Thứ tư, 24/04/2024

Cộng Đoàn Nhà Mẹ - Chiếc Nôi Của Hội Dòng

Cập nhật lúc 10:49 04/07/2018
Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa được thành lập đầu 15.01.1943 tại Yên Bái. Vì hoàn cảnh khó khăn nên Nhà Mẹ phải di tản nhiều nơi khác nhau. Hiện nay, Cộng đoàn Nhà Mẹ tọa lạc tại số 5/183- khu 7, Trung Sơn Trầm, Sơn Tây, Hà Nội, thuộc Giáo xứ Sơn Lộc.
  1. Quá trình thành lập Cộng đoàn
Ban đầu, Đức Cha Gustave Vandale (Vạn) dự định chọn Yên Bái làm trụ sở chính của dòng. Nhưng suốt mười bốn năm kể từ khi thành lập, chị em phải long đong vất vả sơ tán vì chiến tranh, cuộc sống bất ổn, khó có thể đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của Nhà dòng. Vì thế, năm 1956, Mẹ Bề trên Anna Khiêm đã xin phép Đức Cha Jean Mazé (Kim) di chuyển Nhà Mẹ Hội dòng về Sơn Tây. Cơ sở là một dãy nhà cấp bốn được xây bằng đất đá ong đã cũ của các chị Dòng Thánh Phaolô để lại do hoàn cảnh và thời thế không thuận lợi; nhưng lúc đó, nhiều gia đình ở Sơn Tây đã tràn vào làm nơi cư ngụ.
Cuối năm 1956, nhờ sự quan tâm lo liệu của Đức Cha Mazé, cùng với sự giúp đỡ nhiệt tình của giáo dân Sơn Tây, đặc biệt là ông Đức, ông trùm Thịnh, ông hai Lạc... Một số gia đình đang ở trên đất của Nhà dòng Thánh Phaolô, nhường cơ sở cho Hội dòng Mến Thánh Giá.
Ngày 18.01.1957, nhà dòng từ Yên Bái đã chuyển về Sơn Tây có Mẹ Bề Trên Anna Khiêm cùng chị Thơm; từ Yên Tập có chị Sâm, chị Minh. Tất cả các chị đã về định cư tại Sơn Tây làm thành cộng đoàn Nhà Mẹ.
  1. Cộng đoàn Nhà mẹ tại Sơn Tây 1957-2010
Thời gian đầu cộng đoàn chỉ có 5 thành viên nên việc điều hành cộng đoàn hay Hội dòng là một. Chị em an tâm vì đã có nơi ăn, chốn ở ổn định. Sinh hoạt cộng đoàn Nhà Mẹ từng bước đi vào nề nếp và bắt đầu trở thành vườn ươm ơn gọi.
Ngày 19.03.1957, Hội dòng đã đón nhận 35 em nhập tu. Một niềm vui lớn cho Hội dòng vì từ nay Nhà Mẹ hết thời son sẻ. Nhưng đằng sau niềm vui lại kèm thêm một chuỗi lo âu vì nhân sự ngày càng tăng mà kinh tế thì ngày càng giảm sút. Cuộc sống thiếu thốn nên các chị em phải vất vả để sinh tồn. Chị em tìm đủ mọi cách, xoay đủ mọi nghề để kiếm sống: từ trồng trọt, chăn nuôi đến dệt thảm, đan lát, thêu, may... mới tạm giải quyết được các nhu cầu thiết yếu. Thứ 5 hàng tuần, chị em phải đi bộ từ 15-20 km lên đồi kiếm củi. Tuy công việc vất vả, nặng nhọc, nhưng các chị vẫn can đảm vượt qua để theo đuổi ơn gọi tu trì, góp phần vào việc duy trì sự tồn tại của Hội dòng.
Về đời sống thiêng liêng: Hàng tuần, chị em được Đức Cha huấn đức và dạy giáo lí, cộng đoàn có Cha giải tội thường xuyên và bất thường.
Từ năm 1961- 1980, do thời thế không thuận, Hội dòng không thể nhận ứng sinh vì việc tạm trú khó khăn, số nữ tu trẻ chưa có hộ khẩu phải về gia đình. Các chị em còn lại phải đi làm nghĩa vụ xã hội như: đi dân công, đào giao thông hào, gánh đất đắp đê... Chị em vẫn can đảm tiến bước ngay cả trong những lúc hoàn cảnh bi đát nhất.
Từ thập niên 1990, dù chưa được tự do hoàn toàn, nhưng xã hội có phần cởi mở hơn, Hội dòng tiếp tục đón nhận ơn gọi và huấn luyện tại Nhà Mẹ. Kể từ đây “đến hẹn lại lên” năm nào Hội dòng cũng chiêu sinh ơn gọi, tổ chức lễ khấn lần đầu, khấn trọn đời cho chị em. Sinh hoạt Nhà Mẹ phong phú dần lên theo sự phát triển của Hội dòng.
Giáo dục Mầm non
