Thứ tư, 08/05/2024

Hội Tín Hữu Mến Thánh Giá Sơn Lộc Mừng Lễ Suy Tôn Thánh Giá

Cập nhật lúc 22:41 15/09/2023
Tôi đã không muốn biết đến chuyện gì khác ngoài Đức Giêsu Kitô, mà là Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh vào thập giá” (1Cr 2,2).
Lời xác tín trên đây của thánh Phaolo cũng chính là điều xác tín và niềm hạnh phúc của các anh chị Hội Tín hữu Mến Thánh Giá Sơn Lộc đối với Đức Giêsu trong ngày mừng lễ Suy tôn Thánh giá hôm nay. Thánh lễ do cha Tổng đại diện Phaolô Nguyễn Quang Đĩnh cử hành vào lúc 19g45, ngày 14.09.2023 tại Nhà thờ Chính tòa Sơn Lộc. Tham dự thánh lễ có thầy giúp xứ, quý dì cộng đoàn Mến Thánh Giá Sơn Lộc, một số bà con giáo dân và các Hội viên.
Mở đầu thánh lễ, cha Phaolô tóm lược về ý nghĩa của ngày lễ Suy tôn Thánh giá. Thánh giá là biểu tượng tình yêu Thiên Chúa dành cho loài người; là bằng chứng lòng thương xót đối với nhân loại. Đặc biệt, thánh giá là biểu tượng của đạo Công Giáo; là niềm vinh dự chung cho chúng ta, cách riêng cho dòng Mến Thánh Giá và các anh chị thuộc Hội Tín hữu Mến Thánh Giá. Cha ước mong mỗi Hội viên sống xứng đáng với tước hiệu Mến Thánh Giá trong đời sống, bằng cách noi gương Chúa Giêsu. Chúa đã chết để cứu chuộc chúng ta thì chúng ta đừng bao giờ vứt bỏ thánh giá hàng ngày của mình. Cuối cùng, cha mời gọi cộng đoàn cầu xin Thiên Chúa chúc lành cho Hội Tín hữu Mến Thánh Giá Sơn Lộc.
Giảng trong thánh lễ, cha Phaolô chia sẻ với cộng đoàn về cách thức mời gọi rất khác biệt của Chúa Giêsu. Sự thường, người ta hay dùng những lời hay ý tốt, những điều ngọt ngào, hào nhoáng để quảng cáo sản phẩm hoặc thu hút người khác về phía mình. Còn Chúa Giêsu lại khác. Ngài mời gọi các môn đệ: “Ai muốn theo Tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo”. Đó là lời mời gọi khác thường vì thập giá có gì hay ho đâu. Thánh Phaolo đã viết: “Thập giá là sự điên rồ đối với dân ngoại, là ô nhục đối với người Do Thái” nhưng Đức Giêsu lại dùng chính thập giá đó mà mang ơn cứu độ cho loài người. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu đã nói với ông Nicôđêmô: “Cũng như Môsê treo con rắn nơi hoang địa thế nào, thì Con Người cũng phải bị treo lên như vậy, để những ai tin vào Người, thì không bị tiêu diệt muôn đời”. Thế nên, thánh giá là công cụ Chúa Giêsu dùng để cứu độ loài người. Vì yêu mến Chúa Cha và yêu mến loài người mà Chúa Giêsu sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình. Khi suy tôn thánh giá Chúa, không chỉ là tôn vinh Chúa Giêsu chịu đóng đinh mà còn đề cao tình yêu vâng phục của Chúa Giêsu đối với Chúa Cha: “Đức Giêsu vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ  phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự” (Pl 2, 6-8). Vì vâng phục, Chúa Giêsu đã sẵn sàng chết ô nhục trên thánh giá. Cái chết của Đức Giêsu không phải là hết, là đi vào ngõ cụt nhưng Ngài đã biến thập giá thành dấu chứng của tình yêu vâng phục đối với Chúa Cha để dâng hiến cho nhân loại.
Suy tôn thánh giá là chấp nhận con đường tình yêu “từ đau khổ đến vinh quang”. Chính Đức Giêsu đã dùng con đường đó để biến sự chết thành sự sống. Con đường Đức Giêsu đi là con đường đầy gian khổ. Ngài bị đánh đập, hành hạ, sỉ nhục, bị chết treo trên thập giá sau đó mới phục sinh. Chúng ta cũng phải noi gương Chúa Giêsu, chấp nhận đau khổ, vác thánh giá theo chân Chúa. Có vác thánh giá theo Chúa, chúng ta mới được hưởng vinh quang Nước Trời. Chúng ta đừng bao giờ kêu ca khi gặp rủi ro; đừng bi quan khi gặp bệnh tật, hoạn nạn; đừng bao giờ kêu trời trách Chúa vì Chúa đã gửi đến cho mình những thử thách gian nan. Nếu chúng ta không vui lòng đón nhận thánh giá thì chúng ta sẽ không được vào Nước Trời. Với những người mang danh Mến Thánh Giá, hãy hân hoan vác thánh giá mọi ngày theo Chúa vì chính Chúa đã biến thánh giá thành chiếc cầu dẫn đưa chúng ta vào sự sống vĩnh cửu.
Thánh lễ kết thúc lúc 20g45, trong tâm tình tạ ơn Chúa đã yêu thương và đồng hành với quý anh chị Hội Tín hữu Mến Thánh Giá Sơn Lộc.
Ước mong thánh lễ hôm nay sẽ là động lực thúc đẩy mỗi thành viên chu toàn bổn phận trong môi trường gia đình, giáo xứ, nơi làm việc... với tinh thần phụng sự Chúa và Giáo Hội qua đời sống đức tin trưởng thành. Ước chi mỗi thành viên phản chiếu hình ảnh Đức Kitô bằng đời sống chứng nhân, làm gương sáng hàng ngày với niềm vinh dự như lời thánh Phaolo đã quả quyết: “Ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì ngoài thập giá của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta” (Gl 6,14).

Một vài hình ảnh


BTT Hội Dòng
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log