Thứ hai, 20/05/2024

Nối Mạng Với Chúa (Lc 6,12-19)

Cập nhật lúc 08:56 29/06/2023


Một ‘ứng dụng’ trong đời sống thường ngày thời đại Goolge, Youtube, G5, và với xã hội thời 5.0 hiện nay, thì chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh nối mạng Internet sẽ giúp chúng ta biết mình đang ở đâu, đến được nơi mình muốn, mua được đồ mình cần, liên lạc với người mình thích, tìm được thông tin muốn tìm… một cách dễ dàng mà không tốn nhiều thời gian, sức lực, di chuyển. Nói theo ngôn ngữ thời đại này cho đời sống thiêng liêng, cho hành trình đức tin là chúng ta phải luôn nối mạng với Thiên Chúa, vì Ngài là nguồn mạch tình yêu và là sự sống của chúng ta (1Ga 4,16;Ga 4,10; 6,54-56;14,6). Nhưng chúng ta dùng công cụ nào để nối mạng với Thiên Chúa? có lẽ có nhiều công cụ. Tuy nhiên, công cụ để nối mạng với Thiên Chúa cách hữu hiệu nhất chính là cầu nguyện.
Trong mọi thời khắc, mọi biến cố lớn nhỏ của cuộc đời, Chúa Giêsu đều tùy thuộc trọn vẹn vào Chúa Cha trong cầu nguyện, Ngài cầu nguyện suốt đêm, cầu nguyện mọi nơi, mọi lúc, cầu nguyện liên lỉ, cầu nguyện không ngừng. Ngài cầu nguyện trước Khi chịu Phép Rửa và nhận lãnh sứ mạng Cha giao phó (Lc 3,21); trước khi chọn các môn đệ (Lc 6,12); trước khi biến hình (Lc 9,28); trước khi chữa bệnh cho nhiều người (Ga Lc 5,16); trước khi dạy các môn đệ cầu nguyện (Lc 11,1-2); sau khi các môn đệ đi truyền giáo về; trước khi chịu thương khó (Lc 22,34-46); Ngài cầu nguyện trong bữa Tiệc Ly; trong đêm Vườn dầu và trên Thánh giá (Lc 23,34.46)… Chúa Giêsu đã luôn nối mạng với Chúa Cha 24/24 bằng cầu nguyện. Vì thế, Ngài là mẫu gương nối mạng với Thiên Chúa tuyệt hảo nhất cho chúng ta.
Để nối mạng với Thiên Chúa, chúng ta phải noi gương Chúa Giêsu và nhất là phải nối mạng với Chúa Giêsu bằng cầu nguyện, vì Ngài là Đường đưa ta đến với Chúa Cha, Ngài là tình yêu và là sự sống của Chúa Cha cho chúng ta (Ga 14,6). “Cần phải giữ “kết nối” với Chúa Giêsu, để được “kết hợp trực tuyến” với Người, vì con sẽ không lớn lên trong hạnh phúc và thánh thiện chỉ với sức mạnh và sự thông minh của mình... Hãy bảo đảm rằng, con luôn kết nối với Chúa” (ĐGH Phanxicô, Tông huấn Chúa Kitô đang sống - Christus vivit, số 158). Chính Chúa Giêsu cũng bảo các môn đệ:  “không có Thầy anh em chẳng thể làm gì được” (Ga 15, 5b), ‘như bóng điện không thể sáng nếu không nối liền với máy phát điện (Hồng Y Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận, Đường Hy Vọng, số 120).  Vì thế, cầu nguyện không phải là đề tài để bàn luận, nhưng là một thực tại để sống. “Cầu nguyện không phải là chuyện “thứ yếu” hoặc “ tùy nghi”, nhưng là “ vấn đề sống chết” (Đức  Giáo hoàng Biển Đức XVI, Buổi đọc kinh truyền tin ngày Chúa nhật 04.3.2007). Và Thánh GH Gioan Phaolô II nhấn mạnh: “không cầu nguyện thì dù có là những thợ gặt trong cánh đồng truyền giáo, chúng ta cũng sẽ là những thợ gặt bất toàn, vụng về và không thể chu toàn sứ vụ trong một thế giới đầy những “sự chết”; bất công; bạo lực; tranh chấp; chối bỏ Thiên Chúa...”. Và Tông Huấn Đời sống thánh hiến số 13 nhắc nhở người sống đời thánh hiến: “Không cầu nguyện, đời tu không có ý nghĩa và không thể đạt được mục đích của mình”.
