Thứ tư, 08/05/2024

Xét Mình

Cập nhật lúc 08:10 19/06/2023
Hàng ngày xét mình là vũ khí sắc bén để chống lại sự cám dỗ của ma quỷ và đón nhận sự hướng dẫn của Ba Ngôi.

 

 
Đời ta cuộc chiến trường kỳ
Thế gian xác thịt tinh vi chưa bằng
Ma quỷ đánh úp từ trong
Dẫn ta từng bước lòng vòng trong đêm.

Khởi đi từ những ươn hèn
Có khi những thứ tham thèm không đâu
Đó đây ước muốn thâm sâu
Lại là nọc độc hố sâu phá đời
Có lúc vì chút ham chơi.

Không để ý tới bạn hữu quanh tôi
Vì vậy: Vũ khí thần thiêng cần có
Hãy cố tìm ra một chút trong nhà.

Ngồi đó thỉnh ý Chúa Cha
Đọc lời, suy gẫm ngày ba bốn lần
Cạnh đó còn có người dân
Thực hành bác ái, dấn thân là vừa.

Sao cho sáng tối và trưa
Luôn được Lời Chúa dẫn đưa đúng đường
Sáng sớm chạy đến suối thiêng
Bí tích Thánh Thể tình thương tràn trề.

Chẳng may gặp phải bến mê
Đừng dừng ở đó hãy về bến yêu
Làm sao vào mỗi buổi chiều
Con tổng kết lại thắng nhiều hơn thua.
 
Nắng Phù Xa
Thông tin khác:
Khám Phá (27/04/2023)
Nên Thánh (21/04/2023)
Tri Ân (19/04/2023)
Tiếng Chuông (17/04/2023)
Tu Sửa (11/04/2023)
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log