Thứ bảy, 27/04/2024

Thánh Lễ Mừng Kỷ Niệm 50 Năm Hồng Ân Linh Mục Của Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương Tại Nhà Nguyện Camêlô - Trụ sở Giáo Phận Hưng Hóa

Cập nhật lúc 20:24 19/12/2021

WMTGHH -  “Chức linh mục Thiên Chúa ban cho một số người không phải để giữ riêng cho mình, nhưng chức linh mục là để phục vụ Dân Chúa, ngang qua những thăng trầm, Thiên Chúa luôn dẫn đưa tôi suốt hành trình 50 năm qua với muôn vàn hồng ân.”. Đó là tâm tình của Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương- nguyên giám mục Giáo phận Hưng Hóa và Giáo phận Đà Lạt trong thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa nhân dịp mừng kỷ niệm 50 năm Hồng ân Linh mục (18.12.1971 – 18.12.2021). Thánh lễ do chính Đức Cha chủ tế vào lúc 5g30 sáng thứ bảy ngày 18.12.2021, tại nhà nguyện Camelo- Trụ sở Giáo Phận Hưng Hóa tại Sài Gòn. Hiệp thông trong Thánh lễ có linh mục Giuse Hoàng Xuân Hương dòng Tông Đồ Cầu Nguyện, cha Antôn Nguyễn Anh Tuấn dòng Đức Mẹ Vô Nhiễm, quý chị em Cộng đoàn Camelô thuộc Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá và các em sinh viên dòng Đức Mẹ Vô Nhiễm.
Do bối cảnh đại dịch Covid-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp nên Thánh lễ tạ ơn chỉ tổ chức trong nội bộ cộng đoàn Camêlô nên bầu khí trở nên ấm cúng trong tình thân của những người đều đang bước theo Chúa trên con đường thánh hiến.  
Khởi đầu Thánh lễ, cha Antôn Nguyễn Anh Tuấn gửi lời chúc mừng Đức Cha Antôn thay cho quý cha đồng tế. Cha đã chia sẻ một chút tâm tình rằng: “Đức Cha Antôn của chúng ta trong suốt hành trình năm mươi năm Linh mục, Giám mục đã đặt tay truyền chức biết bao nhiêu vị linh mục. Vậy mà trong Thánh lễ mừng kỷ niệm của ngài hôm nay lại chỉ âm thầm, khiêm tốn với hai vị linh mục bên cạnh. Thật đáng khâm phục tinh thần quá đỗi khiêm nhường của Đức cha khi sống trọn vẹn với khẩu hiệu “Xin Vâng’ mà Đức cha đã chọn”. Để đáp lại, với giọng nói trầm ấm, Đức cha đã mời gọi cộng đoàn cùng hiệp ý với ngài trong tâm tình tri ân và cảm tạ Thiên Chúa đã gìn giữ và đồng hành với Đức cha trong suốt hành trình 50 linh mục, đồng thời Đức cha không quên nhắn nhủ cộng đoàn phụng vụ luôn sống tâm tình sám hối để được xứng đáng làm con Thiên Chúa.
Giảng trong Thánh lễ, Đức Cha Antôn đã kể lại hành trình tiến tới thiên chức linh mục của ngài với đầy những khó khăn thử thách. Từng lời nói của Đức cha như thấm sâu vào lòng người với những câu chuyện thật cảm động nhưng cũng không kém phần hài hước trong ngày truyền chức linh mục của Thầy Antôn. Đức Cha nói: “Tôi cùng với bốn thầy phó tế khác được truyền chức linh mục trong bối cảnh khó khăn do hoàn cảnh, do đường sá không có phương tiện để đi lại, nhưng ai cũng cảm nhận được niềm vui vì sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa khi lần đầu tiên được đi máy bay trực thăng từ Đà Lạt về sân bay Tân Sơn Nhất để được truyền chức linh mục tại một ngôi nhà thờ trên đường Kỳ Đồng- Sài Gòn”. Dù khó khăn nhưng Đức cha lại cảm nhận đó là một hồng ân lớn lao mà Thiên Chúa đã khấng ban cho ngài. Vì chính nhờ những khó khăn thử thách thuở ban đầu ấy đã dệt nên cho ngài một cuộc đời biết vâng theo ý Chúa trong mọi hoàn cảnh. Đức cha còn chia sẻ rằng: “50 năm là một hành trình gian nan nhưng Thiên Chúa đã đoái thương chọn gọi tôi làm sứ vụ mục tử trong thiên chức linh mục và Giám mục để tôi cống hiến mình cho đoàn chiên mà Thiên Chúa đã trao phó”. Cùng với đó, Đức cha nhấn mạnh ý nghĩa thiên chức của đời linh mục: “Đời linh mục không dựa trên số năm người đó làm linh mục, nhưng dựa trên chất lượng của đời sống là biết vâng theo Thánh ý của Thiên Chúa. Chúa Giêsu chỉ có vỏn vẹn ba năm làm việc mục vụ nhưng Ngài đã hoàn toàn vâng theo thánh ý Chúa Cha và làm đẹp lòng Cha trong mọi sự. Do đó, người linh mục cũng phải noi gương Thầy Chí Thánh để không quan trọng số năm làm linh mục nhưng quan trọng là chất lượng của đời mục tử”.
77 tuổi xuân với 50 năm linh mục, Đức cha Antôn như cây cao bóng cả, như cây đại thụ trong rừng cây đang vươn mình lớn mạnh và “trổ sinh nhiều hoa trái” trên cánh đồng truyền giáo của Giáo Hội. Tâm tình đáp trả tiếng gọi huyền nhiệm của tình yêu mà Đức Cha Antôn đã ôm trọn trong suốt cuộc đời mục tử của mình cho đến nay thật đúng như khẩu hiệu mà Đức Cha đã chọn: “Fiat-Xin Vâng” (Lc 1,38). Đức Cha đã thi hành sứ vụ mục tử của mình trong suốt 50 năm qua, với 32 năm trong thiên chức Linh mục và 18 năm Giám mục:
Đây linh mục, những con người thánh hiến,
Suốt cuộc đời làm chủ tế trung kiên
Đem tình thương người mục tử nhân hiền
Dâng trọn vẹn cho đoàn chiên chẳng tiếc”.
Tâm tình Thánh thi này được Đức Cha thực thi với ý thức hồng ân linh mục không do tự mình và không chỉ cho mình, nhưng là ân ban đến từ Thiên Chúa để trao ban cho đàn chiên. Vì thế, Đức Cha vẫn đang tiếp tục hy tế đời mình, ngài trở nên hình ảnh của cây cao rợp bóng cho đàn chiên an nghỉ.
Sau lời nguyện hiệp lễ, chị Phụ trách Maria Nguyễn Thị Mến đã thay lời cho cộng đoàn chúc mừng và bày tỏ tâm tình biết ơn Đức Cha Antôn đã hy sinh tận tình vì lòng yêu mến ngay cả khi tuổi cao sức yếu. Tất cả tâm tình đó được gói trọn trong lãng hoa tươi thắm và những món quà đơn sơ, diễn tả niềm vui sâu xa, một bầu khí ấm áp thân thương, chất chứa  tâm tình tạ ơn Thiên Chúa.
Thánh lễ kết thúc lúc 6g30 trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa đã thương ban cho Đức Cha Anton Vũ Huy Chương được sống trọn vẹn thiên chức linh mục của mình trong 50 năm qua. Xin Ngài tiếp tục ban ơn nâng đỡ để Đức cha luôn an vui trong lúc tuổi già. Cầu chúc Đức cha luôn mạnh khỏe bình an, khôn ngoan và thánh thiện. Nguyện xin Chúa chúc lành cho Đức cha trên mọi hành trình của chặng đường phía trước – là một chặng đường tiếp nối những Hồng Ân.

Một số hình ảnh:
BTT Cộng Đoàn MTG Camêlô
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log