Chúa nhật, 19/05/2024

Chia sẻ

Cập nhật lúc 08:15 24/05/2022

 
Chiều trời thu khi hoàng hôn tắt nắng
Lá sấu vàng đã rụng trải khắp sân
Em và chị cùng nhịp bước song hành
Cùng chia sẻ suy tư về cuộc sống.
 
Nhanh thật đấy đã sáu năm ươm mộng
Chị em mình cùng chung sống nơi đây
Dâng hiến Chúa trọn tuổi hồng ước vọng
Để chọn Ngài làm bạn thủa trăm năm.
 
Chị thấy không cuộc đời người dâng hiến
Chẳng vui gì khi chỉ sống cho riêng
Chẳng ích chi nếu một mình thăng tiến
Cứ giam mình trong vỏ ốc cố kiên.
 
Em mong rằng chúng ta cùng biết mở
Cánh cửa lòng đang đóng kín không gian
Để cho Chúa, ta cùng sánh bước
Trên nẻo đường Tin Mừng đến muôn dân.
 
Ôi lạy Chúa nguồn tình yêu vô tận
Từ trời cao xin đổ xuống hồng ân
Để nơi Ngài hồn chúng con gặp gỡ
Những tấm lòng đầy thiện chí hiệp thông.
 
Nắng Hạ 
Thông tin khác:
Yêu (25/11/2021)
Sa mạc Tâm linh (27/10/2021)
Con Xin Làm (24/09/2021)
Xin Vâng (17/09/2021)
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log