Thứ hai, 12/05/2025

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV Phục Sinh Năm C- Lễ Chúa Chiên Lành (Ga 10,27-30)

Cập nhật lúc 07:51 08/05/2025
 

Bài đọc 1: Cv 13,14.43-52
Này đây, chúng tôi quay về phía dân ngoại.

Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.
14 Ngày ấy, hai ông Phao-lô và Ba-na-ba rời Péc-ghê tiếp tục đi An-ti-ô-khi-a miền Pi-xi-đi-a. Ngày sa-bát, hai ông vào hội đường ngồi tham dự.
43 Tan buổi họp, có nhiều người Do-thái và nhiều người đạo theo, tức là những người tôn thờ Thiên Chúa, đi theo hai ông. Hai ông nói chuyện với họ và khuyên nhủ họ gắn bó với ơn Thiên Chúa.
44 Ngày sa-bát sau, gần như cả thành tụ họp nghe lời Thiên Chúa. 45 Thấy những đám đông như vậy, người Do-thái sinh lòng ghen tức, họ phản đối những lời ông Phao-lô nói và nhục mạ ông. 46 Bấy giờ ông Phao-lô và ông Ba-na-ba mạnh dạn lên tiếng: “Anh em phải là những người đầu tiên được nghe công bố lời Thiên Chúa, nhưng vì anh em khước từ lời ấy, và tự coi mình không xứng đáng hưởng sự sống đời đời, thì đây chúng tôi quay về phía dân ngoại. 47 Vì Chúa truyền cho chúng tôi thế này: Ta sẽ đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ đến tận cùng cõi đất.”
48 Nghe thế, dân ngoại vui mừng tôn vinh lời Chúa, và tất cả những người đã được Thiên Chúa định cho hưởng sự sống đời đời, đều tin theo. 49 Lời Chúa lan tràn khắp miền ấy.
50 Nhưng người Do-thái sách động nhóm phụ nữ thượng lưu đã theo đạo Do-thái, và những thân hào trong thành, xúi giục họ ngược đãi ông Phao-lô và ông Ba-na-ba, và trục xuất hai ông ra khỏi lãnh thổ của họ. 51 Hai ông liền giũ bụi chân phản đối họ và đi tới I-cô-ni-ô. 52 Còn các môn đệ được tràn đầy hoan lạc và Thánh Thần.
 

Bài đọc 2: Kh 7,9.14b-17
Con Chiên sẽ chăn dắt và dẫn đưa họ tới nguồn nước trường sinh.

Bài trích sách Khải huyền của thánh Gio-an tông đồ.
9 Tôi là Gio-an, tôi thấy một đoàn người thật đông không tài nào đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ. Họ đứng trước ngai và trước Con Chiên, mình mặc áo trắng, tay cầm nhành lá thiên tuế. 14b Họ là những người đã đến, sau khi trải qua cơn thử thách lớn lao. Họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên. 15 Vì thế, họ được chầu trước ngai Thiên Chúa, đêm ngày thờ phượng trong Đền Thờ của Người ; Đấng ngự trên ngai sẽ căng lều của Người cho họ trú ẩn. 16 Họ sẽ không còn phải đói, phải khát, không còn bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt và khí nóng hành hạ nữa. 17 Vì Con Chiên đang ngự ở giữa ngai sẽ chăn dắt và dẫn đưa họ tới nguồn nước trường sinh. Và Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ.
 

Tin Mừng: Ga 10,27-30
Tôi ban sự sống đời đời cho chiên của tôi.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.
27 Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng: “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi ; tôi biết chúng và chúng theo tôi. 28 Tôi ban cho chúng sự sống đời đời ; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. 29 Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. 30 Tôi và Chúa Cha là một.”
 

