Thứ tư, 08/05/2024

Chút Tình Con Thơ

Cập nhật lúc 08:24 20/12/2022

 
WMTGHH -  
Nhớ ngày nao con bước vào Tập viện
Lòng bâng khuâng, ôi ngôi nhà thánh thiện
Là kho thiêng, là mầm non của Chúa
Quyết trổ hoa sinh bông lúa dạt dào.
 
Thấm thoát trôi hai năm hồng ân
Bao ân huệ cho đời sống thiêng liêng
Cùng hoa trái trong đời sống cộng đoàn
Để con được sống hoàn toàn trong Chúa.
 
Tạ ơn Chúa thương ban muôn ân huệ
Cho con được Chúa ân cần đỡ nâng
Được ở gần, được yêu Chúa nhiều hơn
Và được ơn để thay đổi chính mình.
 
Ôi Giê-su, con nguyện cầu tha thứ
Cho lỗi lầm cho sự dữ trong con
Nơi con người còn bao nhiêu vấp ngã
Nhưng vì yêu Người thương tha tất cả.
 
Người gọi con và này con xin vâng
Cầu Chúa ban ơn bền đỗ đến cùng
Nguyện một lòng tôn sùng Đấng Chí Ái
Để giờ đây cùng Ngài con dâng hiến.

 
Bùi Lệ
 
Thông tin khác:
Con Đi Tu Nhé (14/06/2022)
Chia sẻ (24/05/2022)
Tình Thập Giá (09/03/2022)
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log