Thứ năm, 09/05/2024

Tầm Gửi Đời Tôi

Cập nhật lúc 08:28 03/10/2023


Cây Tầm Gửi, trong thực tế nó chẳng có gốc giống mọi gốc cây khác. Vì như mọi cây khác phải tự mọc lên, tự bén rễ và tìm kiếm nguồn dinh dưỡng trong lòng đất thế nào, thì cây Tầm Gửi phải bám vào thân cây khác và hút chất dinh dưỡng của thân cây khác mà sống như vậy.
Nếu chỉ nhìn bề ngoài, với khía cạnh tự nhiên, tôi sẽ chẳng thấy được nguyên nhân và mục đích của cây Tầm Gửi, nhưng sự thường, con người dường như ai cũng ghét cây đó. Bởi tự bản chất, nó không nằm trong loài chủ vườn muốn trồng. Trái lại, nó là một thực vật dại, không những mọc dại trong đất vườn người ta, nó còn mọc lên thân cây khác, nó hút chất dinh dưỡng và sống trong cây chủ, nhưng nó lại không sinh trái như chủ vườn muốn. Vì thế nó luôn bị chặt đi sự sống bé nhỏ của mình. Nhưng một sự thật huyền nhiệm phía sau cái nhìn của tôi người, cây Tầm Gửi cho tôi một bài học về sự sống, biết mình là không, để không tự mãn về sự sống này. Cây Tầm Gửi, nếu nó biết đặt mình vào cây sẽ đem lại giá trị cho nó, như cây Gạo, nó sẽ rất hữu ích cho con người, nó không những góp màu xanh của sự lành, sự hòa bình; nó không những giúp và cùng mọi tán lá khác trao đổi khí qua màng diệp lục của nó, mà còn làm nên những thang thuốc thật tốt để cứu chữa con người… Nhưng điều quan trọng nhất là thân cây đã cưu mang nó, cung cấp dinh dưỡng và làm cho nó trở thành giá trị và thân thiện với con người.
Hình ảnh cây Tầm Gửi cũng chính là tôi, Chúa tạo ra tôi, Chúa cho tôi tất cả, và Chúa ban cho tôi tự do có thể sống được, vì như cây Tầm Gửi. Gốc của tôi chỉ có thể là Chúa, tôi được sống nhờ chất dinh dưỡng Chúa hiến tặng và cung cấp. Nơi Chúa, tôi được sống, được thấy giá trị của bản thân, cũng chỉ khi tôi gắn chặt và biết hoàn toàn bám lấy Chúa, khi đó tôi mới có ích cho anh chị em của tôi. Cũng là bám vào thân cây khác để sống, nhưng nơi thế gian có vô vàn loài cây để tôi chọn lựa, cũng từng có những thời điểm, tôi bám vào loại cây tưởng chừng giàu dinh dưỡng, nhưng vì nơi đó, tôi chẳng thể có giá trị cho chủ thân cây này, tức khắc tôi bị chặt bỏ, khước từ; lại có những cây  cho tôi bám vào, và cung cấp thật nhiều dinh dưỡng, giúp những chiếc lá của tôi được to lớn. Nhưng đó lại là nguyên nhân đẩy tôi đến cái chết vì kiêu ngạo… Sau nhiều lần tham vọng, lang bạt nơi nhiều thân cây, tôi nhận ra, chỉ nơi ‘Thiên Chúa là thân cây’, là Chúa Thượng của tôi, tôi mới có được sự sống đầy ý nghĩa cả đời này lẫn đời sau. Chúa của tôi không từ chối sự bám lấy của tôi nơi Chúa, Chúa không loại bỏ tôi bằng việc ngắt đi dòng chảy của mọi ân sủng; Chúa cũng không than trách những lần bất trung của tôi trong quá khứ. Việc tôi bám vào Chúa cho tôi biết nguồn gốc và cùng đích của tôi là Chúa cũng như việc bám lấy Chúa không rời, sẽ trả lại cho tôi vẻ đẹp trong ý định đầu tiên của Chúa, vẻ đẹp từ khi Ngài tác tạo. Tương tự, trong việc tôi sống hoàn toàn nhờ vào sức sống Thần Linh của Chúa, tôi sẽ có khả năng lan tỏa tình yêu của Chúa đến với người khác, và cũng là cách thức tôi làm vinh danh Chúa nơi thân hình bé nhỏ này. Vì tự tôi, tôi không là gì cả, nhưng nhờ vào Chúa, Chúa đã cho tôi được sống và có ý nghĩa nơi thế gian này.
Lạy Thiên Chúa của tôi, tôi chỉ là nhành Tầm Gửi vô ích trước mặt nhân loại, nhưng tôi tạ ơn Chúa, vì trong Chúa tôi vẫn được tiếp nhận. Nơi Chúa, Chúa đã cho tôi tất cả, để tôi được hòa mình trong một thân thể Chúa, dẫu tôi còn nhiều khác biệt về mọi dị tật nhân đức, nhưng Chúa đã không tiếc nuối khi tạo dựng và cưu mang tôi. Chúa đã làm cho tôi có giá trị, khi tôi được sống trong Chúa. Nhưng tôi cũng xin lỗi Chúa vì những lầm lỗi, những sự quên lãng mà khước từ, chối bỏ Chúa, dù lúc đó Chúa vẫn cưu mang và tiếp sức cho tôi. Xin cho tôi biết luôn bám lấy Chúa, vì nếu không có Chúa, tôi chẳng thể sống, chẳng thể làm gì được. Amen.

 
Người  khuyết tật  của Chúa
Thông tin khác:
Khi Về Già (20/07/2023)
Con Bọ Dừa (03/07/2023)
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log