Thứ năm, 09/05/2024

Thuộc Về!

Cập nhật lúc 08:37 30/08/2023

 
“Con thuộc về Chúa
 khi sớm mai và khi chiều tàn.
Con thuộc về Chúa khi
dương gian dù nắng dù mưa.
Con thuộc về Chúa khi lòng con vấn vương bao tội đời
Con vẫn thuộc về Ngài, thuộc về Ngài mà thôi!”

Cũng như mọi ngày, sau giờ cơm chiều, tôi thường đi dạo xung quanh khuôn viên nhà nguyện Hội Dòng. Tiết trời chiều nay thật tuyệt vời! Bầu trời trong xanh, làn gió nhẹ lướt qua quyện làn hương thơm thoang thoảng của những khóm hồng đang đua nhau nở. Tôi đang ngẫm về tình yêu Thập giá sao mà đẹp lạ lùng, chợt có tiếng gọi từ phía sau:
  • Chị ơi! Chị đang suy tư gì mà có vẻ xuất thần vậy? 
Tôi quay lại, thì ra là một em đệ tử, là đồng hương với tôi. Tôi mỉm cười nhìn em:
  • Chị đang chiêm ngẫm về Thánh giá Chúa em ạ. Người luôn luôn yêu thương và trao ban tất cả vì yêu.
Cả hai chị em đều thinh lặng… Một lúc sau, tôi hỏi:
  • Mà em tìm chị có việc gì vậy?
  • Vâng! Em muốn đi dạo cùng chị thôi ạ.
Chúng tôi vừa bước đi vừa tâm sự với nhau về sức khỏe, gia đình và những cảm nhận đời tu. Bỗng em đứng lại, vẻ e ngại hỏi tôi:
  • Chị à, chị đi tu đến bây giờ, nếu tóm gọn cảm nhận trong một câu thì chị nói gì ?
Bị hỏi đột ngột, tôi cũng hơi lúng túng, nhưng suy nghĩ một chút tôi quyết định trả lời:
  • Là hai chữ: “Thuộc Về”.
  • Nghĩa là sao hả chị?
Tôi bắt đầu chia sẻ với em những gì mà tôi cảm nhận được từ Hội dòng, nơi cộng đoàn tôi đang sống. Đó là một Gia đình và tôi thuộc về Gia đình này. Bề trên là Cha mẹ và mọi thành viên trong Hội dòng là chị em. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi được Thiên Chúa mời gọi sống trong ơn gọi thánh hiến. Đó là sự “thuộc về”. Tôi thuộc về Hội dòng này, tôi thuộc về Giáo hội, tôi thuộc về Chúa. Đã mười năm sống trong môi trường ơn gọi, cảm thức mình “thuộc về” là một ân huệ Thiên Chúa ban mà mỗi ngày tôi càng thấy xác tín hơn. Rồi tôi xác tín rằng không phải tôi thuộc về nơi này và nơi này thuộc về tôi. Bởi vì không phải tôi chọn Chúa, mà là chính Chúa đã chọn và dành nơi này cho tôi.
Ba Ngôi Thiên Chúa thông hiệp với nhau, và cho loài thụ tạo được hiệp thông với Ngài. Ba Ngôi thông hiệp với nhau nên một, thì tôi phải yêu thương người này, nâng đỡ người kia. Tại sao tôi lại có thể chê người này, nói xấu người khác được! Đời sống huynh đệ là dấu chỉ cho nhân loại thấy sự hiện diện hữu hình của Thiên Chúa và là nơi Thiên Chúa ngự trị. Bởi vì thầy Giêsu đã từng nói “mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ Thầy nếu anh em có lòng yêu thương nhau” (Ga 13,35).
Cảm nhận được sự thuộc về thì như thế, nhưng tôi thấy mình chưa thực hiện được bao nhiêu. Chúa đã yêu tôi đến cùng, Ngài thuộc trọn về tôi, đặc biệt trong Giao ước tình yêu. Còn tôi… tôi đã thuộc trọn về Ngài chưa?
Chuông nhà nguyện chợt vang lên, chúng tôi mỉm cười nhìn nhau, rồi cùng nhau tiến bước - về bên Chúa - về với Đấng mà tôi thuộc về!
 
                                                                 - Thanh Hải-
Thông tin khác:
Khi Về Già (20/07/2023)
Con Bọ Dừa (03/07/2023)
Hướng Đi Mới (30/06/2023)
Ngọn Nến Lặng (28/06/2023)
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log