Công việc nuôi dạy trẻ là sứ vụ giáo dục của người nữ tu Mến Thánh Giá và cũng là nguồn thu nhập để trang trải cho mọi sinh hoạt của cộng đoàn, và tạo điều kiện cho việc nuôi trồng ơn gọi của Hội dòng.
Năm 1992 một ngôi nhà cấp bốn đã được dựng lên để nuôi dạy trẻ. Từ ngôi nhà đơn sơ nhỏ bé này đã đào tạo bao thế hệ trẻ nên người có nhân cách. Năm 2003 một cơ sở mới khang trang hơn với tên gọi “Mầm non tư thục 1/6 ”. Năm 2017, số trẻ ngày càng nhiều lên ngôi nhà cũ xây năm 2003 xuống cấp, nên cộng đoàn cùng Hội dòng khởi công xây dựng mới một khu nhà 3 tầng để phục vụ nhu cầu nuôi dạy, đáp ứng nguyện vọng của các phụ huynh.
Xây dựng cơ sở vật chất
Cơ sở Nhà Mẹ Hội dòng tại 15/2 Lê Lợi, Sơn Tây là một dãy nhà cấp 4 xuống cấp và chật hẹp không thể đáp ứng được những sinh hoạt lớn của Hội dòng.
Năm 2008, Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương Giám Mục Giáo phận đã trao thửa đất 9.753 m2trước đây là Tiểu Chủng Viện Sơn Lộc cho Hội dòng xây dựng cơ sở mới.
Ngày 24.01.2008, ngày khởi công xây dựng cơ sở mới của Hội dòng tại Sơn Lộc gồm các khối nhà: Nhà ở, nhà khách, nhà huấn luyện...Sau hơn hai năm thi công xây dựng, công trình đã hoàn thành. Ngày lễ Thánh Anna 26.07.2010 nhà Mẹ Hội dòng đã chuyển vào cơ sở mới, vì thế mà Cộng đoàn Nhà Mẹ chọn Thánh Anna là Quan Thầy của Cộng đoàn.
  1. Cộng đoàn Nhà Mẹ Tại Sơn Lộc 2010 - nay
Cộng đoàn Nhà mẹ được an cư lạc nghiệp, kể từ đây chị em an tâm sống đời thánh hiến, chăm lo công tác mục vụ.Việc tái truyền giáo cho bà con giáo dân nơi đây là mối quan tâm của chị em. Ngoài ra các dịp Mùa Chay, hè, mùa Giáng Sinh, chị em đi giúp mục vụ các giáo xứ và anh chị em vùng dân tộc thiểu số.
Cộng đoàn nhà Mẹ hiện nay là nơi ở và làm việc của Chị Tổng Phụ trách và Ban Điều hành Hội dòng; là nơi tiếp nhận chị em trong Hội dòng về tĩnh tâm năm, tham dự các khoá thường huấn; là nơi huấn luyện Tập sinh, Học viện. Nhà Mẹ còn là nơi tổ chức tất cả các dịp lễ lớn của Hội dòng, là nơi tiếp đón quí khách đạo, đời với nhiều tương quan khác nhau. Sinh hoạt của Nhà Mẹ ngày càng trở nên phong phú cùng với sự phát triển của Hội dòng.
Nhà Mẹ từ nay thực sự trở thành ngôi nhà quan trọng nhất, ngôi nhà chung của mọi chị em. Các chị em đều từ cái nôi này ra đi phục vụ và đây cũng là nơi mà các chị em tìm về để được nghỉ ngơi bồi dưỡng.
  1. Một thoáng nhìn lại sau 75 năm
Là chiếc nôi của Hội dòng, cộng đoàn Nhà Mẹ cảm thấy được diễm phúc vì được gắn sát với Hội dòng, trong tất cả những thăng trầm của lịch sử. Cùng với Mẹ Hội dòng, cộng đoàn đồng hát bài ca tri ân Thiên Chúa, Đấng đã kết dệt nên Hội dòng cách lạ lùng, kì diệu. Cộng đoàn không quên tri ân các Bề Trên, các chị Phụ trách cộng đoàn, các thế hệ đi trước đã vất vả đắp xây nên cộng đoàn hôm nay.
Với lòng tri ân sâu sắc, mỗi thành viên cộng đoàn cố gắng làm cho cộng đoàn Nhà Mẹ trở nên đất tốt cho vườn ươm ơn gọi, thành mái ấm thật sự của gia đình chị em Mến Thánh Giá Hưng Hóa. Một nôi ấm để mỗi khi chị em lao tâm, lao lực, mệt mỏi, chán chường trở về Nhà mẹ được nâng đỡ ủi an, được sưởi ấm tinh thần và là nơi nghỉ ngơi bồi dưỡng tinh thần thể xác khi ốm đau, bệnh tật, khi tuổi già xế bóng.
Ước mong Nhà Mẹ mãi mãi là chiếc nôi êm!

Một số hình ảnh:
Nguyện đường tu viện
Các chị em trong hội dòng
Các chị em trong hội dòng
Chúng ta cùng chung vui
Chúng ta cùng chung vui
Các lớp học
Các lớp học
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log