Thứ tư, 30/04/2025

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật V Mùa Chay Năm C

Cập nhật lúc 09:20 03/04/2025

 

TRỞ VỀ VỚI NỘI TÂM
(Ga 8,1-11)

 
WMTGHH - Sự thường, nói đến trở về là người ta nghĩ ngay đến niềm hân hoan, bồi hồi, xúc động của những người trong cuộc: có ra đi thì sẽ có trở về, có trở về vì đã từng ra đi… Thật vậy, hầu hết mỗi cuộc ra đi đều có mục đích, có điểm đến, có phương hướng, có khát vọng, mục tiêu rõ ràng. Người ta ra đi để lập nghiệp, để chinh phục thế giới, để hoàn thành lý tưởng mong đợi, để xây dựng xã hội con người… Tuy nhiên, có một cuộc ra đi mà sự thường người ta lại chẳng biết xuất phát từ lúc nào, đã và đang ở đâu, đích điểm là gì? Đó là cuộc ra đi khỏi chính nội tâm của mình. Theo nhịp sống vội vã với bộn bề lo âu, lao đao với gánh nặng công việc, tìm kiếm lấp đầy biết bao khát vọng, loay hoay với những dự định, chóng mặt chạy theo xu hướng thời đại, con người chỉ còn chăm chú tìm kiếm tiền bạc, quyền lợi, danh vọng với đủ mọi phương thế dù tốt hay xấu… Người ta lo tìm cách hạ thấp uy tín của người khác; bắt bẻ lỗi sai của đối phương; giành giật lẫn nhau mối làm ăn… Con người dường như không có chút thời gian nào dừng lại nghỉ ngơi, để lấy lại cân bằng cuộc sống. Do đó, ít ai còn để ý đến những gì diễn ra trong chính cõi lòng sâu thẳm của mình. Giữa những xao động của cuộc sống, Thiên Chúa vẫn luôn mời gọi con người trở về với nội tâm của mình để hoán cải, canh tân, để thấy cuộc đời này còn biết bao dịu dàng yêu thương và để làm cho tình yêu tha thứ lớn lên trong cuộc đời này.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, hình ảnh người phụ nữ bị bắt gặp quả tang đang ngoại tình hiện lên trong tình cảnh thật thảm thương. Chị đứng giữa vòng vây của những quan tòa, tay đang lăm le viên đá để ném vào người chị. Có lẽ không thiếu những cái nhìn khinh bỉ, những lời nói cay nghiệt, những lời chửi rủa thậm tệ hay cả những thì thầm bàn tán, thêu dệt lại câu chuyện về chị. Thật vậy, phụ nữ trong văn hóa Do Thái bấy giờ vốn đã không được coi trọng rồi, huống chi người phụ nữ này còn phạm một trọng tội, đáng phải chết theo luật của họ. Cái chết của chị là đương nhiên trong mắt mọi người và ngay cả trong mắt chị - có thể dễ hình dung về một đôi mắt u uất chẳng còn chút hy vọng nào cả. Nhưng đáng buồn hơn nữa, chị lại trở thành cớ cho các kinh sư và người Pharisêu gài bẫy Đức Giêsu hòng tố cáo, làm hại Ngài. Như thế, một mạng người nữa cũng có thể bị nguy hại. Bầu khí thật căng thẳng khi Đức Giêsu bị nhóm người chủ ý xấu kia đối chất tha hay không tha cho người đàn bà phạm tội ngoại tình. Chỉ một câu nói của Đức Giêsu đã xoay ngược tình thế vốn không ủng hộ Ngài: “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi” (Ga 8,7). Xem ra câu nói của Đức Giêsu là một mũi dao xoáy vào tâm can, vào lương tâm, đã đi vào tận căn của vấn đề, buộc họ phải suy xét chính mình. Những viên đá dần được buông bỏ, lúc này đây, dường như họ đã ý thức lại sâu thẳm bên trong con người mình cũng đâu thiếu những vết nhơ uế của tội, có khác chăng với người phụ nữ là tội của họ không được phơi bày trước mặt mọi người mà thôi. Và ngay cả khi ai đó trong số họ có tốt lành đến mấy thì có ai dám tự tin rằng mình sẽ không phạm vào tội này như người phụ nữ, hoặc thậm chí vào tội nào đó nặng hơn?