========================

 WMTGHH - Tình yêu là điều không thể thiếu trong cuộc đời mỗi người chúng ta. Thiếu đi tình yêu con người không thể sống và tồn tại được. Ai cũng muốn mình là người được yêu và muốn trao ban tình yêu ấy cho người khác. Nếu trong cuộc sống con người không cảm nhận mình được yêu thương, được quan tâm và chăm sóc thì con người dễ rơi vào sự bế tắc vì họ không tìm thấy niềm vui trong cuộc đời này. Đôi khi nhiều người chỉ vì không cảm nhận được tình yêu nơi gia đình, nơi cha mẹ mà họ đã tìm đến cái chết. Trong bối cảnh đó, Chúa Giêsu vị mục tử nhân lành đã đến trong thế gian này để giúp con người tìm thấy được tình yêu, sự sống, niềm tin để tiếp tục vui sống. Ngài đã hy sinh tất cả để cho chiên của mình được sống và sống dồi dào.
Nhìn vào thực tế trong cuộc sống, chúng ta thấy người mẹ cần cho con cái như thế nào thì người mục tử cũng cần thiết cho đàn chiên mình như vậy. Người mẹ yêu thương con cái mình rất nhiều, họ chấp nhận mọi hy sinh để bảo vệ, chăm sóc, dạy dỗ và gìn giữ đứa con khỏi mọi điều nguy hiểm trong suốt hành trình cuộc đời. Không có mẹ, con không thể lớn; không có mẹ, con không thể thành người. Từ hình ảnh của người mẹ chúng ta liên tưởng đến hình ảnh của người mục tử là chính Chúa Giêsu. Một người mục tử luôn hy sinh mọi thứ ngay cả mạng sống mình để cho con chiên của mình được sống an nhiên và hạnh phúc. Tình thương của Chúa Giêsu dành cho nhân loại được ví như tình thương người mục tử dành cho đàn chiên. Ngài yêu thương con người nên  đã đến trong trần gian này, mang lấy thân phận con người để  cùng đồng hành với con người trong kiếp nhân sinh. Ngài đã cũng con người chung chia niềm vui, san sẻ nỗi buồn qua mọi biến cố thăng trầm của kiếp người.  Ngài đã sống trọn cuộc đời yêu thương và phục vụ, cho đi mà không mong đền đáp, Ngài đã chấp nhận chết để cho chiên được sống.
Cuộc đời chúng ta thật hạnh phúc vì chúng ta có Chúa là đích đến, có Chúa làm điểm tựa, có Chúa là người bạn luôn đồng hành với chúng ta trong mọi. Nhưng trong cuộc đời không phải lúc nào chúng ta cũng nghe được tiếng Chúa, đi theo Chúa để rồi sống theo lời mời gọi của Ngài như lời Chúa nói: “Con chiên ta thì nghe tiếng ta, ta biết chúng và chúng theo ta”. Chúa là mục tử luôn biết rõ từng người trong chúng ta đang cần gì, đang muốn gì, đang khao khát điều gì và đặc biệt là Chúa biết chúng ta đang gặp những khó khăn hay đau khổ nào. Chúa biết như vậy không phải để xa lánh nhưng để yêu thương, không phải để ruồng bỏ nhưng để ôm vào lòng, không phải để hắt hủi nhưng để chữa lành. Hơn ai hết Thiên Chúa luôn là Đấng muốn con chiên của mình được sống sung mãn trong tình yêu của Ngài.
Trong cuộc sống chúng ta luôn phải bon chen, chạy đua với thời đại, con người dường như không biết nương tựa vào ai. Nhưng trong cuộc sống đầy những khó khăn đó, chúng ta không cô đơn vì chúng ta có Chúa. Chúng ta không bước đi một mình nhưng luôn có Chúa là người bạn. Chúng ta có một người mục tử tốt lành luôn quan phòng chăm sóc chúng ta từng giây từng phút trong đời. Mục tử Giêsu vẫn đang gửi thật nhiều, thật nhiều điều tốt lành, thật nhiều người nhân hậu đến trong cuộc đời chúng ta. Nhìn vào gia đình mình vẫn còn đó những người đã, đang và sẽ yêu thương chúng ta cho dù chúng ta lỗi lầm và bất toàn. Nơi giáo xứ, còn đó nhiều vị mục tử là các linh mục đang phục vụ với rất nhiều tình yêu và lòng quảng đại. Nhìn vào Hội dòng chúng ta vẫn được Chúa chăm sóc và dưỡng nuôi qua biết bao ân nhân, đặc biệt là qua chính Giáo hội là Mẹ của mỗi người chúng ta. Chúng ta hạnh phúc lắm vì có Chúa luôn ở bên, Ngài luôn yêu thương chúng ta, Ngài không bỏ chúng ta như lời của Đức Thánh Cha Phanxicô nói: Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta ngay cả khi chúng ta đi lạc. Điều quan trọng là chúng ta đáp trả lại tình yêu ấy mà thôi “Thiên Chúa không gọi những người hoàn hảo, mà gọi những người sẵn sàng đáp trả” (Đức Thánh Cha Phanxicô).
Cộng Đoàn Mến Thánh Giá Hàm Rồng
 
