Thứ năm, 09/05/2024

Nhóm Truyền Giáo Đợt 3 Tham Dự Khoá Học Tác Viên Tin Mừng Tại Giáo Xứ Trù Mật

Cập nhật lúc 00:44 07/03/2024
WGPHH – Đáp lại lời mời gọi của Đức Giám mục giáo phận, quý chị em từ nhiều cộng đoàn trong Hội Dòng đã lên đường đi truyền giáo tại vùng cao. Trước khi đến với các điểm mục vụ vùng cao, quý chị em đã tham dự khoá học “Tác viên Tin Mừng”  từ 01- 05.03.2024, tại Giáo xứ Trù Mật. Khoá học do Uỷ ban Truyền giáo (UBTG) của Giáo phận Hưng Hoá tổ chức cho nhóm truyền giáo vùng cao, dưới sự hướng dẫn của quý sơ Dòng Thừa Sai Tôi Tớ Lời Chúa. Đồng hành cùng lớp học có cha Chủ tịch UBTG Giuse Nguyễn Văn Thành và cha Phó Chủ tịch UBTG Giuse Giàng A Sênh. Tham dự khoá học có 11 dì Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá và 5 chị Tu hội Trinh Nữ Thánh Hiến là những người được giáo phận sai đi truyền giáo trong dịp này.
 
Các Học viên say sưa học tập
Các Học viên say sưa học tập
Khoá học được bắt đầu lúc 8g00 ngày 01.03.2024 trong sự hào hứng của các học viên. Dù chủ đề chia sẻ Lời Chúa không phải là điều mới mẻ, nhưng chị em vẫn rất hăng say học tập. Mỗi ngày, các sơ dòng Thừa Sai Tôi Tớ Lời Chúa đều nhiệt tình hướng dẫn các học viên cách đọc và chia sẻ Lời Chúa bằng cả tâm hồn. Buổi chiều, các học viên chia thành 4 nhóm nhỏ để đi thăm viếng các gia đình trong khu vực giáo xứ và thực hành phương pháp chia sẻ Lời Chúa tại các gia đình đó. Buổi tối, các nhóm đi lễ và thực tập việc chia sẻ Lời Chúa trước Thánh lễ cho cộng đoàn dân Chúa ở các giáo họ. Mỗi lần đến với các gia đình và các giáo họ, tất cả các học viên đều cảm nhận được niềm vui của việc đem Lời Chúa đến với người khác. Cả người trao và nhận Lời Chúa đều cảm nghiệm được một niềm vui lớn lao trong tâm hồn mình. Đó là niềm vui của ơn Chúa, niềm vui thiêng liêng mà Chúa đã ưu ái dành riêng cho mỗi người. Tạ ơn Chúa đã cho các học viên cũng như các gia đình có cơ hội được gặp gỡ nhau, được lắng nghe nhau, được hiểu nhau và đặc biệt là được cầu nguyện cùng nhau. Dù chỉ vài phút lắng nghe Lời Chúa và cầu nguyện cùng nhau thôi nhưng ai cũng cảm nhận được sự hiện diện và can thiệp thật kỳ diệu của Thiên Chúa. Xin dâng lời cảm tạ và chúc tụng Chúa.
Chiều ngày 04.03.2024, Đức cha Đaminh Hoàng Minh Tiến – Giám mục Giáo phận Hưng Hoá đã đến gặp gỡ, chia sẻ và khích lệ các học viên sống tinh thần truyền giáo vì truyền giáo là bản chất của Giáo Hội, không truyền giáo là chúng ta không sống đúng bản chất và nghĩa vụ của mình. Đức cha nhấn mạnh rằng: Truyền giáo là bản chất của Giáo hội, vì thế, bất cứ thành phần nào trong Giáo hội cũng cần hiểu và ý thức việc truyền giáo là trách nhiệm của chính mình, cách đặc biệt là các linh mục, tu sĩ và những người sống đời thánh hiến.

