Thứ tư, 24/04/2024

Buổi Ra Mắt Báo Tường Với Tựa Đề “Con Đường Tình Yêu” Của Khối Thanh Tuyền Cộng Đoàn Yên Bái

Cập nhật lúc 21:36 04/07/2022

WMTGHH - Đức thánh cha Phanxico đã nói: “Ở đâu có tu sĩ, ở đó có niềm vui”, điều đó thật ý nghĩa với cộng đoàn MTG yên Bái, nơi có những người trẻ đang dấn thân trên con đường dâng hiến. Cách đặc biệt, với các em thanh tuyển, các em là những người trẻ, đầy nhiệt huyết và sáng tạo, các em đang thổi vào đời tu một luồng gió mới của sự thanh khiết, thánh thiện, trẻ trung, như chính tâm hồn của chị thánh Maria Goretti mà các em nhận làm thánh quan thầy của mình.
Để chuẩn bị mừng kính lễ bổn mạng Maria Goretti, các em thanh tuyển đã có một buổi sinh hoạt chung với cộng đoàn thật thú vị. Sau những ngày dày công suy nghĩ, thiết kế, hôm nay các em đã cho ra mắt cộng đoàn trang báo tường hết sức ý nghĩa với tựa đề “Con đường tình yêu”. Dù nhỏ bé đơn sơ, nhưng trang báo đã họa lại những dấu chân đầu tiên của các em đang chập chững bước trên con đường thánh hiến. Đó là những ước mơ cháy bỏng khát vọng nên thánh, là những niềm vui thánh thiêng dạt dào, có cả những nỗi nhớ vu vơ, nỗi buồn man mác. Nhưng trong tất cả, khi đọc trang báo của các em, mọi người đều cảm nhận được một niềm vui thanh khiết, ngọt ngào, tươi trẻ của đời Thánh hiến.
Bước chân vào đời tu cũng là bước chân đưa các em đi ra khỏi gia đình nhỏ bé của mình, để đến với một gia đình rộng lớn hơn đó là gia đình Hội Dòng, gia đình Cộng đoàn. Điều đó cũng đòi buộc các em phải từ bỏ rất nhiều, từ bỏ những thói quen cá nhân, những nâng niu của bố mẹ, những đam mê, những dự tính riêng tư để đón nhận một cuộc sống chung với bao đòi hỏi. Nhưng với các em điều đó lại trở nên niềm vui, vui vì được thuộc về một gia đình mới, vui vì tất cả những điều đó trở thành lễ hi sinh dâng lên Thiên Chúa.
“Con đường tình yêu” mà các em đã chọn lựa và bước đi thật diệu huyền, chẳng ngọn bút nào có thể viết lên cho hết, nhưng chỉ những ai đang đi trên con đường đó mới cảm thấu. Con đường ấy có mây, có nắng, có những triền đồi thoai thoải đầy hoa nở ven đường. Nhưng cũng con đường ấy lại có những chặng đầy nắng gió, và có những khi cảm thấy đường dài thăm thẳm chỉ có một mình mình đang dấn bước. Dù là như thế, trên hành trình ấy luôn có một động lực mãnh liệt đưa các em vượt qua tất cả đó là: TÌNH YÊU. Tình yêu với Đấng tình quân mà các em đã ao ước được gặp gỡ trong mỗi khoảnh khắc cuộc sống, tình yêu của Đấng đã vì em mà hiến cả mạng sống mình. Mừng lễ Thánh quan thầy Maria Goretti, các em cũng chung một niềm khao khát như chị thánh bé nhỏ, các em mong ước một đời sống thánh thiện, khiêm nhường, thanh khiết và thật anh hùng qua những hi sinh bé nhỏ hàng ngày.
Cùng mừng lễ với các em, cộng đoàn nguyện chúc các em luôn vững vàng tiến bước trên con đường mà các em đã chọn, noi gương chị thánh Maria Goretti hãy luôn anh hùng dấn bước trong những hi sinh của đời sống chung, để mỗi ngày trở nên thánh thiện hơn trước mặt Thiên Chúa.
 
Những hình ảnh: 
Cộng Đoàn MTG Yên Bái
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log