luôn có được sự sống của Chúa, nhờ đó cuộc đời của con sẽ mãi xanh tươi và được đơm bông kết trái. Xin ban cho con luôn có sự bình an của Chúa, nhờ đó con sẽ vững tâm theo Chúa giữa bao sóng gió đường đời. Xin ban cho con niềm vui của Chúa, nhờ đó khuôn mặt của con sẽ luôn tươi vui rạng rỡ, sẵn sàng tỏ ra thân thiện và đi bước trước đến với tha nhân. Xin ban cho con niềm tin và niềm hy vọng của Chúa, nhờ đó con sẽ hăng hái lên đường chu toàn sứ vụ loan báo Tin Mừng, không quản ngại những khó khăn gian khổ. Và xin ban cho con đầy tràn Thần Khí của Chúa, nhờ đó cuộc đời của con sẽ luôn được đổi mới nên tốt lành thánh thiện và giới thiệu Chúa đến cho mọi người. Amen.
Ban Huấn Luyện
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log