 
Đức cha Đaminh Hoàng Minh Tiến gặp gỡ và chia sẻ với lớp học
Đức cha Đaminh Hoàng Minh Tiến gặp gỡ và chia sẻ với lớp học
Sau 5 ngày miệt mài học tập và thực hành chia sẻ Lời Chúa tại các gia đình và các giáo họ thuộc Giáo xứ Trù Mật, khoá học Tác viên Tin Mừng đã chính thức khép lại với Thánh lễ Tạ ơn được cử hành vào lúc 10g20 sáng thứ Ba, ngày 05.03.2024 trong tâm tình tri ân. Thánh lễ do cha Chủ tịch UBTG Giuse  Nguyễn Văn Thành chủ tế. Hiện diện trong Thánh lễ có cha Gioakim Vũ Văn Hiệp, cha Phaolô Lưu Hữu Tình, quý học viên và một số bà con giáo dân Giáo xứ Trù Mật.
Ngỏ lời đầu Thánh lễ, cha chủ tế nói lên ý nghĩa của việc truyền giáo và mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo tại giáo phận nhà.
Giảng trong Thánh lễ, cha Gioakim Vũ Văn Hiệp chia sẻ về tầm quan trọng và sự thiết thực của việc sống tha thứ. Cha kể câu chuyện về một cậu bé giúp lễ đã làm đổ rượu trong Thánh lễ và cậu bé hết sức sợ hãi. Cậu những tưởng sẽ bị cha xứ mắng cho một trận hoặc sẽ phạt cậu thật nặng, nhưng cha xứ đã bao dung tha thứ cho cậu. Cha xứ không chỉ không mắng mỏ, cũng không phạt gì cậu mà còn quan tâm hỏi thăm xem cậu có bị thương ở đâu không. Chính vì sự vị tha bao dung ấy của cha xứ mà cậu quyết tâm trở thành một người tốt, một người luôn cố gắng hoàn thiện mình. Sau này, cậu đã đi tu, đã trở thành một linh mục, rồi trở thành một giám mục. Chưa hết, cậu còn trở thành một vị Giáo hoàng lẫy lừng của Giáo hội Công giáo và cuối cùng, trở thành một vị thánh của thời đại hôm nay, đó chính là Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Cha cũng kể thêm một câu chuyện thứ 2, cũng là câu chuyện một cậu  giúp lễ làm đổ rượu nhưng cậu bé này không may mắn như Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II của chúng ta, cậu không được cha xứ bao dung tha thứ cho lỗi lầm ấy, mà bị trách phạt, khiến cậu ôm hận, rồi trở thành một người xấu và sau này, cậu đã trở thành một người chống phá Giáo hội cách mạnh mẽ. Qua hai câu chuyện đó, cha Gioakim muốn cho cộng đoạn thấy rõ tầm quan trọng và sự cần thiết của lòng vị tha, biết bao dung cho lỗi lầm của người khác. Một lời tha thứ, một hành động quan tâm có sức biến đổi một con người và ngược lại, một lời chỉ trích, một sự vô tâm cũng có thể huỷ hoại một cuộc đời. Do đó, trong bài Tin Mừng, khi ông Phêrô hỏi Chúa rằng: nếu có người xúc phạm đến mình thì ông phải tha thứ mấy lần, có phải 7 lần không? Nhưng Chúa trả lời ông rằng: không phải 7 lần mà là 70 lần 7, nghĩa là luôn tha thứ, tha thứ mãi mãi.  Ước gì, mỗi người đều ghi nhớ lời Chúa đã nói với ông Phêrô xưa, cũng là lời Chúa nói với mỗi người hôm nay: hãy luôn tha thứ cho lỗi lầm của người khác và hãy sống yêu thương nhau vì đó là dấu chỉ của những người thuộc về Chúa.
Sau bài giảng là nghi thức đặt tay chúc lành. Cha chủ tế đặt tay chúc lành cho các học viên. Cử chỉ đó giúp các học viên ý thức rằng mình được sai đi, được Hội dòng, được giáo phận, được Giáo hội sai đi làm sứ vụ. Cha chủ tế đại diện cho Đức Giám mục giáo phận sai các chị em đến với các điểm mục vụ để sống cùng và rao giảng Lời Chúa cho dân bản địa.
Sau lời nguyện Hiệp lễ, dì Maria Lê Thị Tâm đại diện lớp học bày tỏ lòng tri ân tới Đức cha, quý cha, quý sơ và các ban ngành đoàn thể Giáo xứ Trù Mật đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ để khoá học diễn ra tốt đẹp. 
Thánh lễ kết thúc lúc 11g10 trong niềm vui và tinh thần hăng hái sẵn sàng lên đường của các chiến sĩ Chúa Kitô.
Ước mong, với hành trang đã lãnh hội được qua 5 ngày học hỏi này, các học viên luôn nhiệt thành, hăng say và cố gắng mỗi ngày để đến với người dân, đem Lời Chúa, đem tình yêu và bình an của Chúa đến với họ bằng cả trái tim và thao thức phục vụ. Xin Chúa luôn giữ gìn và đồng hành với các học viên để mỗi người luôn trung thành phụng sự Chúa, và phục vụ tha nhân vì tình yêu dâng hiến cho Ngài.
Một số hình ảnh:
BTT Hội Dòng
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log