Thứ năm, 09/05/2024

Tĩnh Tâm Tháng 04-2024 : Chứng Nhân Phục Sinh (Ga 20, 1-8)

Cập nhật lúc 08:59 02/04/2024



Trở nên chứng nhân phục sinh là lời mời gọi từ khi Chúa trỗi dậy sau bao đau thương thập giá. Lời Chúa truyền cho các tông đồ trước khi về trời năm xưa, cũng là lời Chúa nói cụ thể với chính mỗi người chúng ta, ngay hôm nay, ngay lúc này: “Chính anh em là chứng nhân về những điều này(Lc 24,48).
“Làm chứng”, đây là từ mà chúng ta nghe nhiều lần, nhưng có thể ta chưa thực sự hiểu ý nghĩa của từ này, nó có nghĩa là cam đoan về một điều mình đã nhìn thấy, đã nghe thấy và đã hiểu. Biến cố Phục Sinh của Đức Giêsu đã được các tông đồ long trọng làm chứng về điều mình đã thấy - đã nghe, không chỉ bằng lời, nhưng bằng cả mạng sống của mình. Về phần chúng ta, dù không trực tiếp gặp gỡ Chúa, chứng kiến tận mắt, nhưng ta cũng trở nên chứng nhân cho sự Phục Sinh của Chúa một cách hữu hiệu qua những điểm sau:
  1. Tin
 Chứng nhân về đức tin:  chúng ta chiêm ngắm tông đồ thánh sử Gioan: “ông đã thấy và đã tin”. Gioan đã thấy nhưng không phải thấy như Maria Macđala được nghe tiếng Thầy gọi, mà chỉ là thấy dấu chứng: các băng vải xếp gọn gàng. Gioan nhận ra cách sắp xếp này chỉ có Thầy mình. vì ba năm sống cùng Gioan đã quá quen với cách sống của Thầy.  Chỉ thế thôi Gioan đã tin, rồi cùng các anh em hân hoan loan tin mừng Phục Sinh, can đảm sống chết cho lời loan báo Kerygma - lời rao giảng về Đức Giêsu đã chết và nay đã sống - đang sống.
Đó là đức tin của Gioan và các tông đồ. Còn với mỗi chúng ta, làm sao để có thể sống sự xác tín này vào một Đức Kitô Ngài đang sống một cách sống động trong thế giới này, trong vũ trụ vạn vật, trong từng người cụ thể, trong chính ta, đến nỗi Ngài phải trở thành lý do thúc đẩy mọi sự nơi chúng ta.
Dù ta chẳng hề thấy được Ngài bằng con mắt thể lý, chẳng được nghe tiếng Ngài gọi trực tiếp một cách đầy trìu mến như Maria xưa, nhưng ta sẽ gặp Ngài trong đức tin cá vị của chính ta với Ngài. Và ta được hưởng lời chúc: “phúc thay những người không thấy mà tin”. Maria Macđala gặp Thầy sau khi phục sinh, nhưng bà không thể kết hợp nên một được với Thầy. Còn ta, thật hạnh phúc vì được Chúa Phục Sinh hiện diện và trở nên một với ta, hoà tan trong ta bằng chính Thân Thể Thánh của Ngài.
Nhiều người con cái Chúa hôm nay, họ chưa thật sự hiểu được Mầu Nhiệm Phục Sinh. Nhiều người nghĩ rằng lễ phục sinh là một nghi thức cử hành theo thông lệ, một nếp sống văn hoá truyền thống thế kỷ này qua thế kỷ khác. Nhưng lễ phục sinh là ta cử hành một Đấng đang sống và đang hiện diện giữa chúng ta. Có lẽ ngay cả chúng ta, những người sống cận kề với Chúa, nhưng dường như hàng ngày ta cứ miệt mài với bao lo toan trần thế, ta khiến cho hình ảnh một Đức Kitô bị mờ nhạt nơi ta. Ta đã nhìn Ngài giống như qua lăng kính mờ mịt, chỉ nhìn Ngài “như một mẫu gương tốt ở trong quá khứ xa xăm,, như một ký ức, như một ai đó đã cứu mình cách đây hơn hai ngàn năm” (ĐGH Phanxico - Christus Vivit- 24). Với đức tin, ta cần làm sống dậy hình ảnh Ngài nơi ta và mọi người và xác tín rằng: “vì Ngài đang sống nên Ngài có thể hiện diện trong đời sống các con mọi khoảnh khắc, để ban ánh sáng chan hoà cho nó và xua đi mọi buồn phiền và cô đơn. Người lấp đầy đời sống các con với sự hiện diện vô hình của Người” (ĐGH Phanxico-Christus Vivit- 25).
