Thứ tư, 08/05/2024

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật II Thường Niên B (Ga 1,35-42)

Cập nhật lúc 09:59 12/01/2024

 
 
“CÁC ANH TÌM GÌ THẾ”?
 
Chúng ta đang sống trong một xã hội con người có rất nhiều điều để tìm kiếm, có những người thì lao vào để đi tìm cho mình một chỗ đứng trong xã hội, nhưng cũng có một số người đam mê đi tìm thú vui nơi những chiếc mô tô, không thiếu những thanh niên nam nữ lao mình vào công việc để tìm kiếm tiền và xài các đồ hàng hiệu. Mỗi người có những niềm đam mê và mục đích đi tìm điều làm cho mình thỏa mãn khác nhau, nhưng tất cả cuối cùng đều để thỏa mãn niềm đam, sự kỳ vọng và khao khát của bản thân, mong đạt được một điều nào đó. Bên cạnh những sự tìm kiếm khác nhau đó, cũng không thiếu những con người không biết cuộc sống mình đi tìm điều gì? Rất nhiều những bạn trẻ không có mục đích để sống, không tìm thấy cho cuộc đời mình một mục đích để đi tìm. Lời Chúa trong Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay, cũng đang nói về việc đi tìm kiếm Chúa của hai người môn đệ. Sự đi theo và tìm gặp Chúa của các ông đã được Chúa đáp lời bằng một câu hỏi: “Các anh đang tìm gì”? Đây là câu Chúa Giêsu đã hỏi hai người môn đệ đi theo Chúa, phải chăng lời đó cũng đang nói với mỗi người chúng ta là những người môn đệ theo Đức Kitô, và chúng ta đang sống trong mỗi bậc sống và ơn gọi riêng của mình. Chúa cũng đang hỏi mỗi chúng ta anh đang tìm gì thế? Hay chị đang tìm gì thế? Cô đang tìm gì thế? Vậy chúng ta đang tìm gì ở nơi Chúa?          
Lời Chúa hôm nay nói với chúng ta về ơn gọi và cách thức mỗi người sống trọn vẹn ơn gọi của mình như thế nào? Chúng ta sống trong ơn gọi của mình, và chúng ta đang đi tìm gì trong chính đời sống và bậc sống của chúng ta. Như thế, Lời Chúa hôm nay đang nói tới một ơn gọi, một ơn gọi phổ quát Chúa mời gọi mỗi người để trở nên một ai đó, làm một điều gì đó đặc biệt cho Thiên Chúa và nhân loại bằng những khả năng độc nhất mà Thiên Chúa đã tạo dựng nên chúng ta trong ý định quan phòng của Ngài. Chúa gọi chúng ta bước vào thế giới này để cùng Ngài hoàn tất một điều gì đó, cùng với những người khác mà Chúa đã gửi đến trong cuộc đời chúng ta. Dù chúng ta đang sống trong bậc sống nào thì mỗi người Kitô hữu chúng ta cũng được mời gọi sống là làm chứng cho một vị Thiên Chúa, mời gọi giới thiệu Chúa cho mọi người. Hơn thế nữa, chúng ta bằng kinh nghiệm cá vị của mình với Thiên Chúa hãy giới thiệu Chiên Thiên Chúa cho người khác. Trong Tin Mừng của thánh Gioan hôm nay cũng cho chúng ta thấy những điều này qua các chứng nhân của Tân Ước đó là hình ảnh của Gioan Tẩy giả, vị Tiền hô của Thiên Chúa. Ông đã làm tất cả những gì mình có thể để giới thiệu Chúa là Đấng Cứu Thế cho dân tộc Israel. Khi người Do Thái nhầm ông là Đấng Kitô, nhưng ông đã tuyên bố thẳng thắn rằng: “Tôi không phải là Đấng Kitô” (Ga 1,20). Ông đã nói: “tôi là tiếng người hô trong hoang địa: hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi” (Ga 1,23). Hình ảnh của Gioan Tiền hô cho mỗi người chúng ta nhìn lại đời sống ơn gọi của chính mình khi làm một người Kitô hữu. Tôi đã giới thiệu Chúa cho những người khác chưa? Tôi đã loan báo về một Đấng Cứu Thế, người đang đến hay tôi đang rao giảng về tôi? Nhiều lần trong hành trình ơn gọi của mình, chúng ta luôn nói chúng ta làm chứng cho Chúa, giới thiệu Chúa cho những người chúng ta đang gặp gỡ, nhưng thực chất chúng ta lại vô tình đề cao bản thân và đang giới thiệu về chính mình, chứ không phải giới thiệu Chúa. Chúng ta làm việc tông đồ và đội lốt tông đồ mang Chúa tới với người khác, nhưng chúng ta làm mà tìm vinh quang cho bản thân, tìm cho mình một vị trí để mọi người tôn trọng, hay chúng ta làm mọi công việc vì lời khen tiếng chê của người khác. Chúng ta đang để hình ảnh của Thiên Chúa bị lu mờ vì lối sống đầy những xu hướng thế tục của chúng ta. Nhiều lần chúng ta đang ngủ quên trên danh vọng và địa vị mà quên đi mất bản chất ơn gọi của chính mình.
