Thứ năm, 09/05/2024

Kết Thúc Khóa Linh Thao Khối Nhà Tập Và Tiền Tập Của Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa

Cập nhật lúc 13:42 11/08/2023
“Đưa con lên núi í a lên đồi
Riêng con với Chúa ta ngồi mà nhìn nhau
Ngắm nhìn nhan Chúa thật lâu
Rồi dìu con bước, vào sâu trong Ngài” (Lm. Ân Đức)  

Đó là tâm tình mà nhạc sĩ Linh mục Ân Đức đã viết trong ca khúc “Hát Trên Đỉnh Đồi” và cũng chính là cảm nghiệm mà các em Tập Viện và Tiền Tập Viện của Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá (MTGHH) có được trong 10 ngày “lên núi” với Chúa qua khoá linh thao do cha Giuse Trịnh Duy Suýt - Dòng Tên đồng hành và hướng dẫn. Khoá linh thao được tổ chức từ ngày 02-11.08.2023, tại Nhà mẹ Hội dòng, với sự tham dự của các em Tập sinh, Tiền tập sinh và một số chị em khác trong các cộng đoàn.
Linh thao chính là thời gian hồng phúc Chúa dành cho các chị em. Sau 10 ngày được sống cô tịch với Chúa, được Chúa hướng dẫn, đồng hành, các chị em đã cảm nhận được giá trị đích thực của sự tĩnh lặng, sự bình tâm trong đời sống cầu nguyện, kết hiệp mật thiết với Chúa. Chị em đã có kinh nghiệm “được Chúa đưa lên núi để ở riêng với Ngài”. Kinh nghiệm đó thật quý giá biết bao. Trong sâu thẳm lòng mình, chắc hẳn chị em đã cảm nghiệm được niềm hân hoan phấn khởi khi được Chúa chạm đến chính con người thật của mình. Nhờ đó, chị em sẽ được biến đổi và biết kín múc ân sủng từ nguồn sung mãn là chính Chúa.
Trong tâm tình tạ ơn, chị em đã sốt sắng tham dự thánh lễ kết thúc khóa linh thao vào lúc 5g30, ngày 11.08.2023 với biết bao cảm xúc dâng đầy. Thánh lễ do cha giảng phòng Giuse Trịnh Duy Suýt chủ tế.
Trong bài giảng, cha Giuse chia sẻ với công đoàn về việc từ bỏ mình, vác thập giá mình để theo Chúa thật sự không dễ chút nào. Đời sống chung của cộng đoàn dòng tu có rất nhiều thách đố và khó khăn vì mỗi người một cá tính riêng, khác biệt nhau và đôi khi còn xung khắc với nhau nữa. Vì thế, để sống chung được với nhau thì ai cũng phải bỏ mình, ai cũng phải vác thánh giá, phải đối diện với những điều mình không thích, những người mình không ưa… Ai cũng phải từ bỏ và học cách để biết, để hiểu, để yêu, để tôn trọng những khác biệt của nhau bằng tình yêu của Chúa.
Kỳ linh thao đã kết thúc, chị em phải chuẩn bị tinh thần để “xuống núi” và sẵn sàng dấn thân trong ơn gọi thánh hiến với một tâm thức mới, một trái tim mới trên một hành trình mới, hành trình sống sứ vụ với tràn đầy tình yêu, niềm vui và ân sủng. Chắc hẳn, mỗi chị em đều đã có những quyết tâm riêng để đáp lại tình yêu nhưng không của Chúa và thăng tiến đời sống mình, cách đặc biệt là các chị em chuẩn bị khấn lần đầu, cũng như những chị em chuẩn bị bước vào Nhà tập, bước vào kho tàng thánh thiêng. Cầu chúc các chị em luôn sống kết hiệp với Chúa, yêu Chúa tha thiết hơn, sống thánh thiện hơn để làm cho đời tu của mình được triển nở và trổ sinh nhiều hoa thơm trái ngọt thiêng liêng cho mình cũng như cho tha nhân.
Một vài hình ảnh:






BTT Hội Dòng
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log