Thứ hai, 20/05/2024

Về Với Trái Tim Nhân Lành

Cập nhật lúc 08:27 22/06/2023
 
Mọi thứ đều có điểm dừng, như vòng tròn có một cái tâm ở chính giữa, như con đường có một đích điểm, con người luôn có một mục tiêu và hướng sống cho cuộc đời mình. Tất cả đều quy về một điểm là trung tâm và dường như nó là quan trọng. Cũng như một cây, để giúp cây đứng vững và chống chọi với mọi nghịch cảnh của thiên nhiên cần có một bộ rễ chắc khỏe thì đối với con người cũng vậy cần có một trái tim mạnh khỏe để duy trì sự sống cho cơ thể.
Trái tim là nơi lưu thông và trao đổi máu đến toàn bộ cơ thể để rồi cũng chính từ đó con người biết yêu thương, sẻ chia, trao ban, nâng đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống dù thăng trầm hay những lúc thành công. Được tạo dựng và nhận lấy món quà quý giá là con cái cùng một Cha trên trời, người Cha hằng dõi bước theo mỗi người trong cuộc sống. Hãy đến với Thánh Tâm Chúa để được Ngài ôm ấp vào lòng, nơi mà tôi có thể chút đi những lo lắng và phiền muộn “Hãy đến với Ta hỡi những ai vất vả mang gánh nặng nề, Ta sẽ nâng đỡ bổ sứ cho các ngươi”. Nơi đó tôi được tận hưởng tình yêu dịu ngọt của người mẹ: “Như mẹ hiền an ủi con thơ, Ta sẽ an ủi các ngươi như vậy, sẽ bồng ẵm bên hông, nâng niu trên đầu gối”. Được âu yếm trong vòng tay bao dung của Cha, người Cha mong nhớ và chờ đợi tôi. Trái tim ấy vẫn thổn thức và bồi hồi trước những đứa con thân yêu của Ngài còn đang nơi trần thế và cả nơi những trái tim thiếu say mến của những người sống đời thánh hiến. Lời Ngài luôn vang vọng và mời gọi tôi sống hai chữ yêu thương. Trái tim ấy muốn tháp nhập với tôi, mở ra để tôi được bước vào, bước vào với cái nôi êm ái và nhẹ nhàng dường bao. Không chỉ để tận hưởng nguồn hạnh phúc mà còn bước vào để cảm nhận sự yếu đuối và có lẽ cả sự đau đớn đang rỉ máu chỉ vì yêu con người. Trái tim yêu thương chỉ có thể đáp đền bằng tình yêu thương , tình yêu đối với Chúa và tình thương với tha nhân.
Càng gần trái tim Chúa bao nhiêu, tôi càng cảm thấy sự no thỏa và được lấp đầy trái tim còn hạn hẹp của tôi, trái tim ấy dường như đã từng khô cứng, chai đá và hững hờ thì nay được biến đổi cho mềm mại ra để có thể đón nhận mọi người xung quanh. Dần dần trái tim Chúa cho tôi thấm đượm câu nói này: “Trái tim của ta hỡi chỗ đứng của ngươi là trên thánh giá” để mỗi ngày nên đồng hình đồng dạng với Đấng đã yêu mến tôi trước và được kết hợp cách sâu hơn với Chúa Giêsu chịu đóng đinh là Đấng Tôn Thờ duy nhất và là cùng đích của cuộc đời tôi.
 
Maria Nguyễn Thị Loan -Tập Viện
Thông tin khác:
Màu Đen (30/05/2023)
Sống Chậm (23/05/2023)
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log