 “Không cầu nguyện, hay cầu nguyện cách tệ hại hoặc cầu nguyện không đủ, chúng ta sẽ phải chịu trách nhiệm về mọi sự thiện mà chúng ta đã có thể làm bằng việc cầu nguyện mà đã không làm” (Cha Charles de Foucauld). Khi cầu nguyện, thì chính việc cầu nguyện đã kết nối người tu sĩ với Chúa, và cũng ‘chính việc cầu nguyện là việc xây dựng Giáo Hội, xây dựng cộng đoàn và xây dựng nhân cách của tu sĩ’ (LG 46). Vì “Một Giáo hội, một cộng đoàn hiệp hành phải là một Giáo hội, một cộng đoàn chiêm niệm” (Tài liệu về Hiệp hành do Tiểu ban Linh đạo hiệp hành, thuộc Ủy ban Linh đạo của Thượng Hội đồng 2021-2023 - Lm. Giuse Lê Công Đức, PSS. dịch).
Chúa Giêsu là Đấng luôn nối mạng với chúng ta, và tín hiệu của Ngài luôn ổn định 24/24, còn tần sóng và đường dây mạng của ta nối với Chúa thì không ổn định, luôn chập chờn, lúc có lúc không, có lúc lại bị đứt do tính toán, do tham lam, ích kỷ, đố kỵ, loại trừ, xét đoán, nói xấu, ghen ghét, giận hờn…. hay do sự thiếu kỷ luật, thiếu kiên nhẫn, thiếu quảng đại, thiếu quan tâm đến người khác, thiếu lòng chân thành với Chúa và với chị em…
Để đường dây mạng của ta nối với Chúa Giêsu không bị tắc nghẽn, ta hãy noi gương Mẹ Maria, vì đường dây mạng và sóng Internet Mẹ dùng để nối với Chúa chính là lời cầu nguyện và suy gẫm liên lỉ Lời Chúa với lòng mến yêu: “Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng” (Lc 2,51). Như Mẹ chúng ta hãy nối mạng với Chúa qua Thánh lễ, Nguyện gẫm, viếng Thánh Thể, Kinh Phụng vụ cộng đoàn, qua giờ phút cầu nguyện riêng tư, qua bí tích Hòa Giải, các Lời Khấn, Đặc Sủng - Linh Đạo dòng, qua công việc bổn phận và sứ vụ được trao hàng ngày… Đấng Sáng Lập dòng của chúng ta cũng đã dùng đời sống cầu nguyện làm công cụ hữu hiệu nhất để luôn nối mạng với Chúa như ngài đã chia sẻ với cha linh hướng: “để tiếp tục và gia tăng đời sống thiêng liêng, không có phương thế nào hữu hiệu bằng sự đối thoại thường xuyên với Thiên Chúa và lòng trung thành với tác động của ân sủng Người. Con công nhận rằng, người ta chỉ biết được điều này cách thành thạo nhờ thực hành mà thôi” (Tiểu sử - Bút tích Đức Cha lambert, Thư gửi Cha Halle số 20-21). Vậy ta phải luôn tâm niệm “Cầu nguyện là nối mạng với Chúa”, vì thế, khi nào còn thở, thì ta còn phải cầu nguyện và cầu nguyện luôn mãi.
Giờ đây ta hãy mượn lời cầu nguyện của Linh mục Thái Nguyên làm lời nguyện cho mình để thân thưa với Chúa và cũng để nhắc mình luôn phải nối mạng với Chúa bằng đời sống cầu nguyện liên lỉ:
Lạy Chúa!
Cuộc sống con sẽ đi về đâu nếu từng ngày đời con vắng Chúa?
Bao công việc con làm có nghĩa gì nếu lòng con xa Chúa?
Bao điều con đạt được có giá trị gì nếu tâm con thiếu Chúa?
Bao điều con hiểu biết có ích chi nếu chí con bên ngoài Chúa?
Bao điều con tìm kiếm có lợi gì nếu nếu bản thân con không gặp Chúa?
..........................................................................?
Tất cả chỉ là trống rỗng nếu không có Chúa ở trong con.
Mọi cái chỉ là hư vô nếu con không ở trong Chúa
Ai sẽ cứu độ con ngoài một mình Chúa?”
 
Suy tư:
1. Hội dòng, Cộng đoàn của tôi có là trung tâm nối mạng với Chúa bằng cầu nguyện, hồi tâm và đối thoại cá nhân cũng như cộng đoàn với Chúa là Đấng luôn nối mạng với tôi 24/24 ?
2.Tôi có sử dụng tất cả những gì Chúa ban, đặc biệt là mạng lưới cầu nguyện để kết nối với Chúa, với tha nhân?
3. Đâu là những cản trở làm cho tần sóng của tôi với Chúa chập chờn, đường dây nối mạng của tôi với Chúa thường bị tắc nghẽn?

 
Ban Huấn Luyện
Thông tin khác:
Trở về (28/02/2023)
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log