Thứ hai, 11/08/2025

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XVIII Năm C (Lc 12,13-21)

Cập nhật lúc 07:52 02/08/2025

Bài đọc 1: Gv 1,2; 2,21-23
Chuyện gì xảy ra cho con người sau bao mối bận tâm và bao gian lao vất vả nó phải chịu dưới ánh mặt trời ?

Bài trích sách Giảng viên.
2 Ông Cô-he-lét nói: “Phù vân, quả là phù vân. Phù vân, quả là phù vân. Tất cả chỉ là phù vân.
21 “Quả thế, có người đã đem hết khôn ngoan và hiểu biết mà làm việc vất vả mới thành công, rồi lại phải trao sự nghiệp của mình cho một người đã không vất vả gì hết. Điều ấy cũng chỉ là phù vân và lại là đại hoạ. 22 Chuyện gì xảy ra cho con người sau bao mối bận tâm và bao gian lao vất vả nó phải chịu dưới ánh mặt trời ?
23 “Phải, đối với con người ấy, trọn cuộc đời chỉ là đau khổ, bao công khó chỉ đem lại ưu phiền ! Ngay cả ban đêm, nó cũng không được yên lòng yên trí. Điều ấy cũng chỉ là phù vân !”
 

Bài đọc 2: Cl 3,1-5.9-11
Anh em hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Ki-tô đang ngự.

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-lô-xê.
1 Thưa anh em, anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Ki-tô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Ki-tô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. 2 Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới. 3 Thật vậy, anh em đã chết, và sự sống mới của anh em hiện đang tiềm tàng với Đức Ki-tô nơi Thiên Chúa. 4 Khi Đức Ki-tô, nguồn sống của chúng ta xuất hiện, anh em sẽ được xuất hiện với Người, và cùng Người hưởng phúc vinh quang.
5 Vậy anh em hãy giết chết những gì thuộc về hạ giới trong con người anh em: ấy là gian dâm, ô uế, đam mê, ước muốn xấu và tham lam ; mà tham lam cũng là thờ ngẫu tượng.
9 Anh em đừng nói dối nhau, vì anh em đã cởi bỏ con người cũ với những hành vi của nó rồi, 10 và anh em đã mặc lấy con người mới, con người hằng được đổi mới theo hình ảnh Đấng Tạo Hoá, để được ơn thông hiểu. 11 Vậy không còn phải phân biệt Hy-lạp hay Do-thái, cắt bì hay không cắt bì, man di, mọi rợ, nô lệ, tự do, nhưng chỉ có Đức Ki-tô là tất cả và ở trong mọi người.

Tin Mừng: Lc 12,13-21

Những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai ?

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
13 Khi ấy, có người trong đám đông nói với Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi.” 14 Người đáp: “Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay người chia gia tài cho các anh ?” 15 Và Người nói với họ: “Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu.”
16 Sau đó Người nói với họ dụ ngôn này: “Có một nhà phú hộ kia, ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, 17 mới nghĩ bụng rằng: ‘Mình phải làm gì đây ? Vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa mầu !’ 18 Rồi ông ta tự bảo: ‘Mình sẽ làm thế này: phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó. 19 Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng: hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã !’ 20 Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: ‘Đồ ngốc ! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai ?’ 21 Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó.”