  1. Yêu
Biến cố Đức Giêsu Phục sinh đã làm thay đổi cuộc sống của các Tông Đồ. Nếu trước kia các ông hời hợt và nhát đảm thì nay lại nhiệt thành và mạnh dạn loan truyền những gì đã lãnh hội từ Đức Giêsu. Ngay cả bắt bớ, tù đày, cái chết cũng không thể lay chuyển niềm tin và làm lung lạc sứ vụ của các ông. Sức mạnh tình yêu đã thôi thúc các ông. Maria Macđala cũng vậy, và tình yêu của bà dành cho Chúa còn sâu đậm tha thiết hơn nữa. Lòng say mến Thầy đã nung nấu trái tim bé nhỏ đang thổn thức trước cái chết  đau thương của Thầy; lòng say yêu ấy đã thúc đẩy bà vượt thắng những nguy hiểm, sợ hãi để đến mộ hồi sáng sớm… tìm kiếm Thầy, và tình yêu ấy được đáp trả với một hình ảnh thật cảm động khi Thầy tỏ cho bà thấy và gọi chính tên bà. Lòng vui ngập tràn khiến bà không thể giữ lại cho riêng mình mà hân hoan loan tin “tôi đã thấy Chúa”. Bà đã yêu, bà đã cảm nếm được tình yêu, được tình yêu phủ lấp đi quá khứ tội lỗi, để giờ chỉ còn lại trong tâm hồn bà niềm hạnh phúc của nguồn sống mới, nguồn sống phục sinh từ nơi Thầy.
Với chúng ta, là những người theo Chúa, nguyện yêu và dâng hiến Chúa trọn cuộc đời với giao ước tình yêu thiêng thánh, thì chắc chắn ta cũng lắng nghe được những điều Ngài nói với chúng ta. Trong tương quan cá vị với Chúa, những giây phút “lòng kề lòng, Chúa và con” ; hay giây phút hạnh phúc mỗi ngày được nên một với Chúa – Đấng ta tôn thờ yêu mến., những giây phút ta hạnh phúc với Chúa, Chúa chẳng hề có đó với ta bằng xác thể nhưng lòng mến của ta lại như “luôn thấy Đấng vô hình”
Yêu Chúa, ta cần nhận ra, cần xác tín và cảm nghiệm thật sâu rằng: Chúa đã  chết             và sống lại cho chính tôi, chứ không phải cho ai ai đó mà không có tôi. Có lẽ ta chưa nghiệm sâu điều này, nên cứ thấy như Chúa xa xa. Có khi ta quên đi ân huệ lớn lao này, hoặc có thể không quên nhưng ta chưa thật sự thấy được Chúa hiến mình là vì chính ta.
Đức Hồng Y Henry Newman, ngài từ Anh giáo trở về Công giáo, là một con người thấu cảm sâu sắc việc Chúa đã hiến tế cho chính ngài. Ngài yêu say Chúa  đến độ có một bài viết về ngài rằng: Newman chỉ tập trung vào Chúa, choáng ngợp vì Chúa, nên ngài đã dùng tất cả tài năng lỗi lạc Chúa ban để làm chứng và loan báo Tin Mừng Chúa. Khi đã cảm được sức mạnh tình yêu của Đấng Phục Sinh, ta phải hô lên cho hết thảy mọi người: “Chúa Giêsu yêu thương bạn, Ngài hiến mình để cứu bạn, bây giờ Ngài đang sống bên cạnh bạn mỗi ngày để soi sáng, ban sức mạnh và giải thoát bạn” (Evangeli Gaudium - 164).
