Chúa nhật, 19/05/2024

Con Đi Tu Nhé

Cập nhật lúc 09:45 14/06/2022

Vào một buổi sáng nọ
Tôi thì thầm với má
Cho con đi tu nghe
Má nhìn tôi thảng thốt
Tu làm sao được con
Nếu ba con mà biết
Lại la lối om xòm
Ừ thì má cứ gật
Ủng hộ con là xong
Còn chuyện nói với ba
Chúa sẽ lo liệu hết
Con cầu nguyện tìm hiểu
Nhỡ tu được thì sao?
Má khuyên tôi suy nghĩ
Tự do mà chọn lựa
Rồi sau đừng hối tiếc
Trách má không bảo con
Thế rồi tôi quyết tâm
Bước vô một nhà Dòng
Mang linh đạo Thánh Giá
Thấy mọi người vui vẻ
Trên khuôn mặt trẻ trung
Tương lai sáng ngời ngời
Bỏ qua để theo Chúa
Cũng giống hệt như tôi
Kể từ ngày hôm ấy
Chúng tôi là chị em
Cùng cầu nguyện tìm hiểu
Trong lao động học tập
Trải qua nhiều giai đoạn
Thanh Tuyển và Tập Sinh
Là thời kỳ hạnh phúc
Để rồi đến một ngày
Ngày hồng ân Tiên Khấn
Chúa cất tiếng gọi tôi
Tôi dịu dàng đáp trả
Này con đây lạy Chúa
Vì Ngài đã gọi con
Con xin nguyện ký kết
Giao ước của Tình Yêu
Thoáng một thời gian qua
Ngồi điểm lại quá khứ
Thấy toàn điều nhiệm lạ
Ơn Chúa xuống trên tôi
Qua trung gian vũ trụ
Làm sao kể cho xiết
Tình Yêu thương của Chúa
Quan phòng trên đời tôi
Giờ đây tôi chỉ biết
Thốt lên lời cảm mến
Tri ân Chúa ngàn đời
TẤT CẢ LÀ HỒNG ÂN.
                           
                      Dấu Lặng
Thông tin khác:
Gọi Xuân (10/02/2022)
Yêu (25/11/2021)
Sa mạc Tâm linh (27/10/2021)
Con Xin Làm (24/09/2021)
Xin Vâng (17/09/2021)
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log