Thứ hai, 29/04/2024

Thánh Lễ An Táng Nữ Tu Têrêxa Chu Thị Kiệm (Xứng) – Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá

Cập nhật lúc 17:15 16/04/2024
WMTGHH -Vì Chúa thương con nên Ngài tạo tác. Vì Chúa thương con nên Ngài gọi về với Ngài thôi. Về với Ngài thôi, với Ngài thôi con về với Ngài mà thôi”.
Quả thật, bài hát hiệp lễ “Thân con bụi đất” của nhạc sĩ Giang Ân trong thánh lễ an táng Dì Têrêxa Chu Thị Kiệm (Xứng) đã diễn tả niềm hạnh phúc khi được về bên Chúa sau hành trình dài bước theo Ngài của người sống đời tận hiến. Và có lẽ đó cũng là tâm tình của Dì Têrêxa khi được Chúa gọi về với Ngài được diễn tả rõ nét qua thánh lễ an táng hôm nay. Thánh lễ an táng do Đức cha Gioan Maria Vũ Tất – Nguyên Giám mục Giáo phận Hưng Hoá chủ tế, được cử hành vào lúc 08g00 ngày 16.04.2024, tại Nhà thờ Chính toà Sơn Lộc. Hiệp dâng thánh lễ, có quý cha Quản Hạt, quý cha đồng tế, quý cha quê hương Hiền Quan, quý thầy, quý tu sĩ nam nữ, gia đình huyết tộc của Dì Têrêxa cùng quý bề trên và các chị em trong Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá. 
Đúng 07g30, cha Giuse Đỗ Văn Đại cử hành nghi thức di quan. Tiếp theo, chị Phó Tổng Phụ trách Maria Nguyễn Thị Thay, đại diện cho chị em trong Hội Dòng có đôi lời tri ân và vĩnh biệt Dì Têrêxa. Sau đó, linh cữu của Dì  được rước sang Nhà thờ Chính toà Sơn Lộc trong tiếng hát trầm buồn sâu lắng.
 

Dì Phó Tổng Phụ trách Maria Nguyễn Thị Thay có đôi lời tri ân và vĩnh biệt Dì Têrêxa
 

