Thứ sáu, 26/07/2024

Suy Niệm Chúa Nhật X Thường Niên B

Cập nhật lúc 23:10 08/06/2024
Gia Đình Của Chúa
Mc 3, 20-35
Trong trình thuật Tin Mừng hôm nay, thánh sử Macco kể lại việc Chúa Giêsu đi rao giảng một cách nhiệt thành, nhiệt thành đến quên ăn quên nghỉ. Và khi biết Đức Giêsu xuất hiện để rao giảng cho đám đông dân chúng, Mẹ và các anh chị em của Ngài đã đến và tìm cách gặp Ngài. Người ta đến nói nhỏ với Chúa rằng: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em chị em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy!” Thế nhưng, thay vì ra gặp họ thì Đức Giêsu lại đáp: “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?” (Mc 3, 34). Nghe có vẻ phũ phàng với mẹ và các anh chị em của Ngài lúc bấy giờ, nhưng câu hỏi đó lại đang giúp chúng ta hôm nay xác định xem đâu là người anh em đích thực của mình.
Ai là anh em của tôi? Câu hỏi này mời chúng ta bước ra khỏi tương quan gia đình, họ hàng theo lẽ tự nhiên để mở ra với những mối tương quan rộng lớn hơn, vượt qua lẽ thường của con người. Như trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu rảo mắt nhìn xung quanh và chỉ những người đang lắng nghe Lời của Ngài và bảo: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em của tôi” Và Ngài nhấn mạnh: “Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi” (Mc 3, 35). Khi trả lời như vậy, Chúa không phủ nhận tương quan gia đình huyết thống theo lẽ tự nhiên nhưng Ngài mở ra cho chúng ta một nhãn quan mới và chỉ cho chúng ta thấy rằng: ngoài gia đình huyết thống thì chúng ta còn có một gia đình nữa, đó chính là gia đình của Chúa. Chúa không muốn chúng ta chỉ dừng lại ở tương quan gia đình huyết thống, họ hàng… nhưng Ngài còn muốn chúng ta ý thức được rằng: chúng ta còn thuộc về một gia đình khác nữa, đó chính là gia đình Giáo hội có Chúa là Đầu và là Chủ, còn chúng ta là các thành viên của gia đình ấy. Chúa muốn chúng ta sống gắn bó mật thiết với Chúa và với Giáo hội cũng là nhà của chúng ta. Vì chúng ta thuộc về gia đình của Chúa thì chúng ta cũng phải tích cực cộng tác để xây dựng gia đình ấy ngày càng thăng tiến và lớn mạnh. Vậy những ai thuộc về gia đình của Chúa? Phải chăng là tất cả những người đã lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy? Hay chỉ những người sinh hoạt trong Giáo hội Công giáo Roma?… Chúng ta có thể tìm thấy câu trả lời trong chính bài Tin Mừng hôm nay. Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu khẳng định: “Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi” (Mc 3, 35). Điều đó cho thấy, những người thuộc về gia đình của Chúa không phải là những người đã lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy hay những người nằm trong danh sách thành viên của Giáo hội Công giáo Roma, nhưng là tất cả những ai “thi hành ý muốn của Thiên Chúa”. Vì thế, gia đình của Chúa rất rộng lớn, không bị giới hạn bởi bất cứ một ranh giới nào. Gia đình ấy được mở ra cho tất cả mọi người. Bất cứ ai “thi hành ý muốn của Thiên Chúa” thì đều thuộc về gia đình của Chúa. Ngược lại, những ai không “thi hành ý muốn của Thiên Chúa” thì không thuộc về gia đình ấy. Ngay cả những người mang danh là Kitô hữu hay đã lãnh nhận đủ các Bí tích mà không thi hành ý Chúa, không sống theo Lời Chúa thì cũng không thực sự thuộc về gia đình của Ngài.
“Lạy Chúa, hôm nay Chúa nhấn mạnh cho chúng con biết rằng: chỉ những ai lắng nghe và thi hành ý muốn của Chúa mới thực sự thuộc về Chúa, thuộc về gia đình của Chúa. Xin Chúa cho chúng con luôn ý thức điều đó và cố gắng sống theo Lời Chúa, thực thi ý Chúa mỗi ngày trong đời sống của chúng con, để chúng con cũng được thuộc về Chúa và là con cái đích thực trong gia đình của Ngài. Amen.”
Cộng đoàn Sơn Lộc
 
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log