Thứ sáu, 14/02/2025

Gợi Ý Tĩnh Tâm Tháng 02.2025

Cập nhật lúc 19:16 01/02/2025
SỐNG NIỀM HY VỌNG
 
“Niềm hy vọng không làm chúng ta thất vọng”, đó là lời đầu tiên của Đức Thánh Cha Phanxicô trong Sắc Chỉ Công Bố Năm Thánh 2025. Niềm hy vọng cũng là sứ điệp trọng tâm của Năm Thánh. Ngài ước mong Năm Thánh trở thành một thời điểm quan trọng, thời điểm gặp gỡ Chúa Giêsu cách sống động và cá vị, để chúng ta trải nghiệm về Lòng Thương Xót của Thiên Chúa nơi cuộc đời, vì chính Người là “cánh cửa” ơn cứu độ và là “niềm hy vọng của chúng ta” (x. 1 Tm 1,1).
Bước vào năm mới 2025, mọi người đều hy vọng. Niềm hy vọng nơi tâm hồn mỗi người như nỗi khao khát và chờ đợi những điều tốt đẹp sẽ đến, cho dù không ai biết được tương lai đó như thế nào. Trong sâu thẳm, khi phải đối diện với những thực tại thật trong chính cõi lòng mình, ai cũng phải nhìn nhận rằng, có những lúc chúng ta sống trong sự mâu thuẫn với chính mình: giữa xác tín và hoài nghi lo sợ; giữa bình an và bi quan chán nản. Hoặc có những lúc ta sống với nguồn năng lượng tưởng chừng như vô tận, nhưng rồi cũng có lúc thấy mình rơi vào tình trạng trống rỗng, nghèo nàn và cô đơn, chẳng còn gì để bám tựa và hy vọng. Có những lúc chúng ta lại cố công để níu giữ một điều gì đó, một ai đó và chẳng bao lâu chúng ta lại rơi vào thất vọng, thậm chí nhiều lúc chúng ta không dám hy vọng ngay cả vào chính mình.
Vậy câu hỏi đặt ra: liệu có một niềm hy vọng nào không làm chúng ta thất vọng?
Trong Sắc Chỉ Năm Thánh năm 2025 “niềm hy vọng không làm chúng ta thất vọng” (Spes non confundit), Đức Thánh Cha Phanxicô đã lấy lại lời tuyên xưng của Thánh Phaolô: “Một khi đã được nên công chính nhờ đức tin, chúng ta được bình an với Thiên Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Vì chúng ta tin, nên Đức Giêsu đã mở lối cho chúng ta vào hưởng ân sủng của Thiên Chúa, như chúng ta đang được hiện nay; chúng ta lại còn tự hào về niềm hy vọng được hưởng vinh quang của Thiên Chúa. […] Niềm hy vọng này không làm cho chúng ta phải thất vọng, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta.” (Rm 5,1-2.5).
Niềm hy vọng phát sinh từ tình yêu và dựa trên tình yêu tuôn trào từ Trái tim Chúa Giêsu bị đâm thâu trên thập giá. Người trở nên nguồn sống, nguồn ơn cứu độ và là niềm hy vọng của chúng ta. Sự sống của Người được biểu lộ nơi đời sống đức tin của chúng ta, được sinh động và lớn lên bởi Chúa Thánh Thần. Thật vậy, chính Chúa Thánh Thần luôn hiện diện cùng Giáo hội lữ hành để chiếu tỏa ánh sáng hy vọng trên chúng ta. Ngài giữ cho ánh sáng hy vọng ấy luôn cháy như một ngọn đuốc không bao giờ tắt để nâng đỡ và ban sinh lực cho chúng ta. Thật vậy, niềm hy vọng Kitô giáo không lừa dối cũng không làm thất vọng, vì nó dựa trên nền tảng của tình yêu vô bờ bến của Đức Giêsu đã yêu mến chúng ta: “Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo? […] Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta. Đúng thế, tôi tin chắc rằng: cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta.” (Rm 8,35.37-39). Đó là lý do tại sao niềm hy vọng này không nhượng bộ trước khó khăn, vì nó đặt nền tảng trên đức tin và được nuôi dưỡng bởi đức ái. Nó giúp ta tiến bước trong cuộc sống.