Qua hình ảnh của Gioan Tẩy Giả hôm nay, với một đời sống chất phác và nghèo khó, ông đã thành công trong chính sứ vụ của một vị Tiền Hô, bằng chính đời sống khiêm tốn và hạ mình xuống của ông để Thiên Chúa được mọi người biết đến. Ông Gioan đã từng nói: “Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho Người” (Ga 1,27). Đây chính là tinh thần mà mỗi người tông đồ là chúng ta cần có trong hành trình ơn gọi của chính mình. Ông Gioan đã đi tìm kiếm Chúa và ông đã gặp được, ông tuyên bố với mọi người khi thấy Đức Giêsu đi ngang qua: “Đây là Chiên Thiên Chúa” (Ga 1,36). Ông chỉ cho mọi người theo ông thấy, đây mới là vị Thiên Chúa mà mọi người đang khao khát, trông chờ và đi tìm. Hơn thế nữa, ông khẳng định cho dân chúng biết, chính Ngài mới là vị Thiên Chúa và là Đấng Cứu Độ nhân loại. Ông đã làm đúng vai trò của mình là một cầu nối và trung gian để mọi người nhận biết về Thiên Chúa. Hai môn đệ của Gioan đã được chính Đức Giêsu hỏi: “Các anh tìm gì thế?” (Ga 1,38) đã diễn tả tình yêu luôn là tín hiệu đi bước trước nên Đức Giêsu đã nhận ra nhu cầu  tìm kiếm của họ. Vậy mỗi người chúng ta trong hành trình ơn gọi của mình, chúng ta đang tìm kiếm điều gì nơi Chúa? Chúng ta đang tìm điều gì nơi chính cuộc đời của Đức Giêsu? Chúng ta có thực sự đang tìm Chúa không? Hay chúng ta đang mải mê đi tìm những sự gì khác ngoài Chúa?
Biết mình đi tìm điều gì là một sự hiểu biết mang tính nền tảng để mỗi chúng ta sẽ dám dấn thân mạnh mẽ và quyết liệt hơn cho điều mình đã tìm kiếm và đã thấy. Biết mình đang đi tìm gì, sẽ giúp chúng ta nhìn thấy rõ hơn những điều chúng ta thật sự quan tâm để có những kinh nghiệm và sáng kiến hơn trong sứ vụ. Chúng ta hãy học nơi hai người môn đệ họ đã nói với Chúa: Thưa Thầy, Thầy ở đâu? Và Chúa nói với họ: Hãy đến mà xem. Thánh Gioan đã nóihọ đã đến ở lại với Chúa suốt ngày hôm đó. Thánh Gioan cho chúng ta thấy sự trải nghiệm ở cùng với Chúa của hai môn đệ. Chỉ khi sống và ở cùng thì hai môn đệ mới có thể nhận ra Đức Giêsu vừa là Thiên Chúa vừa là con người thật và không bị giới hạn qua lời giới thiệu của thầy Gioan Tẩy Giả.
Lời Chúa hôm nay cũng mời gọi mỗi người chúng ta cũng hãy luôn ý thức và tự nhắc nhở mình về ơn gọi mà Thiên Chúa đã kêu gọi chúng ta, chúng ta đã được gọi, đã đáp trả. Vậy đâu là những điều đặc biệt mà Chúa muốn chúng ta để tâm? đó là sự bỏ mình như Gioan Tẩy Giả, và trở nên hiến lễ để làm chứng cho tình yêu Chúa bằng cuộc sống hy sinh âm thầm. Và đó chính là sự học hỏi không ngừng để khám phá ra chân lý nơi mầu nhiệm thập giá của Chúa Kitô. Mỗi người chúng ta cũng đã đến xem nơi Chúa ở và đã ở lại với Chúa hôm nay, tuy nhiên, việc ở lại đó liệu có đang làm cho chúng ta thêm phong phú về kinh nghiệm, về mối tương quan giữa chúng ta với Đấng đã kêu gọi chúng ta. Điều này tùy thuộc rất lớn vào thái độ, vào sự cởi mở của chúng ta.
Lạy Chúa là Chiên Thiên Chúa và là Đấng Cứu độ nhân loại. Cả Gioan Tẩy Giả và Anrê hôm nay đều giới thiệu Chúa Giêsu cho người khác. Chúng con cũng vậy, khi lãnh nhận bí tích Rửa tội là chúng con đã mang trong mình dòng máu của sự loan báo Tin Mừng. Xin cho mỗi người chúng con luôn ý thức về sứ vụ trong ơn gọi của chính mình, sống khiêm tốn, ý thức rao giảng về một Chúa Kitô, chính Người là Thiên Chúa, chứ không phải chúng con để hình ảnh của Chúa bị che phủ bởi những ánh hào quang danh vọng của chúng con. Amen.

 
Cộng Đoàn Mến Thánh Giá Hoà Bình
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log