  1. Hy vọng
Đức Giêsu  phục sinh chính là niềm hy vọng lớn lao của ta, ta cần sống mạnh mẽ với niềm hy vọng này, và nhờ có động lực này, sẽ thúc đẩy ta hướng về trời cao với một đời sống thánh thiện công chính. Ta đang sống trong một thế giới phát triển không ngừng, nhưng quá nhiều người lại đang sống trong  thất vọng, nhất là các bạn trẻ. Bởi họ chẳng tìm đâu cho được cùng  đích sống, giá trị sống. Trước những thất bại, khổ đau, thách đố, họ rơi vào bế tắc, rơi vào ngõ cụt và tự kết thúc cuộc đời mình bằng  cái chết để được giải thoát.
Dường như con người hôm nay “nghiện tin buồn”, để rồi tự vùi mình vào những suy nghĩ tiêu cực, những cái nhìn bi quan. Chúng ta, những tu sĩ nếu không tỉnh thức, ta cũng sẽ dễ để cho mình cuốn vào lối sống đó. Ta cũng sẽ dễ mang lấy những cái nhìn tiêu cực qua các biến cố, ngay trong đời sống thánh hiến của ta, ta chẳng còn thất sức hấp  dẫn của một Đức Kitô phục sinh rạng rỡ, oai phong chiến thắng tội lỗi và sự chết, mà ta lại để mình buông theo tư tưởng, não trạng của thời đại này. Ta đừng để mình đưa chân đến với những người “tôn thờ nữ thần than thở” (ĐGH Phanxico) mà giết đi nhiệt huyết cháy bừng trong ta.
Ta cần phải là những con người tiên phong trở nên chứng tá cho Chúa. Khi đã có đức tin, có tình yêu ta sẽ sống niềm hy vọng, cậy trông vào Chúa một cách tuyệt đối. Vì đối với người Hy Lạp thập giá là một sự điên rồ, còn đối với ta là nguồn ơn cứu độ, là vinh dự của ta. Giữa cuộc đời đang bị bủa vây bởi muôn điều ác hại “nếu ta cứ bám chặt lấy Người, chúng ta sẽ có sự sống và sẽ được bảo vệ khỏi đe doạ của chết chóc và bạo lực, là những thứ có thể ập đến đời ta” (Đức Hồng Y Cantalamessa - Sức Mạnh Của Thập Giá).
Khi đặt niềm hy vọng nơi Đức Giêsu, “tâm hồn ta kinh nghiệm một sự an toàn có gốc rễ vững chắc”. Ta sống trong niềm hy vọng, đừng để cho sự tiêu cực, những cái nhìn bi quan dập tắt đi ngọn lửa tin yêu, hy vọng vào Đấng Phục Sinh đang ở bên ta. Dù cho cuộc sống còn nhiều gai chông, nhưng ta là con cái của Đấng Phục Sinh, đón nhận sứ mệnh của Ngài, ta khôngg thể chùn bước. Nhà văn người Đức Friedrich Schiller khẳng định rằng: “người nào đã  nhận được sứ điệp phục sinh, không thể còn bước đi với bộ mặt bi thảm và sống không có niềm vui của một người không có hy vọng”.
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, xin cho chúng con cảm được sức sống của Chúa tràn đầy trong chúng con, trong vũ trụ vạn vật, trong anh chị em con, để con hoà nhịp với muôn người cất lên bài ca cảm tạ Chúa. Xin ban cho chúng con thêm một chút liều lĩnh, thêm nhiều chút can đảm, để chúng con dám trở nên những chứng nhân cho Tin mừng Phục Sinh của Chúa qua: đức tin, tình yêu, niềm hy vọng của chính chúng con. Amen.

 
Ban Huấn Luyện
Thông tin khác:
Trở Về Nguồn (27/12/2023)
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log