Thứ sáu, 29/03/2024

Cộng Đoàn Yên Bái

Cập nhật lúc 13:49 02/07/2018
Nơi khai sinh Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa
YÊN BÁI – NƠI KHAI SINH HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ HƯNG HÓA
75 năm khai sinh Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa, cũng là 75 năm kỷ niệm ngày thành lập Cộng đoàn Yên Bái. Có thể nói đây là nơi khai sinh Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa, là nơi đầu tiên những hạt giống ơn gọi Mến Thánh Giá được nảy mầm. Lịch sử của Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa được bắt nguồn từ đây.
SINH RA TRONG HỒNG ÂN
Năm 1943, nhận lời mời của Đức cha Vandale, một số chị em thuộc Hội dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm, được cử lên giúp Giáo phận Hưng Hóa vun trồng ơn gọi Mến Thánh Giá (MTG). Các chị là những thành viên đầu tiên của Cộng đoàn Yên Bái, cũng là những nữ tu tiên khởi của Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa.
  1. Nữ tu Anna Nguyễn Thị Khiêm
  2. Nữ tu Maria Nguyễn Thị Hường
  3. Nữ tu Agnes Nguyễn Thị Toàn
  4. Nữ tu Catarina Nguyễn Thị Sâm
  5. Chị Maria Nguyễn Thị Phương (thử sinh)
Ngày 15.01.1943, các chị tới thị xã Yên Bái và được Cha Massard Hóa thu xếp cho ở tạm trong một căn nhà nhỏ. Thế là cộng đoàn Yên Bái chính thức được thành lập. Các chị trở thành những nữ tu MTG Hưng Hóa đầu tiên.
ảnh 4 người
Hồng ân nối tiếp hồng ân,từ mái ấm tu viện nhỏ bé này, ngày 05.03.1943, cộng đoàn bắt đầu tiếp nhận các ứng sinh mới, đến từ nhà mụ Yên Tập, Nỗ Lực, Chiêu Ứng và từ các gia đình. Sáu chị xuất thân từ Nhà Mụ là: chị Anna Đỗ Thị Tám (Thược), chị Maria Trinh, chị Maria Tuyết, chị Maria Quy, chị Anna Là, chị Maria Hợp và có ba ứng sinh từ Phát Diệm cũng ngược lên Hưng Hóa để nhập tu đợt này là chị Phanxica Trần Thị Mến, chị Maria Điện và chị Magarita Thơm. Chỉ trong vòng mấy tháng, cộng đoàn đã có 12 chị em và đến năm 1954, cộng đoàn đã có 17 chị em.
LỚN LÊN TRONG KHÓI LỬA CHIẾN TRANH
Năm 1945, xảy ra cuộc chiến chống Pháp và phát xít Nhật gây tàn phá dữ dội khiến cho người dân rơi vào cảnh đói kém và phải đi sơ tán. Các nữ tu cũng không tránh khỏi kiếp nạn này. Thời gian ấy là thời gian các chị phải trải qua rất nhiều gian nan vất vả vì chính quyền chống đối, gây khó khăn cho việc sinh hoạt tôn giáo, ngày đêm sống trong sự đề phòng và cảnh giác nhưng chị em luôn một niềm phó thác nơi Thầy Chí Thánh.
TRỔ SINH BÔNG HẠT
Ngày 15.09.1947, ngày hạnh phúc đã đến với các chị, ngày các chị được khoác lên mình tấm áo dòng sau khi trải qua bao nhiêu cam go, thử thách nay, ngày các chị được bước vào « Kho tàng thánh thiêng » của Chúa. Đây là lớp Tập viện đầu tiên của Hội dòng. Ngày 15.09.1949 là ngày hạnh phúc nhất đời các chị, ngày các chị được ký kết Giao Ước với Đấng Tình Quân trong thánh lễ tuyên khấn lần đầu được diễn ra tại Vật Lẩm, Yên Bái. Đây cũng là lớp khấn đầu tiên của Hội dòng. Kể từ đây, các chị có Chúa là bạn trăm năm luôn đồng hành sẻ chia mọi vui buồn trong cuộc đời dâng hiến.
Sinh ra giữa thời chiến tranh, cộng đoàn phải dò dẫm bước đi trong gian nan, khói lửa. Có Chúa luôn đồng hành với các chị em để giữa muôn vàn thử thách, chị em vẫn luôn vui tươi và bình an mà kiên trì tiến bước trong lý tưởng tu trì.
Năm 1957, Mẹ Anna Khiêm và các chị còn lại chuyển về thị xã Sơn Tây. Từ đó, Sơn Tây trở thành Nhà Mẹ. Cộng đoàn Yên Bái sau 14 năm là ngôi nhà quan trọng hàng đầu của Hội dòng đã hoàn tất vai trò của mình để từ đây chỉ còn là một cộng đoàn địa phương.
GIAI ĐOẠN NHIỀU GIAN NAN VẤT VẢ
Năm 1959, cộng đoàn Yên Bái có thêm nhân sự là: chị Maria Hợp; chị Maria Quý; chị Maria Nguyên, số chị em lúc này là 6 người. Nhân sự dồi dào hơn, công việc tông đồ, mục vụ được mở rộng. Tuy nhiên, cộng đoàn cũng không được ở yên trước sự đánh phá thị xã Yên Bái của không quân Mỹ. Năm 1964, chị em phải sơ tán sang Bảo Long. Từ năm 1965 trở đi, Bảo Long là nơi lưu trú tương đối an toàn cho các chị em. Những năm tháng sơ tán này là thời gian vất vả gian khổ nhất. Hai năm đầu, hằng ngày chị em cùng nhau men theo đường mòn, leo núi, lấy nứa về đan cót, tối đến đem bán lấy tiền để sinh sống. Khi mặt trời xuống núi gọi đêm về, các chị lại qua sông sang Yên Bái làm vườn, chừng 8 giờ tối lại sang sông về Bảo Long  nghỉ đêm. Cuộc sống thật vất vả, nhưng chị em vẫn can đảm vật lộn với những khó khăn, đương đầu với những thử thách để duy trì sự sống còn của cộng đoàn.
