BÍ TÍCH THÁNH THỂ - TRUNG TÂM ĐỜI THÁNH HIẾN
VÀ NGUỒN MẠCH TÌNH YÊU CHO DẤN THÂN SỨ VỤ
(1Cr 11,23-25; Lc 22,19)
WMTGHH- Nói đến Bí tích Thánh Thể là nói đến bí tích của tình yêu. Thật vậy, trong Bí tích cao trọng này, Đức Giêsu không chỉ hiện diện cách nhiệm mầu, nhưng còn trở nên lương thực thiêng liêng nuôi dưỡng con người bằng chính tình yêu tự hiến của Ngài. Đối với những người sống đời thánh hiến, Thánh Thể không chỉ là chóp đỉnh của đời sống thiêng liêng, mà còn là trung tâm và điểm quy chiếu cho mọi chiều kích khác nữa. Người tu sĩ không thể sống trọn căn tính của mình nếu không bước sâu vào mầu nhiệm Thánh Thể, nơi Đức Giêsu vẫn tiếp tục yêu thương, tiếp tục trao ban và tiếp tục hiến tế mỗi ngày cho nhân loại. Vì thế, Bí tích Thánh Thể không chỉ là trung tâm của đời sống thánh hiến, mà còn là nguồn mạch tình yêu và sức mạnh cho mọi dấn thân tông đồ. 1. Thánh Thể - Trung Tâm Đời Sống Thánh Hiến
Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trong Tông huấn Đời Sống Thánh Hiến đã nói: “Thánh Thể là trung tâm đời sống Giáo Hội, cũng là trung tâm của đời thánh hiến” (VC 95). Bởi vì nhờ Thánh Thể mà Giáo Hội được quy tụ, được nuôi dưỡng và được sai đi. Mọi sinh hoạt của Giáo Hội, từ phụng vụ, truyền giáo, đến đời sống bác ái, đều quy về Thánh Thể như là đỉnh cao và nguồn mạch. Cũng vậy, những người sống đời thánh hiến được mời gọi bén rễ sâu trong một tương quan sống động, cá vị và thường xuyên với Chúa Giêsu- Đấng đang hiện diện cách huyền nhiệm và trọn vẹn trong Bí tích Thánh Thể. Có thể nói Bí tích Thánh Thể là điểm hẹn tình yêu giữa Chúa và con người. Mỗi khi tham dự Thánh lễ chúng ta được gặp gỡ và kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu qua việc rước lễ. Mỗi khi cầu nguyện, chầu Thánh Thể, chúng ta được kín múc nguồn sống, được dưỡng nuôi và được biến đổi mỗi ngày để nên giống Chúa hơn. Nếu không có Thánh Thể, làm sao người tu sĩ có thể trung thành giữa bao thử thách và gian truân? Làm sao đủ sức để sống các lời khấn trong vui tươi và quảng đại? Làm sao có thể tha thứ thật lòng trong đời sống cộng đoàn? Và làm sao có thể phục vụ cách vô vị lợi nếu không hằng ngày kín múc tình yêu nơi Thánh Thể? Thánh Thể là suối nguồn của lòng trung tín, của sự tha thứ, của niềm vui và sức sống trong đời hiến dâng. Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu nói: “Tôi không thể sống một ngày mà không đến gần Chúa Giêsu Thánh Thể”. Thánh nữ tìm thấy niềm vui, sức mạnh, sự dịu dàng và cả bình an trong những giờ chầu âm thầm trước Nhà Tạm. Còn chúng ta thì sao? Giữa những bận rộn của sứ vụ, giữa những công việc thường ngày lặp đi lặp lại, chúng ta có còn nhận ra mình đang sống nhờ Thánh Thể không? Chúng ta có dành thời gian để đến và ở lại bên Chúa Giêsu Thánh Thể mỗi ngày không?
Đức cố Giáo Hoàng Bênêđictô XVI, trong Tông huấn Sacramentum Caritatis (Bí tích Tình yêu), số 81, đã khẳng định: “Căn tính sâu xa của đời sống thánh hiến hệ tại trong sự đáp trả yêu thương đối với sáng kiến yêu thương của Thiên Chúa. Và không có nơi nào sáng kiến yêu thương ấy lại rõ ràng cho bằng trong Bí tích Thánh Thể. Vì thế, đời sống thánh hiến sẽ không thể có tương lai nếu không được bén rễ sâu nơi Bí tích Thánh Thể”. Đó không phải là một lời nói hoa mỹ, nhưng là một sự thật đã được chứng nghiệm qua đời sống của biết bao vị thánh, những người đã sống đời hiến dâng với lòng say mê Thánh Thể, và từ đó, tỏa sáng tình yêu Thiên Chúa cho thế giới. Khi nhìn lại hành trình của các thánh trong lịch sử Giáo Hội, chúng ta nhận ra một điểm chung nổi bật: tất cả đều đặt Thánh Thể làm trung tâm của đời sống mình. Đó không chỉ là một lòng đạo đức cá nhân, mà chính là nguồn gốc căn tính và sức mạnh của sứ vụ. Thánh Têrêsa Avila tìm thấy nguồn sức mạnh để cải tổ dòng kín trong những giờ cầu nguyện âm thầm trước Nhà Tạm. Thánh Gioan Vianney thức dậy từ sáng sớm, quỳ gối hàng giờ trước Thánh Thể, chuẩn bị tâm hồn cho từng Thánh lễ. Mẹ Têrêsa Calcutta không bao giờ bắt đầu một ngày phục vụ nếu chưa dành ít là một giờ trước Chúa Giêsu Thánh Thể. Tất cả các ngài đều dạy chúng ta rằng: không thể có đời thánh hiến đích thực nếu thiếu mối tương quan sống động với Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúng ta có thể nói Thánh Thể chính là trái tim đang đập của đời sống thánh hiến.
