Thứ năm, 09/05/2024

Các Cộng Đoàn Mến Thánh Giá Miền Phú Thọ Tĩnh Tâm Tháng 9

Cập nhật lúc 16:57 23/09/2019
WMTGHH - Trong tâm tình chuẩn bị mừng lễ Tước Hiệu Dòng, các chị em thuộc các Cộng đoàn Mến Thánh Giá trong miền Phú Thọ tĩnh tâm tháng 9 tại Cộng đoàn Yên Tập.
 
Cộng đoàn Mến Thánh Giá Yên Tập
Cộng đoàn Mến Thánh Giá Yên Tập

Mặc dù trời mưa lớn, sáng ngày 10.09.2019, quý chị em Mến Thánh Giá Hưng Hóa, thuộc miền Phú Thọ đã tập trung về cộng đoàn Yên Tập để cùng tĩnh tâm tháng 9 và chuẩn bị tâm hồn đón ngày mừng Tước Hiệu Dòng. Ngày tĩnh tâm của chị em đặc biệt có sự quan tâm và hiện diện của cha Giuse Chu Văn Khương - đặc trách liên tu sĩ hạt Tây Bắc Phú Thọ, cha phó đặc trách xứ Yên Tập Giuse Hà Văn Trọng, cha phó đặc trách xứ Ro Lục Phêrô Tạ Duy Tài và quý cha Dòng Don Bosco đang mục vụ trong hạt Tây Bắc Phú Thọ.
 
Cha Antôn Trần Bảo Duy Nhân S.D.B chia sẻ chủ đề ngày tĩnh tâm với chị em
Chương trình được bắt đầu lúc 08g00. Trong dịp tĩnh tâm này, quý chị em được cha Antôn Trần Bảo Duy Nhân S.D.B chia sẻ với chủ đề “Thánh Giá Trong Đời Sống Ơn Gọi dựa trên Tin mừng thánh Luca: "Ai muốn theo Tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi ích gì?" (Lc9, 22-25). Thánh Giá chính là gương soi và là sự xét xử của chính chúng ta. Cha nhấn mạnh: sự thinh lặng thánh của Thánh giá chính là cầu trả lời đầy đủ nhất cho tất cả mọi vấn nạn của chúng ta - câu trả lời thỏa đáng trong thinh lặng. Thánh giá là hình ảnh của sự thật. Liệu rằng khi đến cùng thánh giá chúng ta có che đậy điều gì trong chính cuộc đời ơn gọi của chúng ta? Thánh giá là sự thừa nhận hay chối bỏ của ta đối với Đức Giêsu Kitô.
 
Thinh lặng chiêm ngắm mầu nhiệm Thánh Giá
Thinh lặng chiêm ngắm mầu nhiệm Thánh Giá
Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II từng diễn giải: "Trong các ngôi thánh đường, tại các bệnh viện và các trường học, tại nghĩa trang - thánh giá đã trở nên dấu hiệu của một nền văn hóa biết múc lấy chân lý và tự do, tin tưởng và hi vọng, từ sứ điệp của Chúa Kitô." Thánh Gioan Kim khẩu cũng đã suy niệm và xác tín: “Cây Thánh Giá là hy vọng của các Kitô hữu, là sự sống lại của kẻ chết, là sự hướng dẫn cho kẻ mù, là cây gậy cho người què, là sự an ủi cho kẻ nghèo khổ, là sự kềm hãm của kẻ giàu sang, là sự hành hạ đối với kẻ xấu xa, là sự chiến thắng ma quỷ, là kẻ chỉ đạo cho người thanh niên, là bánh lái cho những người vượt sóng, là cửa biển cho những kẻ đi xa, là thành luỹ cho những kẻ bị vây hãm”. Thế nhưng, vác thánh giá hay không lại do quyền chọn lựa tự do của chính chúng ta.  Đường đời hằng ngày luôn là đường mang thánh giá. Và đối với những người theo sát Đức Kitô trong đời dâng hiến, thì Thánh giá là niềm vui.  Những người chứng kiến cái chết của Chúa Giêsu thì ngay lập tức sẽ nhận được tình thương của Ngài. Tình thương ấy được Chúa thể hiện qua việc chết trên thánh giá, đã tạo ra một nguồn năng lượng và tự do mới trong cuộc đời của họ. Họ cảm thấy vừa có một nguồn năng lượng vừa là một sự gột rửa, máu và nước, tuôn chảy từ cái chết của Chúa Giêsu. 
 
Trầm lặng trước Thánh Thể tình yêu
Trầm lặng trước Thánh Thể tình yêu
Theo tác giả Nino Salvaneschi (trong quyển Savoir souffrir): Không có tình yêu, ta không thể sống. Không có đau khổ, ta không thể yêu. Trong mầu nhiệm thập giá, đau khổ kết thành niềm vui, tình yêu cho cả cuộc sống hôm nay… Hương thơm của niềm vui tình yêu đó ẩn chứa trong sự phục vụ. Trong đời dâng hiến, Thánh giá là những khốn khó gian nan mà con gặp trong hành trình ơn gọi. Con gánh vác, đấu tranh với hi vọng cùng Thầy Giêsu tiến về Golgotha…Thánh giá là trách nhiệm công việc con mang với Thầy Giêsu trong tinh thần tuân hành thánh ý (x. Dt 10,7). Thánh giá là cộng đoàn mà con đang sống, con đang gánh vác chu toàn với chị em con. Ước gì mỗi chúng ta cũng biết ước như Thánh Phaolô: “Ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì ngoài thập giá Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta!” (Gl 6:14). Và cũng có quyết tâm “khác đời” thế này: “Chúng ta hãy yêu mến thập giá thật nhiều, vì ở đó chúng ta tìm thấy cuộc đời của chúng ta, tình yêu đích thực của chúng ta, và sức mạnh của chúng ta trong những lúc khó khăn nhất” (Thánh Maria de Mattias, 1805 -1866, sáng lập Dòng Tôn Kính Máu Chúa Kitô - A.S.C.). Thập giá là đường mà bản tính tự nhiên không ai muốn lao vào…Tuy nhiên, đó là đường tới hạnh phúc đích thực. Bằng chiêm ngắm và bắt chước Đấng Chịu Đóng Đinh là đối tượng duy nhất, xin cho mỗi chị em kín múc được sức mạnh, tình yêu để luôn hăng say, nhiệt tâm và bình an trên con đường đã chọn.
Tiếp đến, chị em đã có những giờ thinh lặng trước Thánh Thể và lãnh nhận Bí tích Hòa giải. Ngày tĩnh tâm kết thúc với bữa ăn huynh đệ của chị em cùng quý cha, quý đại diện Ban Hành giáo Giáo xứ Yên Tập tại cộng đoàn  Mến Thánh Giá Yên Tập nhỏ bé và non trẻ (chưa đầy 2 tuổi) nhưng rất ấm áp và thân thương.

 
Bữa cơm huynh đệ vui vẻ và ấm áp
Bữa cơm huynh đệ vui vẻ và ấm áp
Nhà thờ giáo xứ Yên Tập - nơi chị em đang phục vụ
Nhà thờ giáo xứ Yên Tập - nơi chị em đang phục vụ
Cộng đoàn MTG Yên Tập
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log