TỪNG BƯỚC ỔN ĐỊNH CUỘC SỐNG
Năm 1971, chị em lại từ Bảo Long về định cư tại Yên Bái. Cha Giuse Nguyễn Trọng Nghĩa giúp cộng đoàn dựng một lán nhỏ làm nơi ở. Không có thánh lễ hàng ngày, chị em duy trì việc đọc kinh cầu nguyện với giáo dân để nuôi dưỡng, củng cố đời sống đức tin cho họ. Cũng trong thời gian này, được sự quan tâm của cha Lorenso Huy Văn Đối, tinh thần chị em được khích lệ, đời sống cộng đoàn từng bước đi vào ổn định.
Năm 1973, cộng đoàn dựng được ngôi nhà lá 3 gian một chái, sau này ngôi nhà đó làm nơi ở cho các em đệ tử. Thời gian này cộng đoàn có thể tham dự Thánh lễ mỗi ngày vì đã có cha Phanxico Trần Ngọc Khiết về coi xứ Yên Bái.
Trong những năm 1978-1994, các chị em cộng tác với cha xứ Vincente Nguyễn Văn Trọng, tích cực tham gia các công việc phục vụ và mục vụ trong giáo xứ. Trong những dịp lễ lớn, các chị không quản ngại vất vả, phục vụ bà con giáo dân, đặc biệt là đồng bào H’mông, giúp họ dọn mình chịu các phép bí tích.
NHỮNG NỖ LỰC KHÔNG NGỪNG
 Từ năm 1992, đời sống vật chất và tinh thần của cộng đoàn được củng cố và ngày càng ổn định hơn.
Năm 1994, cộng đoàn đã xây dựng được một ngôi nhà cấp 4 khang trang đẹp đẽ.
Năm 1996, dì Anna Đỗ Thị Tám, phải chuyển về Sơn Tây để đảm nhận trách nhiệm cao cả là Tổng Phụ trách Hội dòng, lúc này, cộng đoàn có dì Maria Vũ Thị Đào lên thay thế dì Tám làm Phụ trách Cộng đoàn. Đời sống cộng đoàn ngày càng được củng cố và nâng cao. Cộng đoàn xây thêm được tầng 2 cho ngôi nhà và dành một phòng làm nhà nguyện riêng.
Lúc này tình hình xã hội có những chuyển biến tích cực, các chị em có thể tham gia các công tác mục vụ cách rộng rãi và trực tiếp hơn. Cha xứ Giuse Nguyễn Đình Dậu đã nhờ chị em đến tận vùng núi cao hẻo lánh như Phình Hồ, Vĩnh Quang, Văn Chấn, Giàng La Pán, Tà Ghênh, Háng Chi Mùa, để phục vụ đồng bào người H’mông, người Dao. Công việc rất khó khăn vất vả, một phần vì đường mòn dốc đá, phải lội suối trèo đèo, có khi chị em phải đi bộ từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều mới tới nơi, thường phải đi bằng ngựa; phần thì phải làm quen với những tập tục và những đồ ăn thức uống của dân bản địa.
Thời gian này cộng đoàn mở được nhà trẻ và đón được chừng 40 cháu từ 1 đến 3 tuổi.
Năm 2001, khi hoàn tất nhiệm vụ làm Tổng Phụ trách, dì Anna Tám lại trở về cộng đoàn, tiếp tục công việc làm Phụ trách Cộng đoàn.
Năm 2006, nhóm trẻ của cộng đoàn đã chính thức được công nhận là trường Mầm non với tên gọi “ Trường Mầm Non Ánh Dương”. Như thế, ngoài công việc làm vườn, làm may, làm thuốc viên, nay các chị em còn thêm công tác nuôi dạy trẻ. Thêm vào đó, những năm gần đây, cộng đoàn mở thêm các lớp dạy đàn vào mỗi dịp hè.
Ngoài ra, các chị em còn dạy giáo lý tân tòng, hôn nhân, giúp tĩnh tâm cho các hội đoàn và đặc biệt là giúp các lớp giáo lý Tin Mừng để hướng dẫn giáo dân cầu nguyện với Lời Chúa.
Năm 2008, dì Maria Nguyễn Thị Nhiệm được trao nhiệm vụ làm Phụ trách Cộng đoàn. Cộng đoàn lại tiếp tục xây dựng thêm cơ sở để đáp ứng cho nhu cầu sinh hoạt hàng ngày.
Đầu năm 2013, dì Maria Đỗ Thị Kim Anh lên làm Phụ trách Cộng đoàn. Vào thời gian này, cộng đoàn khá phát triển về kinh tế, đời sống đức tin ngày càng được nâng cao. Các chị em tích cực tham gia nhiệt tình các công tác mục vụ: dạy giáo lý cho các khối; dạy dâng hoa; giúp các hội đoàn tập hát; kiệu Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân. Ngoài ra, những ngày nghỉ các chị em còn dành thời gian thăm viếng mục vụ, an ủi những hoàn cảnh khó khăn.
Công việc chủ yếu tạo nên nguồn thu nhập cho cộng đoàn là giáo dục trẻ thơ, không chỉ giúp các em về mặt kiến thức nhưng còn giúp các em trở thành những người công dân tốt, người kitô hữu tốt, để giúp ích cho Giáo hội và xã hội, vì các em chính là tương lai, mầm non của đất nước.
Đầu năm 2017, chị Maria Đỗ Thị Ơn làm Phụ trách Cộng đoàn. Cộng đoàn tiếp tục xây dựng thêm cơ sở để đáp ứng cho nhu cầu giáo dục mầm non.Trường Mầm non đã lên tới hơn 200 cháu.
Hiện nay, cộng đoàn có 31 thành viên bao gồm: 4 dì cao niên là những cột trụ của cộng đoàn; 11 chị khấn trọn; 8 chị học viện và 8 em đệ tử.
Tính đến thời điểm hiện tại, cộng đoàn Yên Bái trải qua 6 chị Phụ trách cộng đoàn, đó là:
Mẹ Bề trên tiên khởi Maria Nguyễn Thị Khiêm: 1943 - 1957
Dì Anna Đỗ Thị Tám:1957 - 1996; 2001 - 2008
Dì  Maria Vũ Thị Đào: 1996 - 2001
Dì  Maria Nguyễn Thị Nhiệm: 2009 - 2012
Dì Maria Đỗ Thị Kim Anh: 2013 - 2016
Dì Maria Đỗ Thị Ơn: 2017- đến nay
 
