Thứ năm, 18/04/2024

Tĩnh Tâm Tháng 03.2021: Mùa Chay- Mùa Trở Về

Cập nhật lúc 10:29 04/03/2021
 

MÙA CHAY- MÙA TRỞ VỀ
 
“Hãy trở về cùng Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em, bởi vì Người từ bi nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương” (Ge 2, 13)
 Mùa chay đã đến, mang theo mùi hương thơm của nhân đức, hương thơm của sự sám hối- cầu nguyện, chay tịnh và hy sinh bác ái. Bởi đó, Mùa Chay còn được gọi là mùa làm việc lành phúc đức, mùa hồi tâm, mùa  trở về, mùa chiến đấu thiêng liêng giữa ánh sáng và bóng tối- giữa thánh thiện và tội lỗi. Trở về để nối lại tình nghĩa với Thiên Chúa trước khi con người sa ngã, nối lại tình huynh đệ thân thương với anh chị em mình, và nối lại tương quan với chính mình. Nhờ thành tâm trở về, cuộc đời chúng ta được canh tân, hòa giải và trở nên tạo vật mới trong Đức Ki-tô.
  1. Trở về:
Trở về là quay trở lại nơi bắt đầu. Khi nói “trở về” thì giả thiết rằng ta đang ở xa hoặc rất xa điểm xuất phát. Vì xa nên mới phải trở về. Khi nói “trở về”, cũng có nghĩa ta về với nhà mình, với những người thân thiết anh em. Như vậy, trở về luôn luôn là một niềm vui vì nó đi liền với sự sum họp đoàn tụ, song cũng đòi hỏi một sự cố gắng, thiện chí và lòng ước ao, để có thể vượt qua được những trở ngại trên hành trình.
  1. Sám hối- cầu nguyện: trở về với Thiên Chúa
Trở về với Thiên Chúa- đó là sứ điệp chính yếu của Mùa Chay. Ma quỷ, sự dữ vẫn luôn luôn thường trực và trá hình bằng nhiều cách trong cuộc sống hàng ngày, để lừa lọc và lôi kéo con người sa ngã phạm tội, chống đối lệnh Chúa, nghi ngờ lòng tốt của Ngài. Ngay trong cuốn  đầu  tiên của Kinh thánh, tác giả sách Sáng thế đã cho thấy một trang sử đau buồn về sự sa ngã và một thực trạng bất hạnh của con người sau khi phạm tội. Tội lỗi của Ađam- Eva là khởi đầu cho mọi sa ngã của nhân loại. Từ sau khi Tổ tông phạm tội, con người phải sống trong một “môi trường sinh thái ô nhiễm”, và phạm hết tội này đến tội khác.
Vì tội lỗi là đi trong đường lầm, là đi ngược lại với những gì Chúa muốn, làm cho con người xa cách Chúa, cắt đứt mối thân tình với Chúa, nên con người cần được Chúa dẫn dắt để trở về nẻo chính đường ngay. Sự trở về đó chính là tâm tình  sám hối, cầu nguyện,  nhận ra thân phận tội lỗi và yếu hèn của mình để xin Chúa thứ tha.  Lời ngôn sứ Giô-en: “Hãy ăn chay, khóc lóc và thống thiết than van. Hãy thật lòng trở về với ta. Đừng xé áo, nhưng hãy xé lòng…” (Ge 2, 13) vẫn thúc giục mỗi Mùa chay về. Vị ngôn sứ cũng cho thấy, con đường trở về với Chúa chỉ có thể là con đường sám hối ăn năn và cầu nguyện.
“Xé tâm hồn”- đó là một nỗi đau thiêng liêng, khi ta cảm nhận cách sâu sắc những sai lầm lỗi phạm của mình, vì xúc phạm đến Thiên Chúa. “Xé tâm hồn” cũng là cảm nhận sâu sắc tình thương của Chúa dành cho ta, nhưng ta đã lạm dụng và phản bội tình thương ấy khi sống ngược lại với những giáo huấn và ý muốn của Ngài. Nó khác hẳn với việc “xé áo”. “Xé áo” đôi khi chỉ là diễn kịch để tạo dư luận, phô trương, đánh bóng mình. “Xé tâm hồn” là chiều kích nội tâm của việc sám hối.
Tôi có đang đi xa Chúa không? Lúc này đây Chúa đang mời gọi tôi hãy thật lòng trở về với Chúa, hãy trao chiếc áo tâm hồn  rách nát, sầu khổ, tội lỗi cho Chúa để Ngài thanh tẩy, chữa lành và ban tràn đầy ơn cứu độ cho. Tôi có sẵn sàng không?Tôi có dám phô bày con người thật của mình cho Chúa thấy không?
  1. Chay tịnh- hãm mình: trở về với chính mình
