Chúa nhật, 19/05/2024

Đời Dâng Hiến

Cập nhật lúc 08:38 13/11/2023


Tôi sinh ra trong một gia đình ở một làng quê nghèo. Bố mẹ quanh năm bám lấy ruộng đồng. Thủa nhỏ, gia đình tôi cũng không đến nỗi nào so với bao gia đình cùng thôn xóm. Thế nhưng cuộc sống bắt đầu xuống dốc khi nhà nước lấy đất làm đường vào nửa ngôi nhà của gia đình tôi. Sau đó là người anh trai bị công an giữ vì bạn lừa. Thêm vào đó chị gái lấy chồng sinh con thiếu tháng nuôi con trong lồng kính. Giữa mẹ và bác tôi lại xảy ra chuyện hiểu nhầm và xa cách nhau. Người ta bảo: “họa vô đơn chí” là thế! Gia đình tôi mỗi người một nơi, khốn đốn bội phần. Khi đó tôi muốn bỏ học và cũng từ bỏ luôn ước mơ đời dâng hiến để kiếm tiền giúp bố mẹ. Nhưng may mắn cho tôi thời gian đó được một vị linh mục cao niên động viên và giúp tôi tiếp tục chương trình học.
Những ngày tháng êm đềm cắp sách đến trường cũng khép lại. Mọi chuyện rồi cũng qua. Chỉ còn chuyện “xa cách” giữa mẹ và bác khiến tôi vương chút ưu tư. Rồi cũng đến ngày tôi sắp xếp hành lý lên đường theo tiếng gọi trong trái tim và tâm hồn.
Những ngày tháng sống trong nhà dòng cũng là lúc những khó khăn của đời dâng hiến từng bước xuất hiện. Tôi học cách đón nhận tất cả, nhưng cũng không ít lần nước mắt tràn mi. Thời gian ở Tập viện tôi ngẫm và suy nhiều hơn về cuộc đời và ơn gọi của mình. Nhờ tác động của Thánh Linh, tôi bắt đầu tìm lại được chính mình: Một cô bé bình an, vui vẻ, hòa nhã với mọi người. Bấy giờ tôi mới hiểu được chân giá trị của đời tu và nếm hưởng được sự bình an của Chúa.
Chỉ còn hai ngày nữa là đến “ngày đính ước”, nhưng đột nhiên chuyện xung đột và khoảng cách lớn dần lên giữa hai người thân yêu khiến tôi bận tâm tới mức không cầu nguyện được ngay trong tiến trình của tuần Linh Thao. Tôi chỉ biết khóc một mình. Tâm hồn tôi rối bời trước nhà Chầu thanh vắng. Có lẽ, Chúa không thể nào im lặng trước nữ tỳ của Ngài - vì thế, khi ngày hồng ân tiên khấn đến tôi vỡ òa trong niềm hạnh phúc khi nhìn thấy mẹ ôm một bó hoa to thật to và đứng bên là bác tôi với bộ áo dài màu đỏ đang tươi cười vui mừng. Món quà hôn ước mà Đấng Tình Quân ưu ái cho tôi đặc biệt và “rất riêng” vậy đó!
Những năm tháng sứ vụ của đời tu giúp tôi càng xác tín rằng Chúa trao nhiệm vụ cho ai thì Ngài sẽ ban ơn để cho người ấy hoàn thành nhiệm vụ được trao như lời Chúa nói: “Ơn ta đủ cho con”; cứ tin tưởng, cứ tín thác rồi Chúa sẽ có cách của Ngài. Tiếp theo là ba năm thần học, tôi thực sự thấy mình chưa kịp thấm gì trước đại dương mênh mông của kiến thức Thần học và Triết học. Nhưng chính thời gian này là thời gian giúp tôi cảm nhận được rằng: Giáo Hội luôn là một người Mẹ hiền luôn ôm ấp, dõi nhìn bước chân tôi, để rồi mở ra một định hướng mới, một nghị lực mới cho đời sống Thánh Hiến, cho tôi đủ can đảm bước theo Đấng đã chọn gọi tôi, từ đó tôi thấm nhuần lời kêu mời của Đức Thánh Cha Phanxico: “Nhìn về quá khứ với lòng tri ân”. 
Nhìn lại quãng đường đã qua – hơn mười năm sống trong ơn gọi, hạnh phúc, đau khổ, thánh thiện, va vấp… đều là những món quà Chúa dành cho tôi, để nhờ đó con người tôi ngày ngày được triển nở và trưởng thành hơn trên bước đường tận hiến.
Hơn bao giờ hết, con xin mượn giây phút quí báu này để nói lên lòng tri ân sâu sắc nhất đến Mẹ Hội Dòng đã thương đón nhận, cưu mang và nuôi dưỡng để hạt giống ơn gọi trong con ngày một lớn lên. Con xin khắc ghi tận trái tim tình thương yêu của Dì Tổng, quí Chị Giáo, quí Dì đã dày công dạy dỗ chỉ bảo con trong ơn gọi Mến Thánh Gía cũng như đã đồng hành, chia sẻ những biến cố vui buồn với con trong cuộc sống. Kính xin quí Dì tiếp tục yêu thương, cầu nguyện, hướng dẫn, chỉ dạy để con ngày một sống xứng đáng là một nữ tỳ thánh thiện của Đức Kitô... Con cũng xin mãi khắc ghi công ơn và tình yêu thương vô bờ bến mà bố mẹ, anh chị em và biết bao người đã dành cho con.
Xin tạ ơn Chúa muôn đời và xin tiếp tục cầu nguyện cho con.

 
-Vũ Tươi-
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log