Thứ bảy, 04/05/2024

Cuộc Đời Có Chúa

Cập nhật lúc 09:03 25/04/2024

 

Quỳnh, một người đã trải qua nhiều biến cố gian nan mà nay vẫn một lòng gắn bó với Chúa. Sinh ra trong một gia đình nghèo khổ, bố mẹ lam lũ vất vả, chăm chỉ làm ăn nhưng công việc không thuận lợi nên vẫn nghèo. Học xong cấp 3, Quỳnh nuôi mơ ước là học xong sẽ đi làm để lấy tiền gửi về cho bố mẹ. Có những lần Quỳnh ngồi mơ cảnh tượng lúc đi làm, rồi gửi tiền về, ở nhà có người gọi bố mẹ ra nhận bưu phẩm, mở bưu phẩm ra thì thấy những dòng chữ của Quỳnh kèm với số tiền dành cho bố mẹ, cho chị gái và em trai. Nghĩ đến đó, Quỳnh thấy hạnh phúc và nước mắt trào ra. Quỳnh ước mơ giúp cho gia đình bớt khổ.
Học xong cấp III, Quỳnh không thi vào trường nào mà xin bố mẹ cho mình đi làm. Vì gia đình quá nghèo nên sẽ không có đủ tiền cho Quỳnh đi học Đại học. Bố mẹ không đồng ý, bố động viên Quỳnh cứ đi học nhiều bao nhiêu cũng được, dù khổ đến đâu thì bố mẹ cũng sẽ cố gắng lo cho cô, nhưng Quỳnh nhất quyết không đi học nữa. Rời khỏi ghế nhà trường, Quỳnh bắt đầu học việc. Thế nhưng, vừa mới học chưa được bao lâu thì một biến cố bất ngờ đến với Quỳnh. Vào Thánh lễ buổi sáng Chúa Nhật, cha xứ thông báo: bạn nào muốn đi tu thì ngày 24/6 vào đăng ký với cha. Sau khi kết thúc Thánh lễ, trên đường về, Quỳnh chợt suy nghĩ: “Tu là gì nhỉ?”. Về đến nhà, bà ngoại bỗng gọi Quỳnh lại vào bảo:
- Con đi tu đi, bà sẽ cầu nguyện cho con”
- Nếu cháu đi tu thì bà trẻ hứa sẽ cầu nguyện cho cháu - bà hàng xóm cũng bảo Quỳnh như vậy.
- Tuỳ con quyết định – Bố mẹ Quỳnh cũng lên tiếng.
Thế là dòng suy nghĩ về đời tu bắt đầu chảy trong tâm trí của Quỳnh hết ngày này đến ngày khác, và cuối cùng, Quỳnh quyết định sẽ đi tu. Hôm sau, bố dẫn Quỳnh vào gặp cha xứ để đăng ký nhập tu.
Thế là đời tu bắt đầu. Cho dù chưa nhập tu nhưng từ lúc đăng ký nhập tu với cha xứ xong là Quỳnh đã bắt đầu có phong cách của người tu. Mọi khi tối nào cũng vậy, sau khi đọc kinh tối ở nhà thờ về là Quỳnh lại cùng với nhóm bạn trai và bạn gái đi chơi với nhau, nhưng từ nay, Quỳnh không đi chơi như vậy nữa. Không chỉ có Quỳnh mà cả bố mẹ của Quỳnh cũng bắt đầu “tu”. Bố mẹ cô bảo: “Nhà có con đi tu thì cả gia đình cũng đi tu theo”.
Ngày nhập tu đã tới, chú của Quỳnh đưa cô về nhà dòng nhập tu. Suốt trên đường đi, Quỳnh chỉ biết khóc, không nói với chú được câu nào. Quỳnh khóc vì ước mơ đi làm lấy tiền gửi về cho bố mẹ đã không thực hiện được. Đi tu rồi thì Quỳnh không thể giúp bố mẹ được nữa. Cuộc đời của Quỳnh bước sang một trang sử mới.
Đến cổng Nhà Dòng, một Dì ra mở cổng mời vào. Dì rất vui tươi và dễ gần. Vào đến nhà khách, dì Nhất ra đón tiếp, Dì cũng rất vui vẻ và thân thiện. Lần tiếp xúc đầu tiên với các Dì đã phần nào làm cho Quỳnh được ấm lòng.
Những ngày đầu tiên không hôm nào Quỳnh ngủ trưa, trưa nào Quỳnh cũng ngồi khóc vì nhớ và thương gia đình. Vì chưa hiểu nhiều về đời tu cho nên sự yếu đuối vẫn lấn át tâm trí của Quỳnh. Từ nay Quỳnh không thể giúp bố mẹ được việc gì nữa, không thể giúp bố mẹ thoát khỏi cái nghèo. Và rồi cuộc sống trôi đi, Quỳnh đã hòa nhập với đời sống tu trì. Quỳnh yêu mến Chúa hơn và yêu mến đời tu hơn.
