Thứ bảy, 27/04/2024

Thư Gửi Cha

Cập nhật lúc 07:12 26/03/2024

 

Ngày 4 tháng 9 năm 2023
Kính gửi người Cha đáng kính của lòng con!
Đức cha Pierre Lambert de la Motte, Đấng Sáng Lập Dòng Mến Thánh Giá
 
Cha kính yêu!
Tuổi đời cho đến hôm nay, chưa một lần con chắp bút viết thư cho Cha, dù chỉ là vài dòng ngắn ngủi. Xin Cha thứ lỗi cho con vì sự thiếu sót quá lớn này. Có lẽ không phải vì khoảng cách quá xa của không gian và thời gian nhưng là vì khoảng cách giữa đời sống của con với tinh thần của Cha. Đã nhiều lần con tự hỏi bản thân: Con có đích thực là người con tinh thần của Cha hay không? Nhìn lại hành trình đã qua, nhìn đến tương lai phía trước và nhất là nhìn vào đời tu con đang sống, con rất muốn thân thưa với Cha những điều con cảm nghiệm được trong ơn gọi Mến Thánh Giá, những ưu tư, khắc khoải, những thao thức đang chờ con hoàn thành tiếp những dang dở còn đó.
Nhớ lại ngày con mới bước chân đến nhà Dòng, ngoài ấn tượng bởi ngôi nhà nguyện rêu phong cổ kính, mọi thứ như đều xa lạ với con. Con không biết Linh Đạo Mến Thánh Giá là gì? Đức cha Lambert de la Motte là ai? Những ý niệm đó thật xa vời, giống như cái nhìn lúc đó của con về đời tu vậy. Những năm tháng đi qua, con dần dần hiểu con đường mình đang đi là thế nào, linh đạo con đang sống là sao. Con thấy mình thật may mắn khi được thừa hưởng những hoa thơm trái ngọt mà Cha đã dành cả cuộc đời ấp ủ, ươm mầm và chăm bón. Trước khi trao lại cho chúng con gia sản tinh thần ấy, thì chính Cha đã họa lại lối sống đó trong cuộc đời của Cha: sẵn sàng vác lấy thập giá của mình theo chân Chúa Kitô dẫu cho phải hy sinh cả mạng sống và từ bỏ tất cả mọi sự để toàn tâm toàn ý cho sứ mạng Chúa đã trao phó. Chính nhờ hướng trọn lòng trí về Đấng Chịu Đóng Đinh mà Cha đã kín múc nguồn sức sống dồi dào phong phú, giúp Cha vượt thắng những thử thách, cạm bẫy và những khó khăn trong hành trình thực thi sứ mạng. Con rất ngưỡng mộ và tự hào về Cha. Không chỉ khi Cha còn tại thế, mà cả cho đến hôm nay và mãi mãi, Cha vẫn luôn là người truyền lửa cho những ai muốn bước theo Chúa Kitô cách triệt để nhất, hầu đem Tin Mừng đến mọi nơi và cho mọi người.
Là người con tinh thần của Cha, một điều vừa là mong muốn vừa là thao thức của con là con phải sống sao cho đúng với tinh thần của Cha ngang qua Hội dòng. Trong buổi đầu thành lập dòng, Cha mong muốn người nữ tu Mến Thánh Giá trở thành những cộng tác viên âm thầm nhưng không thiếu tầm quan trọng trong sứ vụ loan báo Tin Mừng, ngang qua những hoạt động bác ái gắn liền với đời sống cầu nguyện thầm lặng. Bối cảnh xã hội hôm nay có nhiều thay đổi, nhưng sự thúc bánh cho công cuộc loan báo Tin Mừng vẫn không thay đổi. Bởi thế, dù cách thức và việc sử dụng các phương thế có ít nhiều đổi thay nhưng điều căn bản là tinh thần loan báo Tin Mừng vẫn không thay đổi. Dù ở trong hoàn cảnh nào thì đời sống chứng tá của con vẫn phải lan tỏa sức hút đối với mọi người xung quanh, nhất là với những người chưa nhận biết Chúa. Thực hiện được điều đó quả là lý tưởng. Con hiểu rất rõ những khó khăn, những cản trở, những cám dỗ luôn song hành với những điều tốt đẹp con muốn thực hiện. Ở mỗi thời có những khó khăn khác nhau. Với hiện tại của xã hội hôm nay, nơi môi trường con đang sống, con nhận thấy khó khăn lớn nhất là sự hiện diện của chủ nghĩa tương đối. Tuy không phải là tín đồ của