Thứ tư, 24/04/2024

Tĩnh Tâm Tháng 12.2020

Cập nhật lúc 20:47 29/11/2020

HÃY TỈNH THỨC
Mc 13, 33-37
 
Cần tỉnh thức và xét mình để tránh sa vào cạm bẫy thế gian. Chỉ có Chúa Kitô mới giải phóng chúng ta khỏi tay ác thần, khỏi thói thế gian”. (ĐTC Phanxicô)
Ngay từ đầu mùa Vọng, Chúa mời gọi chúng ta hãy tỉnh thức: “Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức vì anh em không biết khi nào thời ấy đến” (Mc 13,33). Trong bài giảng tại Nguyện Đường Thánh Marta, Đức Thánh Cha nói về sức quyến rũ tinh vi của satan: Ma quỷ bước vào tâm hồn chúng ta một cách từ từ và bắt đầu trở nên thành phần cuộc sống của chúng ta. Chúng thâm nhập vào trong cuộc sống, trong con tim của ta, và từ bên trong, chúng bắt đầu thay đổi con người…rất nhẹ nhàng và không hề gây ồn ào. Đó là điều mà ma quỷ thực hiện dần dà trong cuộc sống chúng ta để thay đổi các tiêu chuẩn và dẫn chúng ta tới tinh thần thế tục. Hắn ẩn mình trong những cách hành xử của chúng ta, và chúng ta phải rất khó khăn mới nhận ra. Điều mà ma quỷ muốn, đó là tinh thần thế tục.
Trong mối quan hệ ấy, Đức Thánh Cha giải thích tiếp, “tinh thần thế tục chính là một bước để đi tới chỗ “bị quỷ nhập”. Nó là một chiến thuật, một “sự bỏ bùa”, một “sự quyến rũ”, vì ma quỷ chính là “cha đẻ của sự quyến rũ”. Và khi ma quỷ “bước vào một cách nhẹ nhàng cũng như vô cùng lễ phép, thì nó sẽ dần dà chiếm hữu những hành vi của chúng ta”, sau đó những giá trị của chúng ta sẽ đi từ chỗ “phục vụ Thiên Chúa tới chỗ phục vụ thế tục”. Đức Thánh Cha giải thích: Ma quỷ làm cho chúng ta trở thành những kitô hữu, những người thánh hiến nửa vời, ương ương dở dở, thờ ơ và trần tục, một sự pha trộn, giống như rau sa-lát trộn với trái cây, chúng làm cho chúng ta trở thành những con người tạp nham. Đức Thánh Cha nói rõ về một sự pha trộn “giữa tinh thần thế gian và tinh thần của Thiên Chúa”. Tất cả những điều đó đều làm cho chúng ta xa cách Thiên Chúa. Vậy điều gì giúp chúng ta thoát ra khỏi tình trạng như thế? Đức Thánh Cha khuyên hãy tỉnh thức, can đảm và bình thản.
Tỉnh thức có nghĩa là hiểu được điều gì đang diễn ra trong tâm hồn tôi, có nghĩa là dừng lại để quan sát cuộc sống của mình. Tôi có phải là một Ki-tô hữu đích thực không? tôi có sống đúng với ơn gọi, bậc sống; đúng với điều Thiên Chúa đang chờ đợi nơi tôi không?... Và tôi nhận ra điều đó bằng cách nào? Đây là toa thuốc của Thánh Phao-lô: nhìn ngắm Chúa Ki-tô Chịu Đóng Đinh. Chỉ ở đó, người ta mới hiểu được tinh thần thế tục, bởi ở đó là nơi mà tinh thần thế tục đã từng bị phá hủy và sẽ tiếp tục bị phá hủy trước Thánh Giá của Chúa. Đó là ý nghĩa của Thập Giá đối với chúng ta: Thập Giá không phải là sự trang trí; đó là điều sẽ cứu chúng ta trước những phép bùa, trước những quyến rũ ấy, tức trước những điều đưa chúng ta tới với tinh thần thế tục. Chính việc kiểm thảo lương tâm, và cụ thể là kiểm thảo trước Đấng Chịu Đóng Đinh cũng như trong cầu nguyện sẽ giúp chúng ta nhận ra tất cả.
Trong lần viếng thăm Ai Cập, Đức Thánh Cha nói: Anh chị em Tu sĩ và Chủng sinh hãy tỉnh trước những tinh thần và xu hướng thế tục, chẳng hạn:
  • Cơn cám dỗ để cho bản thân mình bị lèo lái bởi những khuynh hướng trần tục và các đam mê.
  • Cơn cám dỗ than phiền, phê bình người này, chỉ trích người kia. Đây là một chiêu bài rất tinh vi của ma quỉ làm cho con người ra kiêu ngạo giống như chúng.
  • Cơn cám dỗ buôn chuyện và ghen tị, ngồi lê đôi mách, nói hành nói xấu, tranh dành ảnh hưởng, lao mình vào con đường tìm kiếm những thứ phù phiếm hư danh đời này và hưởng thụ cách bất chính.
  • Cơn cám dỗ lo sợ mình bị thiệt, chỉ biết đòi hỏi mà không chịu dấn thân hy sinh.
  • Cơn cám dỗ của ý riêng làm cho cái tôi của mình thật bành chướng. Tôi không còn thấy ai khác ngoài TÔI.
  • Cơn cám dỗ trở nên Pharaô, đó là làm cho tâm hồn chúng ta ra chai đá và khép kín lại trước Thiên Chúa và loại trừ anh chị em của chúng ta.
  • Cơn cám dỗ cứ tiếp tục bước đi mà không xác định căn tính mình là ai. ĐTC nhấn mạnh: “người nam nữ thánh hiến không thể vừa là cá vừa là vịt”. Anh chị em hãy sống cho xứng đáng với ơn gọi anh chị em đã được tuyển chọn. Hãy sống cách xác tín của một người đã thuộc trọn về Chúa cả hồn lẫn xác. Một khi người sống đời thánh hiến mà hờ hững với Đức Kitô thì họ rơi vào “một tội rất xấu”, và tội “xúc phạm khủng khiếp đến Thiên Chúa”. Không thể sống với một tâm hồn vừa có Thiên Chúa vừa có satan. Ngài nói tiếp: Thật là hết sức buồn khi một Kitô hữu, một Linh mục, một Tu sĩ, một Giám mục, một Hồng y, một Giáo hoàng lại muốn theo đuổi đường lối của tinh thần thế tục là một đường lối tự sát. Vì tinh thần thế tục tự nó là một thứ phong hủi, là thứ ung thư của xã hội chúng ta! Nó là thứ ung thư đối với mạc khải của Thiên Chúa. Tinh thần thế tục là kẻ thù của Chúa Giêsu! Đức Thánh Cha nói tiếp: “Các bạn sống đời thánh hiến thân mến, chống lại những cơn cám dỗ này thì không dễ gì, nhưng điều đó có thể nếu chúng ta bám chặt vào Chúa Giêsu: Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em….Càng bén rễ sâu vào Đức Kitô, chúng ta càng có khả năng sống tỉnh thức. Càng sống tỉnh thức thì chúng ta càng có khả năng sinh hoa trái!”.
 
Ban Huấn Luyện
Thông tin khác:
Tĩnh Tâm Tháng 3 (02/07/2018)
Tĩnh Tâm Tháng 4 (02/07/2018)
Tĩnh Tâm Tháng 5 (02/07/2018)
Tĩnh Tâm Tháng 6 (02/07/2018)
Tĩnh tâm tháng (02/07/2018)
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log