 =============

TÔI BIẾT CHIÊN CỦA TÔI

 
Mỗi người chúng ta được sinh ra và đến với thế giới này với hai bàn tay trắng, và trở về lòng đất cũng với đôi bàn tay trắng, vậy mà đôi khi người ta cố gắng để đi tìm và hiểu về một điều gì đó thật kỹ lưỡng. Chúng ta đều mang trong mình những suy tư, thao thức để khám phá về vũ trụ vạn vật, con người, thiên nhiên…vì muốn biết chúng sinh trưởng và phát triển ra sao, điều đó thật hấp dẫn. Nhưng một trong những khám phá vĩ đại nhất là “con người” thì lại rất ít người “hiểu” và “biết” được, bởi đó là một tuyệt tác của Thiên Chúa, và chỉ mình Chúa mới có thể hiểu hết về con người. Một “nhân vị” mà Ngài đã tạo tác như trong Thánh vịnh 138 viết: “Lạy Chúa Ngài dò xét con và Ngài biết rõ, biết cả khi con đứng, con ngồi, con nghĩ tưởng gì Ngài thấu suốt từ xa..tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng, công trình Ngài xiết bao vĩ đại”.
Lần giở lại những trang Tin Mừng của Thánh Gioan, đặc biệt trong Chúa Nhật 4 Phục sinh, hay còn gọi là lễ Chúa Chiên Lành, là lời mời gọi của Người Mục Tử dành cho đàn chiên của mình: “hãy theo tôi, và nghe tiếng của tôi ”. Thánh sử Gioan thuật lại rằng khi ấy tại Giêrusalem, người ta đang mừng lễ cung hiến Đền Thờ, Đức Giêsu thì đi đi lại lại trong Đền Thờ, tại hành lang Salomon, người Do Thái vây quanh Đức Giêsu và thắc mắc về những điều Ngài nói, Tin Mừng thuật lại: vì họ không tin nên họ không thuộc về đoàn chiên của Chúa. Bởi Chúa Giêsu đã khẳng định: “Chiên của Tôi thì nghe tiếng Tôi, Tôi biết chúng và chúng theo Tôi” (Ga 10,27). Đức Giêsu là vị Mục Tử Nhân Lành, vị Mục Tử Nhân Lành hy sinh tính mạng vì đoàn chiên; thánh sử Gioan ví Đức Giêsu là Mục Tử Nhân Lành, Người ban cho chúng ta sự sống đời đời, không bao giờ chúng ta phải diệt vong và không ai cướp chúng khỏi tay Ngài (Ga 10,28).
Việc nhận biết tiếng của một ai đó là điều rất khó khăn, bởi giọng nói thường gắn liền với tính cách riêng biệt của mỗi người, muốn nhận biết được giọng nói chúng ta phải sống cùng, hiểu rõ con người đó và phải có một tình cảm sâu đậm, gắn bó mật thiết đến nỗi khi họ cất tiếng lên thì ngay lập tức đối phương đã nhận ra tiếng nói thân thương ngọt ngào của bạn mình. Như hình ảnh của đàn chiên, chúng chỉ nghe theo tiếng của người chăn chiên. Người chăn chiên đi trước và chúng theo sau “Chiên nghe tiếng anh, anh gọi tên từng con một, anh đi trước và chiên theo sau vì chúng nhận biết tiếng của anh” (Ga 10,3-4 ). Chúng đi trong sự vui tươi, nhanh nhẹn. Cũng là tiếng gọi thân thương, quen thuộc ấy đã khiến Madalena được cứu độ. Sau khi Chúa sống lại, Madalena đã tìm Chúa, đã gặp Chúa nhưng lại không nhận ra Chúa cho đến khi Chúa gọi tên “Maria”, bà quay lại và xúc động trước tiếng gọi quen thuộc đó và thưa “Rap-bu-ni”. Madalena nhận ra tiếng Thầy của mình bởi với bà, Chúa là tất cả, gần gũi, thân thương. Tiếng nói đó còn vang lên trong trái tim của người tội