Thứ tư, 08/05/2024

Ước

Cập nhật lúc 18:21 23/05/2018
Con ước mình là một cây nến nhỏ
Biết quên mình biết từ bỏ ý riêng
Nguyện sống trọn theo lời thiêng Chúa gọi
Biết cho đi như tình yêu đòi hỏi
Biết quảng đại đáp tiếng gọi trời cao
Cháy lung linh, ôi ngọn nến đẹp sao
Toả khắp nơi ánh sáng bao ấm nồng
 
Con ước gì mình là một dòng sông
Nối tình người với mênh mông tình Chúa
Cuộc đời con bản tình ca muôn thủa
Mãi ngân vang khúc tình Chúa yêu con
Dòng sông con với Chúa chảy đá mòn
Trong tình Ngài lòng con luôn khắc khoải
Yêu Ngài, con nguyện yêu mãi mãi
Cả cuộc đời theo Chúa hoài Chúa ơi
Để cùng Ngài, sông con đến biển khơi
 
Con ước mình cánh chim nhỏ giữa trời
Đem Tin Mừng gieo rắc khắp muôn nơi
Thắp tình Chúa luôn toả sáng rạng ngời
Nguyện cùng Chúa sống một đời chứng nhân
Cả cuộc đời dệt tình khúc tri ân
Vươn đôi cánh đáp thiên ân Chúa mời
Quyết từ bỏ chốn phồn hoa cuộc đời
Khi Chúa gọi nguyện đáp lời xin vâng!
                                                 Bờ Xa
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log