Đối với người nữ tu Mến Thánh Giá, chúng ta được mời gọi sống và nuôi dưỡng tình yêu Thánh Thể theo gương của Đấng Sáng Lập Dòng. Trong đời sống của ngài, Bí tích Thánh Thể luôn giữ vị trí trung tâm. Đức Cha Lambert không chỉ yêu mến mà còn dành một chỗ ưu tiên đặc biệt cho việc tôn sùng và kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể. Chính lòng say mến ấy đã thúc đẩy ngài gia nhập Hiệp Hội Thánh Thể, và ngài thường cầu nguyện lâu giờ trước Nhà Tạm, đặc biệt trong những lúc phải đối diện với các vấn đề quan trọng và khó khăn (x. Ts, 26). Ngài không chỉ tâm sự, thỉnh ý, mà còn để cho chính Thánh Thể trở thành nguồn sáng soi đường, là sức mạnh thiêng liêng nâng đỡ ngài trên hành trình thi hành sứ vụ giữa bao gian nan, thử thách.
Câu hỏi cật vấn chúng ta: tôi đang sống mối tương quan với Chúa Giêsu Thánh Thể như thế nào? Tôi có dành “chỗ ưu tiên” cho Thánh Thể trong đời sống hằng ngày không? Trước những khó khăn, thử thách trong cuộc sống, tôi có biết tìm đến với Chúa trong Bí tích Thánh Thể để được Chúa thêm sức, bổ dưỡng cho không?
2. Thánh Thể - Nguồn Mạch Tình Yêu Cho Dấn Thân Sứ Vụ
Cuộc đời thánh hiến không thể tách rời Thánh Thể. Thánh Thể là trung tâm để chúng ta quay về, là nguồn mạch để chúng ta kín múc, và là điểm xuất phát để chúng ta ra đi. Từ Thánh Thể, chúng ta học yêu như Chúa yêu, học cho đi như Chúa cho đi, và học sống đời hiến dâng không vì bản thân, nhưng vì sứ mạng lớn hơn đó là mang Chúa đến cho anh chị em mình.
Mỗi người tu sĩ không chỉ được mời gọi thuộc trọn về Chúa, mà còn được sai đi thi hành sứ vụ. Nhưng làm sao để yêu thương không mỏi mệt? Làm sao để phục vụ mà không cạn kiệt? Làm sao để trao ban mà không đòi lại? Câu trả lời: Thánh Thể chính là nguồn mạch tình yêu ấy. Nơi Thánh Thể, Chúa Giêsu trao ban cho chúng ta chính thân mình Ngài - một tình yêu hy sinh trọn vẹn. Cũng nơi Thánh Thể, Chúa dạy chúng ta bài học yêu thương, để chúng ta có thể yêu như Chúa đã yêu. Chúng ta không chỉ chiêm ngắm Thánh Thể, mà còn được mời gọi trở nên tấm bánh bẻ ra cho tha nhân, trở nên tình yêu hiện diện giữa anh chị em. Khi phục vụ với lòng mến, khi âm thầm hiến thân trong công việc hằng ngày, lúc ấy chúng ta đang nối dài Thánh Thể trong thế giới hôm nay. Mẹ thánh Têrêsa Calcutta nói: “Chúng tôi bắt đầu một ngày bằng Thánh lễ và kết thúc bằng Chầu Thánh Thể. Nếu không có Thánh Thể, tôi không thể yêu thương người nghèo… Chúng tôi chỉ là những sợi dây nhỏ dẫn tình yêu của Chúa Giêsu Thánh Thể đến với người nghèo”. Như vậy, Thánh Thể không chỉ được cử hành nơi bàn thánh, nhưng được sống và làm chứng giữa đời thường. Người sống đời thánh hiến phải là tấm bánh bẻ ra trong cộng đoàn, nơi mà từng hành động phục vụ, từng lời nói dịu dàng, từng sự tha thứ nhỏ bé đều mang dấu ấn của tình yêu. Sống Thánh Thể là hy sinh âm thầm mà không cần ai biết đến. Là lắng nghe người khác với một trái tim kiên nhẫn và đón nhận. Là thực thi bổn phận hằng ngày cách trung tín và yêu thương.
Với người nữ tu Mến Thánh Giá, dấn thân sứ vụ không chỉ là công việc, mà là hành vi phụng thờ Chúa Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh, là kéo tình yêu từ Nhà Tạm đến từng con người đau khổ. Như Đức Cha Lambert, luôn đến quỳ bên Thánh Thể trước khi quyết định những điều lớn lao, người nữ tu hôm nay cũng được mời gọi: Đến để đón nhận tình yêu, rồi ra đi để trao ban tình yêu đó cho mọi người.
Lạy Chúa Giêsu trong Thánh Thể nhiệm mầu, Chúa không chỉ trao ban Mình và Máu để nuôi dưỡng linh hồn chúng con, mà còn mời gọi chúng con trở nên hiến lễ sống động, dâng trọn đời mình trong tình yêu, hy sinh phục vụ. Xin cho chúng con biết sống kết hiệp mật thiết với Chúa mỗi ngày trong Bí tích Thánh Thể, để Chúa trở nên trung tâm của mọi suy nghĩ, lời nói và hành động của chúng con. Xin ban cho chúng con tình yêu và sức mạnh của Chúa, để chúng con can đảm bước theo dấu chân Chúa, tiếp nối sứ mạng yêu thương của Chúa, trở nên tấm bánh bẻ ra cho tha nhân qua đời sống bác ái, yêu thương và phục vụ. Amen.
Ban Huấn Luyện