Thứ năm, 09/05/2024

Kết Thúc Tuần Linh Thao Cho Khối Tiền Vĩnh Khấn Và Quý Chị Mừng Ngân Khánh Khấn Dòng

Cập nhật lúc 10:06 13/09/2023
Nguyện xin Thiên Chúa tình yêu luôn đồng hành và dẫn lối cho chị em trên mọi nẻo đường, để chị em lan toả niềm vui của đời thánh hiến và ý nghĩa hành trình bước theo Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh - Đấng Tình Quân mà chị em hằng mến yêu và tôn thờ.

“Đưa con lên núi í a lên đồi
Riêng con với Chúa ta ngồi mà nhìn nhau
Ngắm nhìn nhan Chúa thật lâu
Rồi dìu con bước, vào sâu trong Ngài” (Lm. Ân Đức)  

Đó là tâm tình mà nhạc sĩ Linh mục Ân Đức đã viết trong ca khúc “Hát Trên Đỉnh Đồi” và cũng chính là những điều mà 18 chị em Tiền Vĩnh Khấn và 5 chị Mừng Ngân Khánh khấn dòng đã sống và cảm nếm trong suốt tuần linh thao vừa qua, từ 04-13.09.2023 tại Nhà Mẹ Hội dòng.

Sau những ngày “lên núi” ở riêng với Chúa trong tuần linh thao, quý chị em đã “xuống núi” để chuẩn bị tâm hồn cho Lễ Khấn đặc biệt sẽ diễn ra vào ngày mai 14.09.2023 tại Nguyện đường Nhà Mẹ Hội Dòng. Đây là một dịp linh thao đặc biệt dành riêng cho quý chị em này được ẩn mình và ở riêng với Chúa trước biến cố quan trọng nhất đời tu, đó là quyết định tuyên khấn trọn đời và mừng kỷ niệm Ngân Khánh khấn dòng trong ơn gọi Mến Thánh Giá.

Khoá linh thao do cha Đaminh Vũ Duy Cường SJ hướng dẫn và đồng hành. Cha đã giúp các chị em nhìn lại hành trình cuộc đời mình, nhất là hành trình sống ơn gọi thánh hiến trong Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá để chị em cảm nghiệm sâu sắc hơn tình yêu Chúa dành cho mình ngang qua những năm tháng rong duổi theo Ngài. Hành trình đó được dệt kết bởi muôn muôn vàn những hồng ân lớn nhỏ. Có hồng ân được cảm nghiệm qua những biến cố vui mừng, hạnh phúc, hân hoan; nhưng cũng có những hồng ân được cảm nếm sau những biến cố đau khổ, bị tổn thương, thậm chí bị bầm dập, tan nát cõi lòng… Song trên tất cả và sau tất cả, mỗi người đều cảm nhận được đó là những hồng ân Chúa dành riêng cho mình. Chúa ban những hồng ân ấy theo cách Chúa muốn, dù đôi khi cách ấy không phải là điều chúng ta mong muốn. Vì thế, chúng ta càng có thêm cơ hội để khám phá ra cách Chúa dẫn mỗi người đi một con đường riêng như thế nào. Chúa gọi mỗi người theo cách riêng của Ngài. Tất cả đều là huyền nhiệm. Ôi tình yêu Chúa thật huyền nhiệm biết bao.

Khoá linh thao đã kết thúc trong ân sủng dồi dào của Chúa. Mỗi thao viên đều được Chúa trực tiếp hướng dẫn và tác động để có thể tiến gần hơn, sát gần hơn với Chúa. Nhờ đó, các thao viên thấy cuộc đời của mình ý nghĩa hơn, thấy ơn gọi của mình thánh thiêng hơn để biết trân quý và giữ gìn hơn nữa.

Ước chi những cảm nghiệm đã có được trong tuần linh thao này sẽ tiếp thêm sức mạnh và niềm xác tín cho các thao viên sống tròn đầy và sung mãn ơn gọi thánh hiến của mình và giúp các thao viên ngày càng nên giống Chúa hơn để sẵn sàng trở nên “đồng hình đồng dạng” với Đức Kitô trong mầu nhiệm thập giá. Cầu chúc các chị em sẽ kín múc được nhiều ơn Chúa trong thánh lễ khấn trọn đời và mừng ngân khánh khấn dòng ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa tình yêu luôn đồng hành và dẫn lối cho chị em trên mọi nẻo đường, để chị em lan toả niềm vui của đời thánh hiến và ý nghĩa hành trình bước theo Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh - Đấng Tình Quân mà chị em hằng mến yêu và tôn thờ.
BTT Hội Dòng
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log