======================

COI CHỪNG – GIỮ MÌNH KHỎI THAM LAM
 
WMTGHH - Con người luôn mang trong mình những thao thức, những ước vọng, những khát khao rằng ngày mai sẽ hơn ngày hôm nay. Trong con người luôn có những: tham - sân - si và cuộc sống với guồng quay làm chúng ta trở nên tham lam và ích kỷ hơn. Tham lam là một trong những thói ăn sâu vào tiềm thức của con người bởi con người luôn muốn nhiều hơn, muốn những gì mình không có và ước ao những điều người khác có.
Chúa Giêsu đã nói: “Anh em hãy coi chừng giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, vì không phải dư dật của cải mà mạng sống con người được bảo đảm đâu.” Câu nói đó đúng trong mọi thời đại và như ánh sáng soi chiếu vào tâm hồn mỗi người. Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói: tham lam “là căn bệnh của trái tim, chứ không phải của ví tiền” và “hình thức quyến luyến tiền bạc vốn ngăn cản người ta thể hiện tinh thần quảng đại” (Bài giáo lý tại buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 24/1/2024). Tham lam là căn bệnh của thời đại, con người thời nào cũng thế, cũng bị che mờ vì những thứ tham lam. Thế giới hiện đại với muôn vàn cám dỗ về tiền tài, danh vọng, địa vị, quyền lợi, tiện nghi....Tham lam không chỉ là ước muốn có thêm nhưng là nỗi khát khao vô độ, khiến con người không bao giờ thấy đủ và luôn khao khát nhiều hơn. “Coi chừng” là lời mời gọi phải tỉnh thức trước những nguy cơ làm lệch hướng cuộc sống tâm linh. Đó là một thái độ sống khôn ngoan. Người đời thường nói: “có tiền mua tiên cũng được” hay “cái gì không mua được bằng tiền thì có thể mua được bằng nhiều tiền”. Tưởng chừng như của cải, tiền bạc là những thứ ngoài thân nhưng nó lại có sức ảnh hưởng lớn trên cuộc đời mỗi người.
Người nhà giàu trong Tin Mừng tưởng mình được bảo đảm bởi của cải thế gian nhưng ông ta quên mất sự sống không nằm trong tay mình và khi sự sống của ông mất thì của cải của ông sẽ về tay ai? Tham lam che mờ đôi mắt chúng ta khiến chúng ta giống như người xây nhà trên cát không có nền tảng vững chắc khi mưa xuống, nước lũ tràn về sẽ bị sụp đổ tan tành. Gần đây có những cái chết thương tâm liên tục được quan tâm trên các trang mạng xã hội: lật tàu ở Hạ Long, động đất, sập nhà, lũ lụt...những cái chết đến bất ngờ trong tích tắc khiến con người chẳng kịp trở tay hay chuẩn bị gì cũng là lời nhắc nhở chúng ta rằng cuộc sống ở trần gian thật mong manh, khi của cải còn nhưng con người không còn thì mọi thứ đều tiêu tan. Có những con người vẫn đang mải miết với của cải và danh vọng nhưng bất ngờ Chúa gọi khiến mọi sự toan tính, mọi kế hoạch sụp đổ. Trong cuộc sống, chúng ta thấy không ít người giàu có nhưng không thể giữ lại mạng sống, không ít người đang vui chơi nhưng cái chết đến bất ngờ khiến những của cải kia chẳng còn nghĩa lý gì. Và trong thực tế có rất nhiều người giàu có nhưng không phải ai giàu có cũng tham lam. Ngược lại có những người giàu có nhưng rất quảng đại chia sẻ với anh chị em xung quanh và thanh thoát với của cải, danh vọng... và cũng có không ít người người nghèo nhưng lại tham lam và thiếu quảng đại và như vậy thì như lời Đức Thánh Cha nói: tham lam là căn bệnh của trái tim chứ không phải của ví tiền.
Người sống đời thánh hiến có tham lam không? Thánh Phaolô đã nói: "Hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới" (Cl 3,2). Sống trong đời thánh hiến có khi chúng ta vẫn đề cao tiền của, vật chất với những tương quan nên dễ coi thường người nghèo hay người yếu thế để đứng về phía người giàu có, địa vị, danh giá. Lại có người không tham lam tiền bạc, của cải nhưng lại luôn đi tìm một chỗ đứng, tìm danh vọng, địa vị...hay tìm chính mình với mong muốn khát vọng đánh bóng tên tuổi và làm sáng danh mình. Trong công cuộc truyền giáo người tu sĩ cũng cần luôn coi chừng và giữ mình khỏi mọi thứ tham lam để lòng thanh thoát theo Chúa. Điều đó không hề dễ nhưng cần một sự từ bỏ: từ bỏ danh vọng, từ bỏ mình và từ bỏ những tương quan không lành mạnh. Người tu sĩ phải luôn nhớ rằng chúng ta dám từ bỏ mọi thứ để theo Chúa nhưng không phải dần dần chúng ta lấy lại và để của cải hay tương quan làm cho bản thân đánh mất sự  thanh thoát. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại việc chính các Giáo phụ trong sa mạc đã luôn ghi nhớ rằng sự tham lam có thể tồn tại “ngay cả với những tu sĩ, những người sau khi từ bỏ những tài sản thừa kế to lớn, trong sự cô độc trong căn phòng nhỏ của mình đã trở nên gắn bó với những đồ vật ít giá trị: họ không cho mượn, không chia sẻ, càng không sẵn lòng cho đi những thứ đó” (Bài giáo lý tại buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 24/1/2024). Trong thời đại hôm nay, người tu sĩ cũng cần có thái độ luôn coi chừng và giữ mình trước những cám dỗ về tiền bạc, danh vọng, địa vị để luôn giữ trái tim không cuốn theo tham vọng trần gian, giữ ánh nhìn không để bị mờ nhạt bởi những gì hư ảo, hào nhoáng, giả tạo, giữ tâm hồn luôn kết nối với Thiên Chúa trong cầu nguyện và trong những giây phút thinh lặng. Xã hội hôm nay tôn vinh những thứ hào nhoáng bên ngoài, dễ làm lu mờ giá trị nội tâm, phương tiện truyền thông dễ làm người tu sĩ phân tâm và có thể đi lệch hướng. Người tu sĩ cần giữ mình bằng đời sống cầu nguyện và bằng đời sống cộng đoàn sâu sắc, gắn bó và nâng đỡ nhau.
Vì thế, Chúa nói với mỗi người chúng ta: “Phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam”. Giữ mình không có nghĩa là từ bỏ mọi của cải nhưng sử dụng đúng đắn của cải vật chất như phương tiện phục vụ tha nhân, làm sáng danh Chúa; giữ mình để tâm hồn không lệ thuộc vào của cải vật chất và luôn sống với tấm lòng sẵn sàng chia sẻ với những người anh chị em xung quanh mình. Khi chúng ta giữ mình thì mọi thứ tham lam sẽ không bén mảng và tâm hồn chúng ta luôn được thanh thoát theo Chúa. Đặc biệt người nữ tu Mến Thánh Giá luôn được mời gọi luôn từ bỏ ý riêng để sống trọn ý Chúa mỗi ngày bằng đời sống thanh thoát và hy sinh phục vụ để mang Chúa đến muôn nơi.

 
Học viên Lớp Thần Học K6
Thông tin khác:
Giới Thiệu Các Ứng Sinh Tiên Khấn và Vĩnh Khấn 18/8/2025
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log