Thứ bảy, 27/07/2024

Tình Bạn

Cập nhật lúc 11:04 25/05/2024



Tình bạn luôn là một điều thiêng liêng và đáng trân quý. Bởi vì con người không thể sống nếu thiếu đi tình bạn, như Aristotle đã khẳng định: “Tình bằng hữu là điều vô cùng cần thiết cho cuộc sống: không có tình bạn thì không ai muốn sống, dù sung túc mọi thứ”. Một tình bạn đẹp có thể đến từ sự đồng cảm, thấu hiếu, sẻ chia, quan tâm, lắng nghe, giúp đỡ, cùng lý tưởng, cùng khát vọng sống…Một tình bạn thật sự trong sáng, chân thành thì sẽ không có sự phân biệt tuổi tác, khả năng, địa vị, đặc biệt sẽ không ganh ghét, hơn thua, không để ý đến những khuyết điểm của người đối phương. Tình bạn tốt giúp ta phát triển và hoàn thiện bản thân.
Cuộc đời mỗi người đều được bao quanh bởi rất nhiều thứ tình cảm: tình cha con, tình mẹ con, tình anh em, tình thầy trò, tình bạn bè…Nhưng với tôi trong hiện tại thì tình bạn thật sự đã giúp tôi rất nhiều trong cuộc sống. Họ đã từng là người rất xa lạ với tôi, không cùng dòng máu, không cùng Dòng tu, không cùng học nhưng cùng chí hướng là dâng mình cho Chúa trong đời tu. Ấy thế nhưng giờ họ là người thực sự rất thân thiết với tôi, với họ tôi có thể chia sẻ mọi buồn vui, lo lắng, những sợ hãi, những gì tôi đang gặp trong cuộc sống. Họ vẫn cùng bước đi với tôi trên dòng đời, dù chúng tôi không ở cùng nhau trong một Dòng tu, nhưng trong sự thiêng liêng nơi Chúa chúng tôi vẫn gặp nhau. Để rồi từ đó tình cảm của chúng tôi lớn lên và ngày càng tốt đẹp. Cho đến hiện tại tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc khi có được tình bạn này.
Một câu hỏi đặt ra cho tôi rằng: bởi đâu chúng tôi có thể trở thành những người bạn thân thiết như vậy? Tôi thiết tưởng rằng tình bạn ấy được bắt đầu bằng chính những gì rất đơn giản đó là sự thân thiện, một nụ cười chào thăm, một câu nói động viên. Chính những thứ tưởng chừng như đơn giản ấy đã làm nên một tình bạn thật đẹp giữa chúng tôi. Một tình bạn chân thành mà chúng tôi không thể mua được bằng tiền hay bất cứ thứ gì khác. Khi cuộc sống của tôi dường như bị bế tắc, tôi chán nản và tuyệt vọng thì chính người bạn ấy luôn ở bên cạnh tôi về tinh thần, cho tôi những lời khuyên, lắng nghe những tâm sự của tôi và cùng tôi đi qua những tháng ngày đêm tối. Trải qua mọi chuyện tôi cảm nhận tình bạn đã giúp tôi rất nhiều: nó giúp tôi tìm lại được nụ cười sau khó khăn, tìm lại được bình an sau khi được chia sẻ, tìm lại được chính mình qua vòng xoáy của cuộc đời.
Thật hạnh phúc biết bao khi tôi luôn có những người bạn để tin tưởng và chia sẻ những điều rất giản dị trong cuộc đời dâng hiến. Thật bình yên những khi gặp khó khăn thử thách trong cuộc đời mà luôn có người sẵn sàng đưa tay ra để giúp đỡ, nỗi buồn sẽ vơi đi khi có người kiên nhẫn ngồi để lắng nghe những tâm sự của mình. Và cũng thật ấm áp khi có người luôn quan tâm hỏi thăm, nhất là khi tôi gặp những chuyện không vui trong cuộc sống. Cuộc sống mỗi người cần lắm những tình bạn như vậy, nó như liều thuốc tinh thần giúp chữa lành những vết thương trên dòng đời.
Cuộc đời tôi được kết dệt bởi biết bao tình thân, tình người, tình bạn. Họ cho tôi cảm nhận mỗi người luôn cần được yêu thương và được quan tâm thật nhiều. Chỉ khi tình yêu chúng ta dành cho nhau thực sự đủ lớn mới có thể đem lại niềm vui, sự tin tưởng và sự bình an đích thực. Mỗi người hãy trở nên những người bạn đáng tin tưởng của nhau, như sách Huấn Ca dạy: “Người bạn trung thành là một nơi nương tựa vững chắc. Ai gặp được người bạn như thế là gặp được kho tàng” (Hc 6, 14).

 
Monica Trần Thị Thu Hương - Cộng Đoàn Mến Thánh Giá Hàm Rồng
Thông tin khác:
Hoa Hồng Gai (16/05/2024)
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log