Thứ tư, 08/05/2024

Nơi ấy

Cập nhật lúc 15:47 14/05/2018
Nơi ấy là một sáng trời xuân
Chợt thấy buồn, thấy vui kỳ lạ
Thấy ngọt ngào ấm áp tình mẹ cha
Thấy thân thương dáng bà bên bếp lửa
Thấy mắt chị như chan chứa niềm vui
Thấy các em còn ngủ vùi nhỏ bé
 
Nơi ấy là một trưa nắng hè
Là dáng tất bật mệt mỏi của mẹ
Là từng giọt mồ hôi cha rơi lặng lẽ
Tan âm thầm dịu trưa hè oi ả
Là thân quen tiếng bước chân của bà
Luôn phần cháu chút quà, chút bánh
Là hình ảnh người chị vốn hiền lành
Luôn nhường nhịn dành cho em phần thắng
Là tiếng cười đàn em đùa dưới nắng
Là giấc ngủ sâu nặng lời mẹ ru
 
Nơi ấy là một chiều mùa thu
Là chút nắng nhẹ rủ trên vai
Là tiếng chuông ngân dài tha thiết
Là chút buồn da diết nỗi nhớ thương
Là chút hương lúa ngào ngạt
Trên cánh đồng bát ngát của tuổi thơ
Là cánh diều căng tràn ước mơ
Là nỗi nhớ khắc sâu ấm nồng
 
Nơi ấy là buổi tối mùa đông
Là ánh lửa hồng bùng lên trong giá lạnh
Là chỗ dựa cho đôi vai mỏng manh
Là đôi mắt long lanh ấm mềm
Là nỗi nhớ dịu êm bên đời
Là lời nhắc nhở, tôi phải nhớ
Hướng về nơi ấy, nơi tôi được làm người
                                                      Bờ Xa
 
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log