chủ nghĩa này, xem “mọi chân lý đều là tương đối”, nhưng ít nhiều nó cũng ảnh hưởng đến nếp sống của con. Trước hết, đó là sự xâm lấn của làn sóng tục hóa, một trong những hệ quả của chủ nghĩa tương đối. Trào lưu này quả thực giống như một loại cám dỗ ngọt ngào, nó dễ làm cho con “mở cửa thái quá” bằng cách chấp nhận một lối sống dễ dãi, thoải mái; đồng thời, trên bình diện khác, nó cũng khiến con “đóng cửa” trong vùng an toàn của những định kiến cá nhân. Thứ nữa, chủ nghĩa tương đối còn tác động lên thái độ sống của con, một lối sống “tu vừa phải”, đặc biệt là về khía cạnh đời sống thiêng liêng. Một người nữ tu không đanh đá, chua ngoa nhưng cũng chưa đủ hiền lành đức độ, có từ bỏ nhưng vẫn giữ lại những gì yêu thích, có dấn thân nhưng chưa thể gọi là nhiệt thành. Tắt một lời, đó là hình ảnh của một lối sống tương đối, tà tà, một dấu hiệu của sự nguội lạnh thiêng liêng có nguy cơ ăn mòn và giết chết đời tu. Trước những khó khăn ngoại tại đó, thì chính trong nội tại, con nhận thấy mình đang thiếu một điều căn cốt nhất của đời tu là thái độ trung tín với Thiên Chúa, với giao ước mà con đã thề hứa trong ngày khấn dòng. Điều đó khiến con thiếu lửa nhiệt thành để dấn thân, thiếu sức mạnh để dám từ bỏ cách triệt để và thiếu nghị lực để tạo nên cuộc đột phá, canh tân lại cuộc sống của chính mình.
Nhìn lại hiện trạng ơn gọi của mình, giờ con đã hiểu vì sao con chưa trở nên chứng tá Tin Mừng của Chúa. Cha biết đó, khi tinh thần con chưa sẵn sàng, lòng mến của con chưa đủ lớn thì làm sao con dám cất bước lên đường. Nhìn cánh đồng truyền giáo nơi giáo phận nhà vẫn mênh mông bát ngát, rất nhiều người đang cần con nói về Chúa cho họ, nhiều người đang cần sự nâng đỡ đức tin, cần lời cầu nguyện, cần sự giúp đỡ của con. Nếu là Cha, chắc hẳn trái tim Cha sẽ rất thổn thức để đến với họ, để nâng đỡ họ trong tất cả khả năng Cha có thể làm được. Có lẽ lúc này, Cha rất muốn nhắn nhủ con hãy cắm neo đời mình nơi Thập giá Đức Kitô và từ đó cất bước lên đường, hãy ra khỏi vùng an toàn để đến với mọi người bằng con tim vui tươi, đơn sơ và thanh thoát. Cha đang chờ đợi con hãy làm cho sáng lên vẻ đẹp của Thập giá trong mọi nơi con hiện diện và mọi người con gặp gỡ.
Thưa Cha kính yêu, con cảm thấy xấu hổ khi chưa thấm nhuần tinh thần của Cha. Cha đã sinh con ra trong Linh Đạo Mến Thánh Giá. Điều mà cho đến hôm nay, con vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc bởi vẻ đẹp và sức hút từ nơi đó. Nhưng như một đứa con nhỏ, con thực sự chưa thấu hiểu và sống đúng với chiều sâu và độ lớn của Linh đạo ấy trong đời sống của mình. Con rất cần sự nâng đỡ và hướng dẫn của Cha trong bối cảnh sống của con hôm nay. Điều đó sẽ thắp lên trong con niềm hy vọng cho một sự đổi mới và chuyển mình thật sự cho đời tu của con hôm nay và ngày mai.
Con xin tạm dừng dòng thư tại đây. Con hết lòng cám ơn Cha đã kiên nhẫn lắng nghe và đón nhận những tâm tình của con. Con xin ghi khắc công ơn của Cha trong trái tim con.
Con yêu mến Cha rất nhiều!

 
Ann – CĐ Camêlo
(Tác phẩm đoạt Giải Nhì cuộc thi “Viết về Ơn gọi và Truyền giáo” do BTT Hội Dòng MTG Hưng Hoá tổ chức năm 2023)
 
Thông tin khác:
Đạo Gốc (11/01/2024)
Ảnh Tượng (01/01/2024)
Tên Thánh (26/12/2023)
Chúa Hài Đồng (20/12/2023)
Nấu Cơm (13/12/2023)
Uống Rượu (06/12/2023)
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log