Thứ sáu, 26/04/2024

Thánh Lễ Tuyên Khấn Trọn Đời Của Nữ Tu Anna Nguyễn Thị Hằng Thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa

Cập nhật lúc 09:18 17/12/2021

WMTGHH - “Phận nữ tì hèn mọn Người đoái thương nhìn tới” (Lc 1,48) đó là câu châm ngôn mà chị Anna Nguyễn Thị Hằng đã chọn cho đời dâng hiến của mình khi chị cảm nghiệm được thân phận con người mỏng giòn bất xứng trước những hồng ân lớn lao mà Thiên Chúa dành cho nhân loại, cách riêng cho chính bản thân chị là người được hiến thánh. Và cảm nghiệm đó lại càng rõ nét nơi tâm hồn chị Anna trong Thánh lễ Tuyên khấn Trọn đời của chị hôm nay. Thánh lễ do Đức cha Antôn Vũ Huy Chương chủ tế, được cử hành vào lúc 17g00 ngày 15.12.2021, tại Nguyện đường Camêlô, thuộc trụ sở Giáo phận Hưng Hóa, đường Chử Đồng Tử, quận Tân Bình, Sài Gòn. Hiệp thông trong Thánh lễ có 8 linh mục thuộc các dòng khác nhau, một thầy phó tế, quý chị em dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa trong Cộng đoàn Camêlô, quý ân nhân, quý khách và một số bà con giáo dân trong khu vực. 
Ngày trọng đại in đậm dấu ấn thánh thiêng của chị Anna được diễn ra trong bối cảnh của đại dịch Covid-19 đang bùng phát trên toàn thế giới, không có sự hiện diện đông đảo của linh mục, tu sĩ, bạn bè, cũng chẳng có bố mẹ hay người thân nào hiện diện trong Thánh lễ, thế nhưng, những điều tưởng chừng lớn lao ấy lại trở nên bé nhỏ khi tâm hồn của chị được đổ đầy tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa, ngang qua hiến lễ mà chị dâng lên để cầu nguyện cho thế giới được bình an, mau thoát cơn đại dịch. Hơn ai hết, trong bối cảnh này, chị cảm nghiệm được tình yêu Chúa một cách sâu sắc nhất, riêng tư nhất để tiến vào tương quan cá vị với Chúa cách tròn đầy nhất. Và cũng hơn ai hết, lúc này, chị biết chắc chắn một điều là ngoài tình yêu Chúa đang ấp ủ bao bọc chị, chị còn nhận được tình yêu thương của chị em trong Hội dòng, cách riêng là các chị em trong Cộng đoàn Camelo cũng như bao người thân yêu đang hướng về Thánh lễ để hiệp chung tâm tình tạ ơn với chị trong ngày hồng phúc hôm nay. Vì thế, chị đã can đảm tiến lên, tự nguyện ký kết giao ước vĩnh cửu với Đấng Tình Quân Giêsu trước sự chứng kiến của đại diện Giáo hội. Bầu khí linh thiêng của thánh lễ cùng giọt lệ xúc động vương trên khóe mắt của Tân vĩnh khấn trong ngày Thánh Ước hôm nay đã làm toát lên sự nhiệm lạ của “Huyền Nhiệm Tình Yêu” mà ‘từ cổ chí kim’ con người vẫn không tài nào hiểu thấu.
Chia sẻ trong thánh lễ, Đức cha Antôn Vũ Huy Chương đã gợi lên những tâm tình thật sâu sắc và ý nghĩa cho những người sống đời thánh hiến, cách riêng tới Tân vĩnh khấn. Đức cha nói: “Kinh Thánh thường dùng hình ảnh hôn nhân để ám chỉ tương quan giữa Thiên Chúa với con người: “Như cô dâu là niềm vui cho chú rể, ngươi cũng là niềm vui cho Thiên Chúa ngươi thờ” (Is 62,5). Chính vì cảm nhận mình được yêu thương nên chị Anna muốn đáp lại bằng việc dâng hiến trọn vẹn hồn xác cho Đấng yêu thương mình, đặc biệt qua ba lời khuyên Phúc Âm: Khiết tịnh, Nghèo khó và Vâng phục”. Hơn nữa, Đức cha còn nhấn mạnh thêm rằng: “Những chị em tuyên khấn trọn đời cũng giống như cánh hoa nhỏ trong vười hoa Giáo Hội, các chị đã trải qua nhiều gian nan thử thách trong hành trình ơn gọi, nhưng Thiên Chúa đã muốn chị em có mặt trong vườn hoa Mến Thánh Giá, như thế mỗi chị em chấp nhận mình là những đóa hoa nhỏ bé  được Chúa thương yêu và tuyển chọn để khi gặp đau khổ thử thách, chị em biết thưa lên với Chúa: “Thiên Chúa muốn giữ tôi lại, hẳn là vì Ngài muốn tôi là tôi chứ không là cái gì khác. Kể từ đó, tôi vui tươi và vươn cao sức sống hết sức có thể”.
