Thứ tư, 08/05/2024

Mến Thánh Giá

Cập nhật lúc 10:44 16/01/2024
 

 
Bầu khí tĩnh lặng của Tu viện trong ngày tĩnh tâm kéo tôi vào dòng suy tư về cái tên mà Đấng sáng lập đã chọn cho người con đầu lòng của mình, đó là cái tên “Mến Thánh Giá”. Tôi tự hỏi, điều gì đã thúc đẩy Đức Cha chọn lấy tên gọi ấy để đặt cho người con tinh thần của mình, trong khi người ta thường gán cho Thánh giá là những đau khổ và trái ý? Và rồi trong thinh lặng của cầu nguyện, tôi được mời gọi chiêm ngắm Thánh Giá Chúa, đồng thời đi sâu vào linh đạo và đặc sủng của Dòng để khám phá ý nghĩa sâu xa của tên gọi Mến Thánh Giá. Cái tên hàm chứa biết bao điều thú vị mà mỗi ngày người nữ tu Mến Thánh Giá chúng tôi cần suy niệm để hiểu biết và yêu mến hơn Linh đạo mà Đấng sáng lập đã chọn, để rồi dấn thân cách trọn vẹn hơn trong con đường mang tên Mến Thánh Giá.
Đọc lại lịch sử thời Chúa Giêsu, chắc hẳn mọi Kitô hữu đều biết rằng, trước biến cố Thương Khó của Đức Giêsu, thập giá gắn liền với hình phạt, nó là điều đáng ghê sợ hơn mọi hình phạt khác, là bản án cho kẻ tử tội và là điều mà thế gian ghê sợ. Thế nhưng, Thập giá ấy đã được biến đổi nhờ cái chết của Đức Giêsu, từ một hình phạt, thập giá được khoác cho một ý nghĩa, một giá trị mới. Thập giá không còn là nỗi sợ hãi nhưng là Thánh Giá mang ơn cứu độ, là chìa khóa mở cửa Nước Trời cho những ai tin. Là nguồn ủi an, là sức mạnh cho con người giữa biết bao khó khăn của cuộc sống mà như thánh Phaolô đã quả quyết “Lời rao giảng về Thập giá là sự điên rồ cho những kẻ đang trên đà hư mất, nhưng đối với chúng ta là những người được cứu độ thì đó là sức mạnh của Thiên Chúa” (1Cr 1,18). Qua cái chết của Đức Giêsu trên thập giá, Người đã biến Thập giá thành chiếc cầu nối kết Thiên Chúa và nhân loại, biến khổ hình thành nơi mang lại hạnh phúc và bình an cho con người, là quả phúc cho những tâm hồn khao khát phúc kiến Thiên Chúa.  Và có lẽ, Đức Cha Lambert đã luôn chìm sâu trong mầu nhiệm Thánh giá, cho nên, ngay từ nhỏ ngài đã yêu mến Thánh Giá Chúa cách đặc biệt và ngài đã quy tụ những người yêu mến Thánh Giá Chúa Kitô. Trong suốt cuộc đời, ngài đã sống tinh thần của mầu nhiệm Thánh Giá như thánh Phaolô đã từng sống “Tôi sống thiếu thốn cũng được, mà sống dư dật cũng được. Trong mọi hoàn cảnh, no hay đói, dư dật hay túng bấn, tôi đã tập quen cả” (Pl 4,12).  Ngài đã để cho tinh thần ấy thẩm thấu trong da thịt của ngài, để rồi ngài cũng không ngần ngại xác tín: “Chúng ta hoàn tất nơi thân xác những gì còn thiếu trong các nỗi gian truân Đức Kitô phải chịu cho thân mình Người là Hội Thánh” (Cl 4, 24). Từ niềm xác tín sâu xa nơi mầu nhiệm Thánh Giá, ngài đã chọn khổ chế hy sinh vì tình yêu để làm nên tinh thần của dòng Mến Thánh Giá. Nơi đó, ngài vạch rõ cho con cái mình hướng đi trong tinh thần của Dòng về tình yêu dành cho Đấng Chịu Đóng Đinh trên Thánh Giá, từ đó yêu Thánh Giá của Người và sẵn sàng đón nhận thập giá của bản thân. Từ việc yêu mến Đấng Chịu Đóng Đinh và Thánh Giá của người sẽ thúc đẩy người nữ tu Mến Thánh Giá liên kết với công trình cứu chuộc của Đức Kitô, liên đới với những khổ đau của đồng loại. Cũng chính tình yêu đó sẽ lấp đầy tâm hồn người nữ tu niềm vui và hy vọng xuất phát từ niềm tin vào mầu nhiệm Phục Sinh (x.HC-HDMTG điều 5).