Trước khi bước vào thánh lễ, cộng đoàn cùng lắng nghe hành trình làm người, làm con Chúa, đặc biệt làm nữ tu của Dì Têrêxa qua đôi dòng tiểu sử.
Dì Têrêxa Veronica Chu Thị Kiệm (tên thường gọi là Chu Thị Xứng) sinh ngày 22 tháng 04 năm 1936 tại giáo họ Lũng Hiền, Giáo Xứ Lũng Hiền, thuộc xã Hiền Quan - Huyện Tam Nông - Tỉnh Phú Thọ.
Dì Têrêxa là con út trong một gia đình đạo đức có 07 anh chị em, 2 người con trai và 5 người con gái. Thân phụ Dì là ông cố Phêrô Chu Văn Chung và thân mẫu là bà cố Maria Đỗ Thị Đâng.
Được sinh ra và lớn lên trong môi trường đạo đức, nên Dì Têrêxa luôn có đời sống gắn bó mật thiết với Thiên Chúa. Năm 12 tuổi, Dì Têrêxa đã có ước nguyện dâng mình cho Chúa. Ước  nguyện này luôn thúc đẩy mãnh liệt trong tâm hồn, nên mặc dù gia đình ngăn cản nhưng Dì Têrêxa vẫn quyết tâm theo đuổi ơn gọi và chính thức gia nhập Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa ngày 19 tháng  03 năm 1957.
Với tình yêu quan phòng của Thiên Chúa và sự đồng hành của những người hữu trách, ngày 21 tháng 11 năm 1958, Dì Têrêxa được gia nhập Tập Viện. Một năm sau, ngày 22 tháng 11 năm 1959 Dì đã tuyên Khấn lần đầu và trở thành nữ tu của Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa. Dì luôn vui tươi và phó thác đời sống cho Hội dòng trong mọi hoàn cảnh, để cùng với chị em bước đi trong Linh đạo Mến Thánh Giá.
Sau khi tuyên khấn lần đầu, Dì Têrêxa sống và phục vụ tại Nhà mẹ Sơn Tây. Dù phải trải qua khó khăn của thời cuộc, những gian nan bấp bênh của cuộc sống, Dì cũng không nản lòng nhưng luôn một lòng tín thác nơi Thiên Chúa và trung thành với ơn gọi thánh hiến.
Ngày 27 tháng 06 năm 1973 Dì đã long trọng tuyên khấn trọn đời, trở thành thành viên chính thức của Hội dòng. Lời tuyên khấn trọn đời đã minh chứng cho sự lựa chọn dứt khoát mà Dì ấp ủ bấy lâu nay. Dì tiếp tục đời sống tu trì và lao động tại cộng đoàn nhà Mẹ Sơn Tây trong âm thầm.
Năm 2010, nhà mẹ Hội dòng được di dời vào Sơn Lộc. Bề trên Hội dòng đã đón Dì Têrêxa về nhà Mẹ Sơn Lộc để an dưỡng trong lúc tuổi già. Tại đây, Dì tiếp tục sống sứ mạng của người nữ tu Mến Thánh Giá bằng việc chuyển cầu nơi nguyện đường và trong cuộc sống.
Lúc sinh thời, Dì Têrêxa là người nhanh nhẹn hoạt bát và luôn vui tươi. Khi đối diện với tuổi cao sức yếu, Dì cảm nhận được rõ ràng thân phận yếu đuối mỏng manh của kiếp người, để từ đó Dì cậy trông nơi lòng nhân từ của Chúa, sống kết hiệp mật thiết hơn với Đức Kitô Chịu Đóng Đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí Dì qua việc đón nhận bệnh tật của tuổi già như một của lễ dâng lên Thiên Chúa, và Dì luôn xin các chị em cầu nguyện cho Dì được ơn chết lành.
Sau những ngày vác Thánh Giá với Chúa trong việc đón nhận bệnh tật của tuổi già, lúc 16 giờ 50’ Chủ nhật, ngày 14 tháng 4 năm 2024, Dì đã vâng theo tiếng Chúa gọi để trở về nhà Cha. Hành trình theo Chúa ở trần gian của Dì Têrêxa đã khép lại, nhưng sự sống vĩnh cửu trong nước Thiên Chúa đã mở ra để Dì được hưởng hạnh phúc sau một đời tìm kiếm.
Giờ đây, chúng ta có thể thấy rằng: Cả cuộc đời Dì Têrêxa được bao bọc trong ân sủng và tình yêu thương vô bờ của Thiên Chúa, như câu châm ngôn mà Dì đã chọn làm lý tưởng: “Tình thương Chúa ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời” (TV 22,6 )
Gia đình Hội dòng xin hiệp lời tạ ơn Chúa với Dì trong hành trình 88 năm làm con Chúa và 65 năm khấn dòng. Nguyện xin Đức Kitô Chịu Đóng Đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí Dì, Đấng mà Dì đã chọn làm Tình Quân và đã hiến thân theo Ngài trọn cuộc đời, sẽ thưởng công và cho Dì được hưởng cuộc sống hạnh phúc viên mãn với Ngài. Amen.