Vật lộn với cuộc sống, bôn ba với kiếp người, toan tính  bon chen để mưu sinh, con người có khi đánh mất chính mình, vong thân giữa dòng đời và không còn biết mình là ai giữa thế giới này. Khi đánh mất mình, không chấp nhận mình, con người trở nên lạc loài, bơ vơ giữa cuộc đời, cô đơn và thất vọng.
Mùa chay, Giáo Hội mời gọi mỗi người hãy trở về với chính mình qua việc chay tịnh, hãm mình: chay tịnh phần xác như bớt ăn uống, chi tiêu, mua sắm, chấp nhận thiếu thốn một chút để cảm nghiệm thân phận tro bụi của kiếp người. Đặc biệt là chay tịnh trong tinh thần: chay tâm, chay lòng, chay lời ăn tiếng nói, chay cơn nóng giận, chay tính tham lam, chay thói kiêu căng ích kỷ…để trở nên hiền hòa dễ thương hơn
Chỉ khi trở về với chính mình ta mới thấy rõ mình là ai? Mình như thế nào? Trần truồng. Một sự thật trần trụi. Không có gì cũng không là gì! Đớn hèn. Giòn mỏng. Dễ vỡ. Tội lỗi. Tan nát. Cô đơn... Từ đó dám đón nhận, sửa đổi và tha thứ cho chính mình. Không thể trở về với Chúa, cũng không thể bước đi xa và có được hạnh phúc đích thực, nếu trước tiên con người chưa trở về với bản thân mình.  
Là nữ tu Mến Thánh Gía, tôi được mời gọi trở về với chính mình trong tâm tình tạ ơn Chúa và duyệt xét lại lối sống hiện tại: Tôi có đang thực sự sống đúng căn tính đời tu? Tôi có thực sự bước đi trong Linh đạo MTG? Tôi có sống và gắn kết với Mầu Nhiệm Thập Gía của Đức Ki-tô qua 3 Lời Khấn Dòng? Đâu là điều tôi phải trở về trước nhất trong lúc này?
  1. Bác ái và liên đới trách nhiệm: trở về với tha nhân:
Trở về với tha nhân là nhận ra nơi họ những điểm tốt lành, đồng thời nhận ra nơi chính bản thân chúng ta cũng có những khuyết điểm. Trở về với tha nhân là thực thi lòng bác ái, bao dung nhân hậu đối với những lầm lỗi của người khác. Thánh Phêrô có lần đã hỏi Chúa Giêsu: “Nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? có phải bảy lần không? Chúa trả lời: “Thày không bảo là đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy” (Mt 18,21-22). Sự tha thứ không dừng lại ở những con số, nhưng là vô biên.
Trở về với tha nhân còn thể hiện qua việc liên đới trách nhiệm. Thật vậy, sách Sáng thế chương 2 cho thấy: tội lỗi của A-đam E-và gây đau khổ cho toàn nhân loại. Ngược lại, ở chương 18, Chúa hứa với Abraham, nếu tìm được những người công chính, Chúa sẽ không hủy diệt dân thành Xơ-đôm. Như thế, con người phải mang vác trách nhiệm của nhau, ta cần đến người khác và người khác cần đến ta để có thể sống tốt ơn gọi của mình. Tuy nhiên thực tế lại cho thấy, khi sống bên nhau, con người thường nảy sinh những mâu thuẫn, đụng chạm, bất hòa, phát sinh từ lòng kiêu ngạo, ích kỷ, chia rẽ, hận thù, vô trách nhiệm, ngại sẻ chia… Sự liên đới đòi hỏi chúng ta biết trao ban, chia sẻ những điều thiện hảo cho anh chị em mình, nhất là những người nghèo.
Trong đời sống cộng đoàn, tôi sống thân tình hay xa cách với chị em mình? Hiện tại có mối tương quan nào tôi cần phải làm mới lại ? Tôi sống tâm tình trở về với tha nhân trong mùa chay này cách cụ thể như thế nào?
Lời nguyện: Lạy Chúa, chúng con đang sống trong Mùa Chay Thánh. Lời mời gọi trở về của Giáo Hội vẫn văng vẳng bên tai và thôi thúc trong tâm hồn. Xin Chúa cho chúng con nghe được lời mời gọi ấy và quyết tâm trở về để nối lại mối dây thân tình với Chúa, với chị em và với chính mình, để chúng con được trở nên con người mới, con người đầy tràn Thần Khí và yêu thương.
Ban Huấn Luyện
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log