lỗi: “Tội của chị rất nhiều nhưng đã được tha, chị hãy về bình an” (Lc 7,47a) hay “Này bà, bà đã được giải thoát khỏi tật nguyền” (Lc 13,12). Chúa Giêsu luôn đi bước trước để đến với con người, Ngài chạm vào họ bằng tình yêu của Người, bằng trái tim vị tha của lòng thương xót và ân sủng. Có thể nói, người Mục Tử Nhân Lành và đàn chiên là hai hình ảnh đẹp trong Tin Mừng. Một bên là hiểu biết chiên và sẵn sàng hy sinh mạng sống để bảo vệ chiên, còn bên kia thì đơn sơ phó thác cuộc đời cho người chăn để thỏa sức tung bay, vui vẻ với con đường tương lai.
Xung quanh chúng ta là cả một bầu trời văn minh rực rỡ, trong một thế giới mà công nghệ truyền thông phát triển không ngừng, chúng ta không phủ nhận điều đó, nhưng cùng với thế giới chúng ta tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho nhân loại được hưởng dùng nền văn minh đó. Nhưng chúng ta cũng không thể phủ nhận rằng việc hiện đại hóa của thế giới hôm nay cách nào đó đã khiến chúng ta trở nên phụ thuộc và nô lệ cho những khám phá này, việc phụ thuộc sử dụng công nghệ AI, một lập trình đang vượt trên tất cả những thách thức của thời đại, khiến con người bị nô lệ và trở nên thất bại với chính mình; điều đó khiến con người không còn có mối tương quan cá vị với nhau, việc lắng nghe nhau trở nên hạn chế bởi sự chi phối của những chiếc Smarphone, trong khi đáng nhẽ con người cần phải tương quan với nhau nhiều hơn. Thật vậy, Đức Cố Giáo Hoàng Phanxico luôn khao khát khuyên người trẻ trong thời đại hôm nay hãy lắng nghe nhau nhiều hơn, hãy kiễn nhẫn để nghe một ai đó nói với tất cả sự yêu mến và xây dựng cho nhau, đừng đi qua cuộc đời nhau với sự thù ghét, đố kỵ, nhưng bằng lời nói động viện, khích lệ nhau trong cuộc sống. Tâm tình đơn sơ đó là cả một cuộc đời sống theo gương Thầy Giêsu chí thánh mà Cố Giáo hoàng Phanxico đã sống cho Chúa và vì Chúa, để lắng nghe tiếng Chúa trong sự hy sinh và phó thác.
Lạy Chúa là Vị Mục Tử Nhân lành, Người đã mang lấy những đau khổ và vết thương của chúng con để rồi băng bó và chữa lành. Xin cho chúng con biết lắng nghe tiếng Chúa với trọn trái tim đơn thành. Biết nhận ra tiếng Chúa gọi chúng con hằng ngày “hãy trở về với Ta” để chúng con biết sẵn sàng đáp lại tiếng gọi đó. Xin cho chúng con biết từ bỏ những đam mê, tội lỗi và sự quyến rũ của thế giới hôm nay, để bước đi trong ánh sáng của niềm tin và hy vọng. Bởi niềm hy vọng không làm chúng con thất vọng. Lạy Chúa Giêsu là Mục tử nhân lành xin nhận lấy trọn con người của chúng con, tự do, trí nhớ, trí hiểu của chúng con bởi mọi sự ấy Chúa đã ban cho chúng con thì nay chúng con xin dâng lại Chúa hết thảy, tất cả là của Chúa, xin Chúa sử dụng hoàn toàn theo ý Chúa.  Amen.

 
                                                            Học viện Thần học K6- MTG Hưng Hóa
Thông tin khác:
Bộ Mẫu Dâng Hoa Kính Đức Mẹ Tháng 5/2025
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log