Thứ hai, 20/05/2024

Con Bọ Dừa

Cập nhật lúc 09:04 03/07/2023


Khi lòng nặng nề ưu sầu, con mang cả thế giới u buồn của tâm hồn vào đặt trước mặt Chúa… lù lù một ụ!
Con đang cố gắng dọn mình để tập trung bước vào phần đầu của một giờ cầu nguyện. Bỗng nhiên, một con bọ dừa từ đâu tới bay vù vù trước mặt con. Nó bay vòng qua, vòng lại rồi… đâm đầu vào chân Nhà Tạm…rơi bụp xuống đất! Nó giãy giụa rồi lại bay lên. Ôi Chúa ơi, con chia trí vì nó quá!!!
Thời gian qua đi, con nhủ lòng không thèm để ý đến con bọ dừa nữa và cố gắng nhập tâm, nhập cảnh vào đoạn Tin Mừng Ga 6,16-21: Đức Giêsu đi trên mặt Biển Hồ mà đến với các môn đệ”. Kìa!... “Trời đã tối mà Đức Giêsu chưa đến với các ông. Biển động, vì gió thổi mạnh…” Bụp! Con bọ dừa lại rớt xuống dưới chân Chúa, trước mặt con. Nó cố gắng bay lên rồi lại rơi xuống… cứ như vậy, chẳng biết bao nhiêu lần. Mỗi lần rớt xuống đất, nó vùng vẫy, khua khua 6 cái chân vào không trung. Với cái lưng phủ cánh cứng, cái bụng to phình phình, nó cứ xoay tròn mãi mà không lật mình xuống được. Chúa nhìn kìa, trông nó vất vả làm sao! Những cái chân của nó bơi bơi như mái chèo của một con thuyền. Chắc là nó mệt lắm đấy!?! Vẫy vùng không nổi, nó dừng lại một lúc rồi bật người tanh tách. Sau vài cú bật mạnh thì…tèn ten...bọ dừa ta đã lật mình được rồi. Phù! Con nhìn nó, thở dài một hơi như thể chia sẻ sự vất vả, mệt nhọc của chú bọ dừa nhỏ. Thế rồi, nó nhẹ nhàng xòe cánh... bay lên cao.
Ủa! Sao nó giống như chiếc thuyền của các môn đệ trong bài Tin Mừng đang phải khó nhọc chèo chống với gió biển vậy. Nó không chỉ giống bởi những yếu tố bên ngoài nhưng là cái nghị lực ẩn bên trong. Bao nhiêu lần rớt xuống là bấy nhiêu lần nó vùng vẫy để bay lên cho dù nó mất sức nhiều lắm. Nó chỉ là một con bọ dừa mà còn biết gắng sức bay lên. Còn con là một con người được Chúa dựng nên và yêu thương. Bỗng nhiên con cảm thấy xấu hổ với nó quá. Vì con cũng đã nhiều lần gục ngã giữa đau thương. Thuyền đời con bao lần phải đương đầu và chìm ngập trong sóng gió. Vậy mà con chỉ muốn bỏ cuộc. Con không muốn lật mình bay lên mà muốn buông xuôi, nằm lì tại chỗ. Nỗi sợ làm con chùn bước. Bóng đêm dày đặc. Tâm hồn con trống trải chẳng thấy Chúa đâu. Những nỗ lực vùng vẫy vào không trung chỉ làm con thêm mất sức, mệt mỏi, nghẹt thở. Biết bao phen con để mặc cho con thuyền đời mình bị cuồng phong ăn tươi nuốt sống, kéo dài những ưu tư nặng nề. Ngày buồn lê thê.
Thế nhưng Chúa đâu muốn đời con héo tàn và chết ngộp. Ngài vẫn luôn hiện diện bên con và thầm thĩ: “Thầy đây mà, đừng sợ!” (Ga 6,20). Mỗi sóng gió là một bài học Chúa muốn huấn luyện con và Ngài nhẹ nhàng dẫn con đến tận bến bờ nơi con định đến. Vậy mà con thờ ơ chẳng biết, cứ muốn buông trôi, thoái chí. Chắc Chúa sẽ buồn lắm khi con không chịu cố gắng trên bước đường ơn gọi của mình. Một con bọ dừa - tạo vật bé nhỏ của Chúa còn biết gắng sức. Con là tạo vật cao quý hơn nó gấp bội vậy mà chưa biết gồng mình lên chiến đấu. Con thấy mình yếu đuối trên cả yếu đuối, bất toàn.
Lạy Chúa, Chúa biết con yếu đuối là dường nào. Con xin Chúa nâng đỡ, cứu giúp con cho con biết quẳng mình trong sức mạnh của Chúa. Con xin Chúa ban thêm nghị lực, lòng Tin, Cậy, Mến Chúa để con biết bay cao, bay xa, bay chạm vào tình yêu của Chúa. Trong mọi sóng gió, cảnh huống cuộc đời xin cho con tin rằng Chúa luôn sát kề bên con, dẫn đưa con từng bước về tới bến bình an. Và mỗi lần như vậy, con muốn thôi thúc mình rằng: “Thầy đền rồi kìa, tỉnh ngộ đi hỡi tâm hồn yếu đuối!” Chúa đến để tìm và cứu con - kẻ tội lỗi và yếu đuối. Chúa dành cho con những điều kì diệu hơn lòng con mong ước!
 
Maria Phan Thị Thu Hương - Tập Viện
Thông tin khác:
Viết Cho Anh (12/06/2023)
Lạy Cha (06/06/2023)
Màu Đen (30/05/2023)
Sống Chậm (23/05/2023)
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log