Là người con của ngài trong linh đạo Mến Thánh Giá, tôi thấy rõ hơn cái thao thức mà Đức Cha đã ôm ấp ngay từ nhỏ. Chính lòng yêu mến Thánh Giá Đức Giêsu đã thúc đẩy ngài rời bỏ quê hương, rời bỏ sự tiện nghi, rời bỏ những an toàn để bước vào những bấp bênh trong miền truyền giáo nơi đất khách quê người. Rồi từ miền đất lạ này, ngài lập nên một dòng nữ mang tên Mến Thánh Giá, đây cũng là dòng nữ đầu tiên mang bản sắc Á Đông, trực thuộc Đấng Bản Quyền sở tại và hướng về việc truyền giáo cho lương dân (x.HC-HDMTG điều 1). Mến Thánh Giá chính là kết quả của một đời thao thức kiếm tìm, quy tụ những người yêu mến Thánh Giá Chúa, là sự kết tinh giữa tình yêu của ngài với Đấng Chịu Đóng Đinh, là người con đầu lòng được sinh ra từ bao công khó của một đời hiến dâng và phục vụ cho công cuộc truyền giáo của Giáo Hội.
Trải dài suốt hơn ba thế kỉ, cái tên Mến Thánh Giá vẫn còn đó và gắn với hằng lớp lớp những người con của ngài trong Linh đạo Thánh Giá. Nơi đó, mỗi người nữ tu vẫn đã và đang sống Linh đạo, đặc sủng, sứ mạng và sống tinh thần của của Dòng cách triệt để, tích cực và sáng tạo. Mang trong mình nhiệt huyết Tông đồ, các nữ tu Mến Thánh Giá luôn hăng say dấn bước phục vụ Tin Mừng qua các lĩnh vực: Giáo dục, Y tế, văn hóa, luân lý và đức tin. Nơi các Bản làng xa xôi miền sơn cước, hình bóng các nữ tu Mến Thánh Giá vẫn hân hoan tiến bước để cộng tác với hàng giáo sĩ trong việc đem Tin Mừng đến muôn nơi. Tất cả những điều đó không phải để người nữ tu Mến Thánh Giá tự hào, nhưng một lần nữa nhắc nhớ người nữ tu Mến Thánh Giá sống ý thức hơn sứ mạng của mình trong Linh đạo và đặc sủng mà Đức Cha đã chọn để hướng người nữ tu bước theo sát dấu chân Đức Giêsu trên dường Thánh Giá. Cái tên Mến Thánh Giá không làm cho người nữ tu sợ hãi, nhưng mời gọi mỗi người nữ tu Mến Thánh Giá năng chiêm ngắm Thánh Giá Chúa để đón nhận được an ủi từ chính mầu nhiệm Thánh Giá. Để rồi, nhờ ơn Chúa, mỗi người nữ tu sẽ dấn thân cách vui tươi và luôn cảm nhận được niềm vui trong khi dấn thân phục vụ Chúa và tha nhân.
Lạy Chúa! giữa những xô bồ của cuộc sống và bao thách đố của thời đại, xin cho mỗi người tu sĩ chúng con, cách riêng các nữ tu Mến Thánh Giá luôn cảm nghiệm sâu sắc tình yêu mà Chúa đã dành cho mỗi người chúng con. Xin cho mỗi chúng con luôn phản chiếu được vẻ đẹp từ Thánh Giá Chúa, sẵn sàng đón nhận mọi khó khăn với niềm xác tín “Ơn Thầy đủ cho con” (2Cr 12,9). Nhờ đó mỗi chúng con cũng mạnh mẽ xác tín như Thánh Phaolô: “Ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì ngoài Thập giá Đức Giêsu Kitô” (Gl 6,14).

 
Bông Hồng Nhỏ
Học viện K5 -MTG Hưng Hóa
Thông tin khác:
Cô Sơ (20/11/2023)
Bồ Công Anh (08/11/2023)
Ngày Tuyệt Vời (26/09/2023)
Yêu (21/09/2023)
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log