Sẽ rất lạ và không thực tế nếu chúng ta chỉ hy vọng một điều gì đó tốt đẹp mà chẳng có những khó khăn hay thử thách gì trong cuộc sống. Từ kinh nghiệm thực tế của mình, thánh Phaolo hướng dẫn chúng ta sống một cuộc sống đích thực, một cuộc sống tràn đầy hy vọng, một cuộc sống gồm cả niềm vui lẫn nỗi buồn, những gian nan thử thách và những đau khổ, đó là con đường hy vọng của những người có niềm tin. Con đường đó đi theo một lộ trình từ gian truân đến nhẫn nại, từ nhẫn nại đến trung kiên và cuối cùng là niềm hy vọng: “Chúng ta tự hào lúc gặp gian truân, vì biết rằng ai gặp gian truân thì sinh ra nhẫn nại, ai quen nhẫn nại thì sinh ra trung kiên, nghị lực. Ai được công nhận là trung kiên, nghị lực thì có quyền hy vọng” (Rm 5,3-4).
Niềm hy vọng không làm chúng ta thất vọng” chính là niềm hy vọng chúng ta tin vào Đức Kitô; niềm hy vọng luôn cần được tôi luyện qua những gian nan, đau khổ, khó khăn và thử thách của đời sống hành ngày. Qua những gian truân khốn khó, ta học được tính kiên trì, nhẫn nại và bên bỉ hơn. Nhẫn nại là một thứ bản lĩnh người ta chỉ có thể có được qua luyện tập, đó là một phẩm chất nơi những con người đã từng trải và để cho mình được lớn lên trong cuộc sống, dù đó là một cuộc sống đầy sóng gió và nghịch cảnh.
Chúng ta cũng nhận thấy con người ngày nay rất dễ bất kiên nhẫn và thiếu nhẫn nại, vì cuộc sống hôm nay luôn vội vã, người ta muốn gì là phải có liền; không có liền thì người ta dễ khó chịu bực dọc. Cái nhanh và cái vội trở nên như một thói quen sống làm chúng ta đánh mất đi khả năng kiên nhẫn và chờ đợi. Chúng ta thiếu thời gian để đầu tư cho những cuộc gặp gỡ và đối thoại. Chúng ta thiếu đi cả sự bình tâm để lắng nghe và thấu hiểu nhau.
Ngược với xu hướng hiện đại, thánh Phaolô đề nghị một con đường như là phương cách mà chúng ta phải tập luyện mỗi ngày để sống niềm hy vọng. Sống nhẫn nại trong trung kiên chúng ta mới khám phá ra những giá trị của đức tính kiên cường, đó là chúng ta học cách không bỏ cuộc khi gặp khó khăn, không sờn lòng nản chí khi bị cuộc đời này vùi dập. Tập đối diện với những khó khăn nho nhỏ thay vì sợ hãi, chạy trốn và tránh né. Tập nhẫn nại và chờ đợi thay vì thói quen sống quá vội vàng và hời hợt. Tập sống bền bỉ và trung tín với những điều mình đã cam kết, từ những điều nhỏ nhất thay vì dễ nản lòng và tính hay thay đổi. Tập kiên cường để chiến đấu thay vì thái độ bi quan hay dễ bỏ cuộc khiến ta trở nên con người mềm yếu, thiếu động cơ, thiếu xác tín, thiếu nội lực. Quyết tâm luyện tập từ những điều nho nhỏ sẽ góp phần giúp ta trở nên con người biết hy vọng và có khả năng sống hy vọng hơn.
Ban đào tạo HD
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log