Chúa nhật, 19/05/2024

Chọn Lựa

Cập nhật lúc 18:26 23/05/2018

Chọn Lựa
 
Người bảo tôi đừng đi con đường ấy
Tựa ngục tù đời được mấy ngày vui
Rồi tôi sẽ đau khổ, sẽ ngậm ngùi
Sẽ thấy cô đơn, phải chôn vùi mơ ước
Cánh cửa đó không giữ chân tôi được
Khuôn khổ ấy chẳng thể trói hồn tôi
Và hơn nữa, người đã trót thương rồi


Tôi cũng buồn, lòng bỗng thấy chơi vơi
Thấy thương người, thấy tình đời đẹp quá
Và trong tôi có những điều rất lạ
Lòng mơ hồ thả vào cõi xa xăm
Tôi cũng biết người vì Ai khổ lắm
Trái tim hồng trót gửi chốn xa xôi
Nhưng nơi ấy Giêsu đặt chỗ rồi
Ai không thể xuyến xao hay bối rối
Dẫu biết như thế là có lỗi
Với lòng người đang rộng mở xa xôi
Nhưng mỗi người chỉ được chọn một thôi
Và Ai kia đã chọn Giêsu rồi
Gửi tới người lời xin lỗi của Ai
                                                    Bờ Xa
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log