Ngay từ giây phút đầu ngày thức dậy, Quỳnh đã nhớ đến Chúa và cầu nguyện với Chúa. Mỗi khi làm việc gì, Quỳnh đều xin ơn Chúa soi sáng và đồng hành với mình. Quỳnh thấy mối tương quan giữa Chúa và mình đã gần hơn, thân thiện hơn. Đức tin của Quỳnh đã mạnh mẽ hơn chứ không còn mơ hồ như ngày trước nữa. Mỗi khi làm việc gì hay giúp ai, Quỳnh đều dâng lên Chúa để cầu nguyện cho các linh hồn và cầu nguyện cho gia đình. Mỗi lần làm việc bổn phận, Quỳnh đều ý thức chu toàn, vì Quỳnh luôn tâm đắc câu nói: “Làm việc bổn phận là giấy để vào Nước Trời”.
Thế nhưng, càng ngày Quỳnh càng cảm nghiệm được cả sự ngọt ngào và những cay đắng trong đời tu. Cuộc sống tuy gặp nhiều khó khăn nhưng Quỳnh vẫn kết hợp với Chúa trong từng biến cố. Cũng nhờ vững niềm tin vào Chúa mà Quỳnh có đủ sức để vượt qua những sóng gió trong cuộc sống. Có một người chị em rất ghét Quỳnh, luôn tìm cách loại bỏ cô. Mỗi khi Quỳnh làm được việc gì tốt và được các chị em khen là chị ấy lại đến chê điều nọ điều kia để hạ thấp Quỳnh xuống. Quỳnh rất tức nhưng chỉ biết dâng lên Chúa, kết hợp với Chúa Giêsu trên thánh giá. Chúa là người rất thương dân, hy sinh nhiều cho họ nhưng khi bị dân chúng coi là phạm nhân, Chúa cũng lặng thinh. Từ đó, Quỳnh xin Chúa ban cho mình có thêm lòng kiên nhẫn và sự tha thứ. Cuộc sống không thể cứ giận ghét nhau, vì làm như vậy thì cuộc đời sẽ bất hạnh và không xứng với đời tu, do đó Quỳnh đã cầu nguyện, xin Chúa thêm sức để Quỳnh có thể tha thứ cho họ và xin Chúa biến đổi người đó trở nên tốt hơn. Quỳnh chiến đấu với chính mình, quyết tâm hạ thấp cái tôi của mình, bỏ đi lòng tự ái và kết hợp với sự đau khổ của Chúa. Quỳnh tin là Chúa có cách làm của Chúa, Chúa sẽ gìn giữ những người Chúa chọn. Cuộc sống của Quỳnh đã trải qua biết bao thăng trầm, phải chịu nhiều oan ức, gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống và trong gia đình. Cho dù lòng quặn đau nhưng Quỳnh vẫn vững tin vào Chúa. Quỳnh biết Chúa đang thử thách niềm tin của mình. Tuy nhiên, Quỳnh cũng xin Chúa đừng thử thách quá sức chịu đựng của cô, kẻo Quỳnh sẽ vì yếu đuối mà bị gục ngã lúc nào không biết.
Cuộc sống của Quỳnh là một cuộc sống kết hợp liên lỉ với Chúa. Cô luôn dành cho Chúa một chỗ quan trọng nhất trong lòng mình. Cho dù đã phải trải qua rất nhiều biến cố đau buồn nhưng Quỳnh vẫn vững niềm tin vào Chúa. Nếu không có Chúa trong tâm hồn, Quỳnh không thể đứng vững đến ngày hôm nay. Nhờ có ơn Chúa, Quỳnh mới có thể vượt qua mọi sóng gió, chấp nhận mọi ngang trái và đón nhận mọi oan ức và những bất công. Quỳnh luôn thầm cảm tạ Chúa đã ban cho Quỳnh ơn đức tin, đức cậy và đức mến, và cảm ơn Chúa đã đồng hành với Quỳnh trong mỗi phút giây của cuộc sống.
 
Nguyễn Minh Lan Phương – CĐ Nỗ Lực
Thông tin khác:
Cha Tôi (21/03/2024)
Đạo Gốc (11/01/2024)
Ảnh Tượng (01/01/2024)
Tên Thánh (26/12/2023)
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log