Trước khi bắt đầu thánh lễ, đoàn đồng tế thắp hương cho Dì Têrêxa. Ngỏ lời đầu thánh lễ, Đức cha Gioan Maria Vũ Tất mời gọi cộng đoàn tạ ơn Chúa cùng với Dì Têrêxa đã hoàn thành hành trình làm con Chúa, đặc biệt làm bạn trăm năm của Ngài. Và hôm nay, ba giáo xứ: Sơn Tây, Sơn Lộc và Sơn Đông đại diện mọi thành phần trong giáo phận đã quy tụ trong thánh lễ an táng để cầu nguyện cho Dì Têrêxa.
Giảng trong thánh lễ, cha Giuse Nguyễn Văn Uý – Quản hạt Sơn Tây cũng là cha linh hướng của Hội Dòng đã chia sẻ Tin Mừng theo thánh Gioan, nói về cuộc đời và sứ mạng của Đức Giêsu như hạt lúa mì gieo vào lòng đất: “nếu hạt lúa mì gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn chỉ trơ trọi một mình, còn nếu chết, nó mới sinh được nhiều bông hạt khác” (Ga 12,24). Hình ảnh này, Đức Giêsu diễn tả sự hy sinh tự hiến của Ngài. Ngài tự hiến mình như hạt lúa được Thiên Chúa Cha gieo vào thế gian. Khi được gieo vào thế gian, Chúa Giêsu chấp nhận trút bỏ vinh quang, tự hạ để mang lấy thân phận con người; chịu hy sinh mục nát với sứ mạng cứu nhân độ thế đến nỗi chấp nhận cái chết đau thương trên thập giá để làm trổ sinh một mùa lúa mới là nguồn ơn cứu độ con người. Chúa Giêsu được ví như là hạt giống quý giá nhất mà Chúa Cha gieo vào thế giới. Với hình ảnh này, Đức Giêsu muốn diễn tả thân thế và sứ mạng cứu độ của Ngài. Ngài được Thiên Chúa Cha sai xuống trần gian để giải thoát con người khỏi ràng buộc: ma quỷ, tội lỗi và sự chết. Vì thế, Ngài thực thi âm thầm sứ mạng đến tận cùng là hy sinh từ bỏ mình và hiến thân chịu chết hầu đem lại sự sống mới bất diệt cho nhân loại. 
Từ cuộc đời sứ mạng của Đức Giêsu chúng ta liên tưởng đến cuộc đời của nữ tu Têrêxa Chu Thị Xứng. Trong thời kỳ đất nước bị chiến tranh, các nữ tu sống trong sự vất vả nghèo khó cùng với những khó khăn cấm cách về đời sống đức tin và đặc biệt đời sống tu trì: phải lẩn trốn, phải chạy đi nơi này nơi khác, phải sống chui lủi…Hình ảnh này không khác gì cuộc đời của Chúa Giêsu khi Ngài thi hành sứ vụ cũng bị giới lãnh đạo Do Thái tẩy chay chống đối. Dù khó khăn, các nữ tu vẫn luôn kiên vững và trung thành trong ơn gọi Mến Thánh Giá. Dù trong thời gian khó khăn nhưng Dì Têrêxa vẫn khao khát sống trong ơn gọi tu trì để tận hiến cuộc đời cho Chúa và Giáo Hội. Tinh thần khao khát sống linh đạo Mến Thánh Giá được Dì thể hiện qua nếp sống nghèo khó, vâng phục và dấn thân trong mọi công việc khó nhọc.
Dì Têrêxa là nữ tu tiên khởi của Giáo họ Lũng Hiền. Mỗi lần về quê, Dì thường động viên cổ võ các thanh thiếu niên trong giáo họ và giáo xứ: “chúng con đi tu để cầu nguyện cho Giáo Hội”. Vì thế, hiện nay nơi quê hương của Dì có rất nhiều ơn gọi linh mục và tu sĩ nam nữ. Hơn nữa, Dì còn là tông đồ nhiệt thành cho phần rỗi các linh hồn trong gia đình và xóm làng. Mỗi dịp về quê, Dì cũng hay thăm hỏi anh em, cháu chắt nội ngoại và xóm giềng để động viên mọi người siêng năng đọc kinh, đi lễ, sống yêu thương và nhịn nhục nhau trong đời sống gia đình. Dì còn thăm viếng những người già cả, ốm đau bệnh tật trong xóm làng để an ủi họ. Khi tuổi cao, lúc còn tỉnh táo Dì luôn nói với các chị em trong Dòng “chị dạy em dọn mình chết với và cầu nguyện cho em được chết lành”. Cả cuộc đời Dì Têrêxa luôn hướng tâm hồn thuộc trọn về Chúa và luôn khao khát Chúa làm gia nghiệp duy nhất của đời mình.
Sau lời nguyện Hiệp lễ, chị Tổng Phụ trách Maria Mai Thị Hà bày tỏ lòng biết ơn tới quý Đức cha, quý cha và cộng đoàn, cũng như gia đình huyết tộc của Dì Têrêxa đã đến hiệp thông và cầu nguyện cho Dì trong Thánh lễ an táng hôm nay.
Tiếp đến, cha Giuse  Nguyễn Văn Uý cử hành nghi thức Phó dâng và Từ biệt Dì Têrêxa. Sau đó, linh cửu của Dì được đưa đến nơi an nghỉ cuối cùng tại vườn thánh Giáo xứ Sơn Tây. Tại đây, cha Giuse Đỗ Ngọc Tháp - người cháu của Dì đã cử hành nghi thức làm phép phần mộ và cầu nguyện cho Dì.

 

Cha Giuse Đỗ Ngọc Tháp làm phép phần mộ cho Dì Têrêx
 
Với hành trình dương thế 88 năm tuổi đời và 65 năm khấn dòng, Dì Têrêxa ra đi để lại sự trống vắng, đau buồn và thương mến trong lòng chị em trong Hội Dòng và những người thân của Dì. Nhưng với niềm tin và hy vọng vào Đức Kitô Chịu Đóng Đinh – Đấng mà Dì yêu mến tôn thờ, ước mong Dì sớm hưởng niềm vui Phục Sinh với Ngài trên Thiên Đàng.

Một số hình ảnh:

 
 
BTT Hội Dòng
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log