Thứ sáu, 26/04/2024

Trường Mầm Non Ánh Dương Tổ Chức Chương Trình “Vui Hội Trăng Rằm”

Cập nhật lúc 17:13 22/09/2021

WMTGHH - Trong năm học, đối với các bé Mầm Non, có lẽ Tết Trung Thu là dịp lễ hội mà các bé mong chờ nhất. Hàng năm, vào những ngày giữa tháng Tám, khắp phố phường, đâu đâu cũng nghe văng vẳng tiếng trống thùng thình, phố xá như đông vui hơn, tấp nập hơn và cả thế giới trong những ngày này như để dành riêng cho các em. Tuy nhiên, năm nay Tết Trung Thu diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid đang diễn biến phức tạp trên đất nước Việt Nam, vì thế niềm vui trong sáng kia cũng không còn rộn rã như những tiếng trống đêm trăng rằm tháng Tám nữa, mà có vẻ lặng lẽ hơn, nhỏ bé hơn. May mắn hơn với cô và trò trường mầm non Ánh Dương (thuộc cộng đoàn Mến Thánh giá Yên Bái, số 408 - Tổ 38 - Phường Hồng Hà - Tp. Yên Bái). Thành phố Yên Bái là vùng xanh, vùng an toàn, nên các con vẫn có được một cái tết Trung Thu thật nhiều niềm vui và ý nghĩa.
Trong suốt một tuần lễ trước đó, các bé đã háo hức với việc chuẩn bị cho buổi trải nghiệm “Bé Tài Năng” qua hội thi làm đèn lồng. Say sưa cùng cô nghiên cứu ý tưởng, tìm tòi chất liệu, để đến buổi sáng hôm nay, ngày 21.09.2021, cũng là ngày Tết Trung Thu, các bé đã được thỏa sức thể hiện sự sáng tạo của mình.



Cùng với sự hướng dẫn của cô, các bé đã làm được những chiếc đèn lồng thật đáng yêu, xinh xắn. Đặc biệt hơn, rất nhiều trong những chiếc đèn lồng này được các bé làm từ những phế liệu như: lon nước ngọt, bìa carton, vỏ hộp bánh... dưới bàn tay khéo léo và sự sáng tạo của các con, chúng đã trở thành những chiếc đèn lồng lộng lẫy và độc đáo.



Kết thúc buổi trải nghiệm thú vị, các bé vô cùng mừng rỡ khi được nhận những phần quà thật hấp dẫn từ Ban Tổ Chức.
Vào lúc 14g00, tiếng cười khúc khích, tiếng hát, cùng những tiếng hét tinh nghịch đã vang lên hầu hết ở các lớp. Thời khắc mong chờ đã đến, các bé nhanh nhẹn xếp hàng, tự hào cầm trên tay chiếc đèn lồng do chính mình làm, háo hức cùng với những chú lân, chú tễu, chú Cuội, chị Hằng đi rước đèn. Mọi năm, các bé được rước đèn ra phố, nhưng năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh các bé rước đèn trong khuôn viên nhà trường và nhà thờ của Giáo Xứ Yên Bái. Đội múa lân kết hợp với đội trống biểu diễn những điệu nhảy điêu luyện làm các bé vô cùng thích thú.



Cuộc rước đèn được kết thúc khi các bé trở lại sân trường để tiếp tục chương trình với các tiết mục văn nghệ “Vui Hội Trăng Rằm” và phá cỗ liên hoan. Trong chương trình, các bé còn được giao lưu với chị Hằng, Chú Cuội, được tìm hiểu về ý nghĩa và những phong tục của ngày tết Trung Thu.



Các tiết mục văn nghệ đặc sắc làm cho chương trình mỗi lúc thêm hấp dẫn và náo nhiệt. Tuy nhiên, điều đó không làm cho cô và trò trong trường quên đi các bạn nhỏ trên đất nước Việt Nam hôm nay đã không có một cái tết Trung Thu vui vầy vì dịch bệnh hay vì hoàn cảnh khó khăn. Giữa lúc niềm vui đong đầy nhất, chị Hằng Nga nhắc nhớ các bé cầu bình an cho các bạn nhỏ khi treo đèn lồng vào buổi tối, san sẻ quà bánh với các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ngay bên cạnh mình hoặc khi gặp ở bất cứ đâu.


Không khí vui nhộn của buổi tiệc dường như mỗi lúc một lên cao, tuy nhiên, bóng mặt trời đã ngả. Vì thế, cô và trò cùng khép lại chương trình Vui Hội Trăng Rằm với một tâm hồn tràn đầy niềm vui và ý nghĩa. Với buổi trải nghiệm hôm nay, chắc chắn các bạn nhỏ sẽ có được những trải nghiệm thú vị, và những kỉ niệm đẹp của ngày hôm nay sẽ  khắc sâu trong tâm trí các bé suốt cả cuộc đời. Trước khi kết thúc buổi tiệc, cô và trò cầu mong cho các bạn nhỏ trên khắp cả hành tinh luôn được yêu thương, quan tâm, chăm sóc, cách riêng cho các bạn thiếu nhi Việt Nam có một ngày tết Trung Thu thật bình an và nhiều niềm vui.

Một số hình ảnh:


Ban Truyền Thông
Trường Mần Non Ánh Dương
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log