Thứ tư, 15/05/2024

Ý Cầu Nguyện Của Đức Giáo Hoàng Tháng Tháng 11. 2021:  Cầu Cho Những Người Đang Bị Trầm Cảm

Cập nhật lúc 20:42 01/11/2021


Ý truyền giáo – Cầu cho những người đang bị trầm cảm:
Xin cho những người đang bị trầm cảm hoặc kiệt sức có thể tìm được sự nâng đỡ và ánh sáng, giúp họ mở lòng hướng đến sự sống.
Intention for evangelization - People Who Suffer from Depression
We pray that people who suffer from depression or burn-out will find support and a light that opens them up to life.
 
— ∞  +  ∞ —
PHẢN TỈNH Ý CẦU NGUYỆN THÁNG MƯỜI MỘT: CẦU CHO NHỮNG NGƯỜI ĐANG BỊ TRẦM CẢM

Ý cầu nguyện của Tháng 11 - Chúng ta hãy cầu xin cho những người đang bị trầm cảm hoặc kiệt sức tìm được sự nâng đỡ và ánh sáng mở ra cho họ con đường sống.
Nếu bạn hoặc người thân của bạn bị trầm cảm, chắc bạn có thể biết căn bệnh này gây nên sự cô lập dường nào. Trầm cảm là một căn bệnh tâm thần ảnh hưởng đến mọi mặt trong cuộc sống con người: gia đình, công việc, tình bạn, sở thích. Người bệnh có thể cảm thấy tối tăm và cô đơn.
Đôi khi những người bị trầm cảm rút lui để không tạo gánh nặng cho người khác bởi bóng tối của họ. Những lúc khác, họ bị cô lập bởi những kỳ thị xung quanh căn bệnh trầm cảm. Một số bạn bè nói với họ, "Hãy vượt qua nó", trong khi những người khác lại né tránh họ.
Tuy nhiên, Chúa Giê-su chỉ cho chúng ta cách thức để gặp gỡ những người đang chịu đựng nỗi đau này. Người gặp anh mù Ba-ti-mê, người phụ nữ bên giếng nước, người cùi và người bại liệt. Họ bị đẩy ra bên lề xã hội, và Chúa Giê-su gặp họ ở đó.
Người đến gần họ, kết nối với họ và ngỏ lời chữa lành họ. Vậy, làm thế nào chúng ta có thể noi gương Chúa Giê-su khi gặp những người bị trầm cảm và kiệt sức trong thế giới hôm nay? Làm thế nào để chúng ta mở rộng cơ hội để chữa lành và phục hồi họ? Chúng ta hãy đến gần, kết nối, và trao ban Ánh sáng của Chúa Ki-tô. Ngài là Ánh sáng luôn mang đến cho chúng ta niềm hy vọng.
Đối với những người bị trầm cảm hoặc kiệt sức: vẫn có niềm hy vọng. Trầm cảm là một bệnh tâm thần có thể điều trị được. Đừng ngần ngại mạo hiểm tiến đến và tìm kiếm sự trợ giúp từ các chuyên gia. Đừng sợ hãi khi để người khác đồng hành trên hành trình nhiều gian khó này. Nếu bạn biết ai đó đang đau khổ theo cách này, hãy tiếp cận họ; khuyến khích họ đến gặp chuyên gia tư vấn. Và mời Chúa Giê-su đến gần họ. Cầu xin sự chữa lành của Ngài và Ánh sáng của Ngài. Hãy an ủi họ bằng những Lời của Ngài, “Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống.” (Ga 8, 12)
 
 
 
 
— ∞  +  ∞ —
NOVEMBER REFLECTION – PEOPLE WHO SUFFER FROM DEPRESSION  
November 2021 Intention – We pray that people who suffer from depression or burn-out will find support and a light that opens them up to life.
If you or someone with whom you are close has suffered from depression, you might know how isolating it can be. Depression is a mental illness that touches every part of one’s life: family, work, friendships, hobbies. It can feel dark and alone.
Sometimes those with depression withdraw so as not to burden others with their darkness. At other times, they are isolated by the stigmas that surround depression. Some friends may tell them, “Just get over it,” while others avoid them altogether.
Jesus, however, shows us how to meet people in their suffering. He meets the blind man Bartimaeus, the woman at the well, lepers, and paralytics. They have been pushed to the margins of society, and Jesus meets them there.
He gets close to them, connects with them and offers restoration. So, how can we follow Jesus’ example as we encounter those suffering from depression and burnout in our world today? How do we extend an opportunity for healing and restoration? We draw close, we connect, and we offer the Light of Christ. He is the Light that gives us hope always.
To those suffering from depression or burnout: there is hope. Depression is a treatable mental illnesses. Do not be afraid to take the risk of reaching out and seeking professional help. Do not be afraid to let others accompany you in your difficult journey. If you know someone who is suffering in this way, reach out; encourage them to see a counselor. And invite Jesus close. Ask for His healing and His Light. Take consolation in His words, “I am the Light of the world; he who follows Me will not walk in the darkness, but will have the Light of life.” (John 8:12)
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log