Sau bài giảng là Nghi thức Tuyên khấn Trọn đời. Trước mặt vị đại diện Đấng Bản quyền Giáo phận và trong tay chị Phụ trách Maria Nguyễn Thị Mến - đại diện cho chị Tổng Phụ trách, nữ tu Anna Nguyễn Thị Hằng đã tự nguyện nói lên lời khấn ước trọn đời trung tín với Đấng Tình Quân Giêsu, bằng việc khấn giữ ba lời khuyên Phúc Âm: Khiết tịnh, Nghèo khó và Vâng phục. Lời cam kết ấy dẫn đưa chị bước vào một huyền nhiệm tình yêu sâu xa, với ý thức phận người mong manh, nhưng cũng là một bản Giao Ước đầy bảo đảm đến từ chính Thiên Chúa Tình Yêu. Kể từ nay, chị đã hoàn toàn thuộc trọn về Đức Kitô, và nguyện cùng Ngài hăng say phụng sự Chúa Cha và phục vụ anh chị em đồng loại. Lời tận hiến mà chị Anna cất lên hôm nay như là lời tán tụng, ca khen Thiên Chúa, Đấng đã chọn gọi và gìn giữ chị cách nhưng không trong suốt chặng đường hồng ân, đồng thời cũng là lời khích lệ chị “hãy can đảm tiến lên và bước tới cùng Thiên Chúa”, bởi chính Ngài sẽ thánh hiến những "bình sành dễ vỡ" trở nên cung điện huyền diệu để Ngài ngự trị.
Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.
Sau lời nguyện hiệp lễ, chị phụ trách cộng đoàn đã thay lời cho chị em trong Hội dòng, cách riêng cho chị Anna Nguyễn Thị Hằng, dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân Đức cha Antôn, quý cha, quý tu sĩ, quý ân nhân, bạn bè thân hữu đã hiệp thông tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và Hội dòng qua Thánh lễ hôm nay. Đặc biệt, chị phụ trách gửi lời cám ơn ông bà cố đã sẵn sàng dâng hiến người con ưu tú của mình cho Thiên Chúa qua Hội dòng, mặc dù không thể hiện diện trong Thánh lễ nhưng chắc chắn ông bà cố đã và đang hướng về Thánh lễ để cùng hiệp thông, cầu nguyện cho người con yêu quý của mình trong ngày trọng đại hôm nay. Nhờ ơn Chúa, cùng sự dâng hiến quảng đại của ông bà cố và những nỗ lực không ngừng của chị Anna, Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa đã có thêm một thành viên chính thức, cùng chung tay góp sức xây dựng Hội dòng và làm việc trên cánh đồng truyền giáo của Giáo hội.
Thánh lễ kết thúc lúc 18g30 trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và niềm vui hân hoan được thể hiện qua những bó hoa tươi thắm, những nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của nữ tu Anna và cộng đoàn tham dự Thánh lễ hôm nay.
Chắc hẳn, lời tận hiến đẹp nhất vẫn là những nét bút viết tiếp cuộc hành trình. Cầu chúc chị Anna luôn giữ mãi ngọn lửa yêu mến đã bùng cháy trong ngày khấn ước hôm nay, để không bao giờ dừng lại ở những thảm cỏ xanh ngát bên đường, mà luôn hăng say, nhiệt thành và sẵn sàng lên đường trước mọi sứ vụ, luôn bình tâm và tràn đầy nghị lực trước mọi giông tố của cuộc đời. Hy vọng, mỗi giây phút sống của chị sẽ là những nét bút nối dài cuộc hành trình và đạt tới đích - nơi dành cho người môn đệ đã hoàn thành sứ vụ được trao phó. Nguyện xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, ban ơn trợ lực và đồng hành cùng chị trên muôn nẻo đường.

Một số hình ảnh khác:




BTT Cộng Đoàn MTG Camêlô
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log