TÂM TÌNH TRI ÂN
75 năm hiện diện trên vùng đất Yên Bái là 75 năm hồng ân, nhìn lại công trình yêu thương Chúa đã dành cho cộng đoàn, chị em cộng đoàn Mến Thánh Giá Yên Bái thành kính dâng lên lời cảm tạ tri ân Thiên Chúa, Đấng luôn quan phòng và không ngừng ban phát mọi ơn lành trên các nữ tỳ của Ngài; tạ ơn Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, Đấng hằng luôn bầu cử và che chở cộng đoàn; xin ghi ơn những gian nan vất vả mà các bậc tiền nhân đã vượt qua và để lại những hoa quả tốt đẹp nơi cộng đoàn. Nhìn lại lịch sử 75 năm, cũng là lời mời gọi các chị em trong cộng đoàn hiện nay hãy vững tin và can đảm tiếp nối những bước chân truyền rao Tin Mừng, kế thừa và phát triển gia sản tinh thần và vật chất mà các bậc tiền nhân để lại.

Một số hình ảnh:
Chị em trong cộng đoàn
Kỉ niệm 75 năm thành lập cộng đoàn Mến Thánh Giá Yên Bái
Kỉ niệm 75 năm thành lập cộng đoàn Mến Thánh Giá Yên Bái
Cùng chung chí hướng
Cùng chung chí hướng
Khuôn viên nhà xứ và cộng đoàn
Khuôn viên nhà xứ và cộng đoàn
Cùng nhau lao động
Cùng nhau lao động
Bài thuốc gia truyền
Công việc hàng ngày
Công việc hàng ngày

 
 
 
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log