Chúa Giêsu một mặt giúp những kinh sư và người Pharisêu nhìn lại bên trong con người của mình – làm một cuộc trở về với nội tâm, một mặt giúp người phụ nữ thoát khỏi cái chết. Câu nói của Chúa Giêsu với người phụ nữ mang lại niềm vui khôn tả: “Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!” (Ga 8,11). Còn gì an ủi hơn trong lúc tuyệt vọng mà được khích lệ, tưởng chừng sắp chết mà được cứu sống, bị đám đông quen thuộc lên án mà lại có người lạ sẵn sàng tha thứ. Thiết nghĩ có lẽ còn có thêm một cuộc trở về nội tâm của người phụ nữ ngoại tình: cảm thấy mình tội lỗi, được Chúa yêu thương tha thứ, và vì thế nghe theo lời dặn của Đức Giêsu rằng sẽ không phạm tội nữa, đổi mới cuộc sống. Chính Chúa Giêsu mang lại cho chị và cho tất cả mỗi người ơn giải thoát khỏi tội, cơ hội làm lại cuộc đời và niềm hy vọng vào tương lai tươi sáng hơn. Đây cũng chính là điều mà Chúa Giêsu mong mỏi nhất trong hành trình trở về của con người, đặc biệt trong Mùa Chay thánh này: nhận ra thân phận tội lỗi, cảm nhận được Thiên Chúa yêu thương tha thứ, hoán cải đổi mới đời sống và hy vọng hạnh phúc nơi Ngài. Đặc biệt trong năm thánh này, mỗi Kitô hữu được mời gọi bước đi trong hy vọng, hy vọng và tiếp tục hy vọng, vì dù bản thân có tội lỗi đến đâu thì Chúa là Đấng yêu thương vẫn luôn tha thứ, quan tâm dìu dắt, có anh chị em bên cạnh nâng đỡ và bước đi cùng chúng ta.
Ngày nay, nhiều người dễ mất cảm thức về tội: chỉ nhận mình có tội khi bị người khác biết hay nhìn thấy, còn những tội trong tư tưởng, suy nghĩ, hành động thầm kín thì không được kể đến. Vì thế rất cần đến những giây phút lặng thinh, trở về với nội tâm để thấy được những nhem nhuốc nơi bản thân, từ đó quảng đại hơn trong việc phê phán, xét đoán anh chị em bên cạnh. Hơn nữa, như thánh Phaolo đã nói: “Ai tưởng mình đang đứng vững thì hãy coi chừng kẻo ngã”(1Cr 10,12), mỗi người cũng  cần tập cho mình cái nhìn bao dung, tha thứ như Chúa Giêsu để cuộc sống này trở nên an bình và tốt đẹp hơn.
Lạy Chúa Giêsu! Chúa biết rõ những gì thầm kín sâu thẳm nơi cõi lòng mỗi người chúng con. Xin cho chúng con biết mau mắn trở về với nội tâm của mình để thấy rõ những ngổn ngang, những bóng tối, những chai lỳ, những hoen ố đang vấy bẩn và đè nặng trong cõi lòng, khiến chúng con xa rời Chúa. Xin cho chúng con một tâm hồn nhạy bén trước tình thương của Chúa và một lương tâm quảng đại để luôn biết yêu thương, bao dung, tha thứ, đem lại hy vọng và bình an cho người khác, hầu biểu lộ vẻ đẹp của Chúa cho thế giới hôm nay. Amen.

 
Học Viện Thần học K6
Thông tin khác:
Bộ Mẫu Dâng Hoa Kính Đức Mẹ Tháng 5/2025
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log